Bữa cơm bán trú nuôi ước mơ

Sáng sớm ở xã Thu Lũm (tỉnh Lai Châu), khi sương còn vấn vít trên những mái bếp, mùi cơm mới nhè nhẹ tỏa ra từ gian bếp của Trường THCS Ka Lăng.

Học sinh Trường THCS Ka Lăng trong giờ ăn trưa.
Học sinh Trường THCS Ka Lăng trong giờ ăn trưa.

Mùi hương ấy không chỉ gợi cho người qua đường về sự đủ đầy, mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm của các thầy, cô giáo, cấp dưỡng nơi đây trong việc nuôi dưỡng, ấp ủ những ước mơ, những mầm xanh cho mảnh đất biên cương nơi thượng nguồn Đà giang sông mẹ.

Xã biên giới Thu Lũm - nơi sông Đà chảy vào đất Việt, là nơi sinh sống của các dân tộc Hà Nhì và La Hủ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, một số trường học vẫn giữ tên cũ. Đảng bộ, chính quyền, nhất là những người làm công tác “gieo chữ” nơi thượng nguồn sông Đà luôn coi trọng việc chăm sóc học sinh.

Theo lãnh đạo nhà trường, Trường THCS Ka Lăng có 243 học sinh, trong đó có 153 em ăn bán trú. Với nhiều em học sinh, bục giảng là nơi vun đắp những khát vọng, còn những bếp lửa ấm áp kia là nơi “ủ chín” những giấc mơ đang dần hình thành qua từng phép cộng, phép trừ.

Trong gian bếp đang ấm lửa, thầy Nông Văn Tương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ăn no quan trọng, ăn uống bảo đảm an toàn còn quan trọng hơn. Chúng tôi hết sức chú trọng vấn đề này, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, dụng cụ làm bếp, thậm chí cả giờ ăn của các em cũng được nhà trường quan tâm một cách khoa học, hiệu quả, giúp các em không chỉ coi trường là nhà mà còn là nơi các em yêu thích.

Nhìn lên bảng công khai thực phẩm hằng ngày, ở Ka Lăng bữa ăn của học sinh được xây dựng theo thực đơn tuần, bảo đảm cân đối dinh dưỡng, phù hợp với độ tuổi. Mỗi ngày, bảng thực đơn được công khai, treo nơi dễ nhìn để phụ huynh giám sát. Những hộp thức ăn mẫu được lưu lại theo đúng quy định.

Chị Chu Ló De, nhân viên nấu ăn cho biết: “Bản thân tôi cũng có con cháu học ở đây, cho nên nấu cho các cháu cũng như nấu cho gia đình mình. Ở đây mọi người đều có chung suy nghĩ, chúng tôi coi tất cả các em như con em trong nhà”.

Sự tận tâm của những người làm bếp thể hiện không chỉ qua việc nấu nướng mà còn trong tình thương dành cho học trò vùng cao. Khu tăng gia sau khu bếp của nhà trường, với đủ loại rau nào là cải, muống, su hào... do chính thầy, cô và học sinh vun trồng. Những bàn tay nhỏ nhổ cỏ, tưới nước, hái rau, vừa học, vừa chơi, biến lao động thành niềm vui. Rau thu hoạch làm phong phú bữa ăn bán trú. Trường THCS Ka Lăng còn giáo dục kỹ năng sống, giúp học trò hiểu giá trị của thực phẩm sạch.

Giờ cơm trưa, tiếng bát đũa leng keng, tiếng cười rộn rã, tiếng cô giám sát nhắc nhở, nhất là tiếng mời cơm đồng thanh đáng yêu của con trẻ vang lên. Em Lù Go Hoa, học sinh lớp 7A1 cho biết: “Em rất thích đến trường, vì ở đây có thầy, cô và bạn bè. Cơm của trường vừa ngon, vừa vui…”.

Định kỳ, nhà trường tổ chức kiểm tra sức khỏe cho nhân viên nấu ăn, thường xuyên cập nhật kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi buổi tập huấn, cán bộ y tế nhắc nhở những nguyên tắc tưởng như đơn giản: Rửa tay bằng xà phòng, dùng thớt riêng cho thức ăn sống-chín, bảo quản đúng nhiệt độ. Nhờ sự nghiêm túc, trách nhiệm và tình thương đó, Trường THCS Ka Lăng chưa bao giờ xảy ra sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm. Và cũng từ mái trường, gian bếp này, nhiều “ước mơ” đã được chắp cánh bay cao.

Chuyện bếp núc của một trường học tưởng nhỏ mà không hề nhỏ. Được đến, được nghe, được cảm nhận, chúng tôi mới hiểu - để “ủ chín giấc mơ” của những học sinh nơi đây không chỉ cần bảng đen, phấn trắng mà còn là những bữa cơm chứa đựng trách nhiệm và tình thương.

Có thể bạn quan tâm

Giá dầu diesel nhiều biến động làm giá cát tăng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Giá vật liệu, nhân công tăng cao, nhiều công trình ở Thái Nguyên chậm tiến độ

Từ cuối tháng 2/2026 đến nay, giá nhiên liệu biến động, trong đó giá dầu diesel ở mức cao, khiến chi phí khai thác, vận chuyển tăng, đẩy giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, cùng với tình trạng nhân công khan hiếm đã ảnh hưởng tiến độ nhiều công trình, dự án ở Thái Nguyên, nhất là các công trình đầu tư công. 

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Tưng bừng khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa 2026.

Khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026

Tối 29/4, tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026 chính thức khai mạc, đây là điểm nhấn trong chuỗi “Lễ hội 5 mùa” của phường Sa Pa, góp phần đẩy mạnh kích cầu, xúc tiến và quảng bá du lịch.

Ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên trao kinh phí hỗ trợ công nhân làm nhà ở "Mái ấm công đoàn".

"Mái ấm" ấm tình công nhân

Không chỉ là mái nhà che nắng chắn mưa mà hơn cả, với mỗi công nhân cao-su ở Điện Biên khi được hỗ trợ kinh phí và được anh, chị em đồng nghiệp giúp sức làm nhà ở mới thì mái nhà còn được ví như "điểm tựa bình yên", giúp họ có thêm quyết tâm và nghị lực vươn lên trong công việc, cuộc sống…

Lãnh đạo tỉnh trao quà tặng các chiến sĩ giải phóng miền nam và chiến sĩ Điện Biên.

Điện Biên gặp mặt, trao quà tặng gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động nghèo

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 29/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức tặng quà các gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động nghèo…

[Video] Tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

[Video] Tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

Ngày 28/4, tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).