Các ca sĩ trẻ tham gia chương trình gây quỹ ủng hộ đồng bào miền bắc

Những mất mát cả người và tài sản do bão số 3 gây ra đối với người dân miền bắc trong thời gian qua thật sự là nỗi ám ảnh khó nguôi ngoai đối với tất cả mọi người. Cùng tâm trạng xót xa ấy, các nghệ sĩ trẻ quyết định tham gia một chương trình âm nhạc “We Love Vietnam” (Chúng tôi yêu Việt Nam) để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền bắc gặp thiên tai, bão, lũ. Chương trình diễn ra vào ngày 22/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ.
Các ca sĩ đều mong muốn được đóng góp một phần dù nhỏ của mình để chia sẻ những mất mát với đồng bào miền bắc sau bão số 3.
Các ca sĩ đều mong muốn được đóng góp một phần dù nhỏ của mình để chia sẻ những mất mát với đồng bào miền bắc sau bão số 3.

Cả nước đều hướng về đồng bào miền bắc tại những địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 3. Nhiều hoạt động nghệ thuật, giải trí gây quỹ để hỗ trợ người dân vùng bão lũ lần lượt được tổ chức trong những ngày qua. Trong đó, “We Love Vietnam” là sự kiện đang được công chúng, nhất là các khán giả trẻ mong đợi với nhiều ca sĩ trẻ như Văn Mai Hương, Ly Ly, TLinh (Nguyễn Thảo Linh), Han Sara, Mỹ Anh, Hoàng Duyên, Trung Quân iDol, Neko Lê… Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những cảm xúc ấn tượng, khác biệt và nhiều giá trị thẩm mỹ.

Trước đó, các ca sĩ TLinh, Han Sara hay Hoàng Duyên đều hoãn lịch ra mắt MV để chia sẻ với khó khăn của đồng bào miền bắc. Các ca sĩ Văn Mai Hương, Mỹ Anh, Vy Vy cũng đã tích cực tham gia những chương trình ủng hộ, hướng về người dân vùng bão lũ. Neko Lê đã cùng 32 anh tài trong gameshow Anh trai vượt ngàn chông gai chung tay quyên góp hơn 230 triệu đồng để thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ với người dân miền bắc.

Trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, ca sĩ Văn Mai Hương viết: “Một đêm không ngủ… Đọc tin từng giờ mà tay chân tôi bủn rủn, mắt cay xè và cảm giác bất lực vô cùng. Thương mọi người quá, cầu mong sẽ không còn thêm những số liệu thương vong”. Chính vì thế, khi nhận được lời mời tham dự chương trình gây quỹ này, cô gái có giọng hát trong trẻo ấy đã lập tức đồng ý. “Hương chỉ mong được góp một phần nhỏ bé của mình để xoa dịu những mất mát, đau thương của đồng bào miền bắc”, Văn Mai Hương chia sẻ.

Còn cô ca sĩ người Hàn Quốc Han Sara đang hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam cũng gửi đi thông điệp trên trang mạng xã hội cá nhân: “Người dân ở các vùng chịu bão, lũ ở miền bắc đang gặp rất nhiều khó khăn, với tiếng nói nhỏ bé của mình, em kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân là người Hàn Quốc cùng chung tay đóng góp với Chính phủ Việt Nam các nhu yếu phẩm, thuốc, các thiết bị y tế… Chúng ta hãy cùng chung tay hỗ trợ để người dân miền bắc của Việt Nam vượt qua khó khăn này”.

Han Sara là ca sĩ rất đặc biệt của showbiz Việt. Sinh năm 2000 tại thành phố Seoul, 10 tuổi đã theo bố tới Việt Nam cho nên khi nghe Sara hát hay nói chuyện, không ai biết cô gái có chất giọng ngọt ngào, hát rất rõ lời ấy lại mang dòng máu của xứ sở kim chi. Giống như bất kỳ người dân nào đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Sara đã rất sốc và thương khi xem được những video, clip cũng như đọc tin tức về bão số 3 tàn phá các tỉnh miền bắc. Chia sẻ thêm với phóng viên Báo Nhân Dân, ca sĩ Han Sara xúc động cho biết: “Từ lâu, Sara đã coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Chính vì thế khi nhận được lời đề nghị tham gia “We Love Vietnam”, Sara đã lập tức đồng ý và ước mong chương trình sẽ bán được nhiều vé để có thể gửi tặng những người dân không may trong bão số 3 vừa qua”.

Cũng với tinh thần sẻ chia, trao đi yêu thương đó, khán giả khi đến với “We Love Vietnam” sẽ được thưởng thức loạt hit gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ như Mưa Tháng Sáu, Đại Minh Tinh (Văn Mai Hương); Dấu Mưa, Gọi Mưa (Trung Quân iDol); 24h, Sao Anh Chưa Về Nhà (LyLy); Nữ Siêu Anh Hùng, Những Đốm Sáng (Tlinh)... Ngoài các ca khúc được trình diễn, trong chương trình còn có hoạt động đấu giá. Theo đó, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến một vật phẩm để đấu giá gây quỹ. Toàn bộ doanh thu bán vé và đấu giá từ chương trình sẽ được chuyển thẳng đến tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm chung sức giúp đồng bào miền bắc khắc phục hậu quả của bão số 3-Yagi, hỗ trợ để người dân có thể sớm quay lại cuộc sống bình thường.

“Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ thể hiện trách nhiệm với xã hội. Thông qua chương trình, các bạn có thể mang giọng hát của mình chung sức giúp đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khi nhận được lời mời của chúng tôi, các ca sĩ đều sẵn sàng gác lại mọi kế hoạch cá nhân và vui vẻ tham gia. Thời gian gấp rút vì chỉ có chưa đến một tuần để chuẩn bị cho tất cả mọi thứ, nhưng ê-kíp sản xuất cũng như các nghệ sĩ đều rất cố gắng và tập trung để mong chương trình sẽ được thực hiện tốt nhất”, đại diện ban tổ chức Nguyễn Vũ Quỳnh Châu chia sẻ.

Giá vé của chương trình từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng. Khán giả có thể liên hệ đặt vé tại: https://cticket.cake.vn/en/event/we-love-vietnam-2209

Chương trình “We Love Vietnam” dự kiến diễn ra từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 22/9 tại Capital Studio, số 212 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.