Cao Thị Hải Yến (Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội)
Vài tháng trở lại đây, nhiều tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội luôn ở trong tình trạng bụi bặm, bùn lầy. Cho dù là người tham gia giao thông hay các hộ kinh doanh ở mặt phố, ai nấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước những “cơn bão bụi” cuồn cuộn bốc lên mỗi khi có gió mạnh cũng như cảnh tượng xe cộ lóp ngóp bò qua hàng loạt “ổ trâu”, “ổ voi” ngập bùn ngày mưa giông.
Ở thời điểm hiện tại, mặc dù không ít địa điểm thi công đã hoàn thành, nhưng thực tế mặt đường sau hoàn trả vẫn không thể trở về nguyên trạng như trước khi triển khai dự án. Tại các tuyến đường như Lê Duẩn, Nguyễn Trãi, Võ Chí Công... mặt đường dù rõ ràng đã trải mới thảm nhựa, nhưng lại xuất hiện tình trạng “chỗ thấp chỗ cao”. Nhiều khu vực lồi lõm, chắp vá cùng các khoảng còn nguyên đá dăm khiến người điều khiển phương tiện không thể tránh việc “sập gầm” bất chợt.
Ngày 18/6 vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết về việc bóc dỡ làm lại mặt đường ở phố Quang Trung do chưa đạt tiêu chuẩn. Và thế là, cả con phố nằm ở vùng lõi Thủ đô này lại một lần nữa bị cày xới và rơi vào cảnh nắng bụi, mưa lầy. Theo đơn vị chủ quản, nguyên nhân xuất phát từ thời tiết mưa nhiều cùng việc xe tải chở nguyên vật liệu ra vào công trình. Tuy nhiên, tôi thấy lý do này không thuyết phục. Thay vì đổ lỗi cho những chiếc xe của chính mình, thì nhà thầu cần chủ động bảo đảm chất lượng dự án, tránh làm xáo trộn đời sống người dân, gây ảnh hưởng tới tiến độ công trình.