Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau và đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh đến dự lễ khai mạc triển lãm.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau Đỗ Ngọc Ẩn nêu rõ: Biển đảo Việt Nam nói chung và biển đảo Cà Mau nói chung là máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vô cùng thiêng liêng của Việt Nam thân yêu chúng ta, cũng như mỗi bãi bồi, từng con sóng ở các đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, Phú Quốc, Côn Đảo… đều gợi nhắc về sự anh dũng và hy sinh thầm lặng của bao thế hệ chúng ta...
Cũng theo ông Đỗ Ngọc Ẩn, tại triển lãm lần này, Ban Tổ chức đã giới thiệu 272 tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu về Trường Sa, Nhà giàn DK1 và vùng biển đảo quê hương Cà Mau. Đây không chỉ là trưng bày ảnh mà còn là một bản trường ca bằng hình ảnh, một cuốn biên niên sử qua ánh sáng và khoảnh khắc, được chọn lọc từ tâm huyết, tài năng và trái tim của nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên, chiến sĩ và những người gắn bó với biển đảo.
Mỗi bức ảnh là một chiến tích sống động, kết tinh tình yêu, lao động nghệ thuật và lòng nhiệt huyết của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Phát biểu ý kiến tại khai mạc triển lãm, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Hoài Trung khẳng định: “Mỗi bức ảnh là một câu chuyện giàu cảm xúc, từ lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đảo, dáng hiên ngang của lính hải quân đến khoảnh khắc ngư dân vươn khơi, tạo nên bản hùng ca khắc họa tình yêu và trách nhiệm với chủ quyền biển đảo Việt Nam...”.
Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân, chiến sĩ, học sinh tỉnh Cà Mau tham quan, thưởng thức các tác phẩm, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo từ thế hệ hôm nay đến mai sau, khẳng định biển đảo Việt Nam là niềm tự hào và biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước.
Dưới đây một vài bức ảnh tiêu biểu tại triển lãm ảnh "Tình yêu biển, đảo quê hương" diễn ra tại quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu).