Với anh, thanh niên không chỉ dừng lại ở việc gây dựng phong trào mà mỗi việc làm, hành động đều phải có đóng góp thực chất cho cộng đồng vùng núi.
Gieo an toàn, dựng tương lai
Nhiều năm trước, mỗi lần ghé vào hai làng Răng Chuỗi (Thôn 6) và Tu Nương (Thôn 8), điều ám ảnh nhất với Bí thư Đoàn Nguyễn Văn Thanh là cảnh người dân và các em học sinh phải bám vào những lối mòn ven suối trơn trượt để đi học, đi nương. Mùa nắng, đá sắc cứa vào chân, nước suối xối thẳng vào gối. Mùa mưa lũ, chỉ cần một đêm mưa lớn, nước dâng cao, đường bị chia cắt, người dân buộc phải ở nhà, trẻ em phải tạm dừng việc học.
“Trước khi sáp nhập xã, đây là hai ngôi làng xa xôi nhất, không có đường vào tận nơi như bây giờ, bà con phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ để ra xã. Vì thế, yêu cầu cấp thiết là cần có một cây cầu bắc qua suối, vừa tạo thuận lợi cho giao thông, vừa góp phần bảo đảm an toàn tính mạng của người dân mùa mưa lũ”, anh Thanh nói.
Những lần trượt đá, gai đâm khi băng suối vào làng đã trở thành nỗi ám ảnh, thôi thúc anh Thanh tìm mọi cách để làm cầu treo bắc qua suối. Cuối năm 2021, Thanh bắt tay vào việc khảo sát địa điểm, ghi nhận hiện trạng, báo cáo chính quyền và kêu gọi nguồn hỗ trợ từ các tổ chức thiện nguyện.
May mắn thay, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm, năm 2022, anh Thanh và người dân đã bắt tay vào việc làm cầu treo với kinh phí hơn 400 triệu đồng. Sau hai tháng, chiếc cầu hoàn thành, phần nào giúp người dân vơi bớt nỗi lo khi mùa mưa lũ về. Có cầu, việc đi lại thuận tiện, anh Thanh lại vào với bà con thường xuyên hơn. Khi đến các điểm trường, nhìn những đứa trẻ sáng đi học lúc trời còn mờ sương, bữa trưa ăn vội, khi thì gói mì sống, khi chỉ có củ sắn luộc. Vậy là chương trình “Bữa ăn dinh dưỡng cho em” ra đời.
Từ bàn tay kết nối của anh Thanh, nhiều năm nay, những “bữa cơm” đầy đủ dinh dưỡng đến được với học sinh ở 6 điểm trường vùng sâu. Anh còn huy động áo ấm, đồng phục, sách vở, thiết bị học tập và tổ chức các chương trình thiện nguyện dịp Tết Trung thu, Tết thiếu nhi 1/6… để các em được đến trường trong điều kiện đầy đủ hơn.
Nhiều năm đồng hành cùng anh Nguyễn Văn Thanh trên hành trình thiện nguyện, cô giáo Trà Thị Thu (Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chu Văn An) chia sẻ: “Bữa ăn bán trú cho điểm trường là một bài toán khó, nhất là trong điều kiện giao thông không thuận lợi, đời sống kinh tế còn eo hẹp. Chúng tôi rất vui khi học trò của mình có những bữa cơm đầy đủ thịt cá, những người kết nối đã giúp con đường đến với tri thức của các em nhỏ người dân tộc thiểu số dễ dàng hơn”.
Động lực cho người trẻ
Trong vai trò là người dẫn dắt phong trào thanh niên, anh Thanh chú trọng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Từ việc vận động cây giống, vật nuôi đến dụng cụ lao động cần thiết, tìm nguồn kinh phí, xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất để thanh niên “tự thân lập nghiệp”.
“Là Bí thư Đoàn xã, mình có cơ hội tiếp xúc nhiều người trẻ và nhận thấy rằng thanh niên xã Trà Tập rất có ý chí, nhưng cần được khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám hành động. Sự thay đổi không chỉ đến từ dự án hay tiền hỗ trợ mà cả thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người trẻ nơi đây”, anh Thanh khẳng định.
Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, qua các chương trình mục tiêu quốc gia, Nguyễn Văn Thanh đã triển khai các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, như mô hình “Thanh niên trồng sâm Ngọc Linh theo nhóm”, mô hình trồng dổi xanh kết hợp trồng quế và cây dược liệu. Qua đó, đã tạo sức bật cho thanh niên Trà Tập từng bước vươn lên thoát nghèo.
Anh Hồ Văn Phiên (Thôn 7) không giấu nổi niềm vui khi vườn quế hàng nghìn gốc của anh phát triển xanh tốt. Anh Phiên cho biết: “Hơn nửa số cây quế của vườn mình là từ nguồn giống hỗ trợ do anh Thanh kết nối, anh còn mời cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn mình cách trồng, chăm sóc và cắt tỉa quế”.
Hơn 4 năm qua, nhờ sự kết nối của Bí thư Đoàn xã, vùng cao Trà Tập đã có thêm 3 km đường giao thông nông thôn, 4 nhà tình nghĩa, 100 nhà vệ sinh, 8 sân chơi cho thiếu nhi, 4 sân bóng chuyền cho thanh niên, cùng hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các khu dân cư... với kinh phí hàng tỷ đồng.
Xã Trà Tập hôm nay, có cây cầu vững chãi, những con đường bê- tông sạch đẹp và cả bữa cơm ấm nóng cho những đứa trẻ…, tất cả đang “kể” câu chuyện về một Bí thư Đoàn xã lặng lẽ nhưng quyết liệt, chọn ở lại để gieo yêu thương và dựng tương lai nơi miền núi xa xôi này.