Chương trình “Việt Nam trong tôi” thắp sáng niềm tự hào dân tộc

Tối 26/8, bất chấp trời mưa nặng hạt, hàng nghìn khán giả vẫn đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) để thưởng thức hòa nhạc “Việt Nam trong tôi”.

“Việt Nam trong tôi” thắp sáng niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: ĐỨC HOÀNG)
“Việt Nam trong tôi” thắp sáng niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: ĐỨC HOÀNG)

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).

Quy tụ sự tham gia của dàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, Erik, nhóm Chillies…, chương trình không chỉ mang đến những tiết mục bùng nổ, mà còn tôn vinh vẻ đẹp con người, đất nước Việt Nam, đồng thời, khơi dậy trong thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khao khát được cống hiến, góp sức mình dựng xây đất nước.

dan-dung-cong-phu-790.jpg
Chương trình mang đến hơn 20 tiết mục được dàn dựng công phu. (Ảnh: ĐỨC HOÀNG)

Với hơn 20 tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình đưa người xem đến với không gian âm nhạc được kết nối theo ba phần: “Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức”; “Việt Nam trong tôi là những chuyến đi”; “Việt Nam trong tôi là tình yêu”. Qua đó, khán giả được nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian lao nhưng rất đỗi hào hùng của đất nước: từ cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, cho đến hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Nếu “Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức” đưa khán giả ngược dòng thời gian đến với những thanh âm quen thuộc của ký ức, thì “Việt Nam trong tôi là những chuyến đi” lại mở ra hành trình khám phá dọc dài đất nước để cảm nhận một Việt Nam giàu đẹp, chan chứa tình người. Để rồi, “Việt Nam trong tôi là tình yêu” vút ngân lên những giai điệu da diết, thấm đẫm tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc.

nghe-si-tre-4958.jpg
Sự tham gia của những nghệ sĩ trẻ mang đến nhiều sự mới mẻ, thú vị cho chương trình. (Ảnh: ĐỨC HOÀNG)

Chương trình mang đến nhiều ca khúc thổi bùng lên tình yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, như: Tôi là người Việt Nam – Quê hương Việt Nam, Dân ta hát dân ca, Tổ quốc trong ánh mặt trời, Cầu vồng lấp lánh, Bắc Bling, Anh trai nước Việt, Đại lộ mặt trời, Tiến tới ước mơ, Trở về, Tự nguyện...

Điều thú vị là qua phong cách trình diễn đầy biến hóa, sôi động của những nghệ sĩ trẻ, nhiều giai điệu quen thuộc đã được khoác áo mới, mang đến nhiều cảm xúc bùng nổ cho người xem. Sự cộng hưởng của âm nhạc cùng vũ đạo, kỹ xảo, công nghệ ánh sáng, âm thanh đã mang đến những phần trình diễn đã tai, đã mắt, chạm tới cảm xúc của khán giả.

ruc-ro-6973.jpg
Mỗi tiết mục là sự cộng hưởng của âm nhạc cùng vũ đạo, kỹ xảo, công nghệ ánh sáng, âm thanh. (Ảnh: ĐỨC HOÀNG)

Mỗi tiết mục, mỗi lời ca, mỗi khoảnh khắc giao lưu đều gợi nhắc về một Việt Nam tươi đẹp, nơi ký ức, hiện tại và khát vọng tương lai cùng hòa quyện.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến những màn giao lưu đặc sắc, ý nghĩa với những nghệ sĩ khách mời và những thước phim phóng sự truyền cảm hứng về tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, “Việt Nam trong tôi” còn mang đến những thông điệp ý nghĩa. Khi chương trình diễn ra, cơn bão số 5 vẫn hoành hành, gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền trung ruột thịt. Với tinh thần tương thân tương ái, chương trình đã trở thành nhịp cầu sẻ chia gắn kết yêu thương.

bo-van-hoa-3802.jpg
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 5 gây ra. (Ảnh: ĐỨC HOÀNG)

Tại chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động phong trào quyên góp hướng về miền trung ruột thịt. Cũng ngay tại chương trình, những phần quà ý nghĩa đã được trao cho đồng bào các tỉnh đang chịu thiệt hại bởi cơn bão số 5.

Từ đây, đêm nhạc mang thông điệp ý nghĩa: dù gian khó đến đâu, người Việt Nam cũng luôn kề vai sát cánh để san bằng mọi thử thách, vì hình ảnh một Việt Nam kiêu hãnh, giàu yêu thương luôn tỏa sáng trong trái tim mỗi người.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.