Với những phần ăn sáng giản dị nhưng chan chứa tình cảm, mô hình không chỉ hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, tận tụy, gắn bó với nhân dân.
Ngay trong ngày đầu ra mắt, khu vực trước cổng trụ sở Công an xã Đông Phước trở nên nhộn nhịp, ấm áp hơn thường lệ. Từ sáng sớm, những ổ bánh mì thơm ngon được chuẩn bị chu đáo để trao tận tay người dân.
Từ người lao động tự do, học sinh trên đường đến trường đến những người buôn bán hàng rong mưu sinh, ai cũng được các cán bộ, chiến sĩ đón tiếp niềm nở, hỏi thăm ân cần.
Mỗi suất ăn tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng sự sẻ chia chân thành, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của lực lượng Công an cơ sở đối với đời sống người dân.
Xúc động khi nhận ổ bánh mì còn ấm nóng, ông Trần Văn Lâm, ấp Tân Phú, xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ, thương binh hạng 2/4, chia sẻ: “Tôi là thương binh, tuổi đã cao nhưng hằng ngày vẫn phải đi bán hàng rong để kiếm thêm thu nhập. Sáng nay đi qua đây, gặp các cháu Công an vẫy lại chào hỏi chu đáo rồi chia sẻ những ổ bánh mì, tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Với những người lao động nghèo như chúng tôi, một phần ăn sáng tuy đơn sơ nhưng là sự sẻ chia rất lớn, đong đầy tình thương và trách nhiệm”.
Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt bà Đặng Thị Bích, ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, người mưu sinh bằng nghề buôn bán dọc các tuyến đường quê.
Bà cho biết, nhiều khi vì muốn tiết kiệm chi phí, người lao động đành uống nước tạm rồi tiếp tục công việc, chỉ khi bán được hàng mới tính chuyện ăn uống.
“Gặp mấy chú Công an vui cười gọi lại trao tận tay ổ bánh mì, tôi thấy vui và ấm lòng lắm. Ăn xong ổ bánh mì là có thêm sức khỏe, có thêm động lực tinh thần để tiếp tục đi buôn bán cả ngày dài. Có được suất ăn nghĩa tình của Công an xã trao tặng thế này, vừa giúp tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt, vừa cảm nhận được sự quan tâm, đùm bọc chân tình”, bà Bích bày tỏ.
Để chuẩn bị 1.200 suất ăn trong ngày đầu ra mắt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Phước cùng các tình nguyện viên đã dành nhiều thời gian, công sức. Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, lực lượng Công an xã phối hợp các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, xây dựng thực đơn và lựa chọn nguyên liệu. Từ khâu sơ chế, chế biến đến hoàn thiện từng phần ăn đều được thực hiện cẩn thận, chu đáo.
Đằng sau mỗi suất ăn là sự chung tay, góp sức của nhiều người, cùng mong muốn mang đến cho bà con không chỉ một bữa sáng mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm năng lượng để họ vững bước trong cuộc sống.
Chia sẻ về quá trình triển khai và định hướng duy trì mô hình, Đại úy Võ Anh Duy, Bí thư Chi đoàn Công an xã Đông Phước cho biết, mô hình “Suất ăn nghĩa tình-Ấm lòng dân” được tổ chức định kỳ hai lần mỗi tháng, với thực đơn linh hoạt, đa dạng.
“Được trao những suất ăn đến với người dân, nhìn thấy những nụ cười, sự xúc động và niềm vui của bà con nhân dân là mọi mệt mỏi trong chúng tôi dường như tan biến hết”, Đại úy Duy chia sẻ.
Việc duy trì hoạt động định kỳ không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an xã mà còn góp phần đưa những việc làm hướng về cộng đồng trở thành hoạt động thiết thực, gần gũi với đời sống người dân.
Mô hình “Suất ăn nghĩa tình-Ấm lòng dân” không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ vật chất cho người lao động nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Giá trị lớn hơn nằm ở sự kết nối, sẻ chia, góp phần thắt chặt tình cảm giữa lực lượng Công an với nhân dân địa phương.
Qua những việc làm giản dị, tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất” được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, tạo sự gần gũi và củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở.
Những phần ăn có thể thay đổi theo từng đợt tổ chức, nhưng tình cảm chân thành và tinh thần tận tụy vì nhân dân vẫn luôn được gìn giữ. Từ những ổ bánh mì trao đi trước cổng trụ sở, mô hình đã lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, đùm bọc và trách nhiệm cộng đồng, góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an hết lòng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.