Ban nhạc ABBA gây ấn tượng mạnh với đêm diễn mở màn "ABBA Voyage"

Theo TTXVN, đông đảo người hâm mộ ban nhạc ABBA từ nhiều nơi trên thế giới đã đổ về công viên Queen Elizabeth Olympic ở phía Đông thủ đô London (Anh), để được hòa mình vào không khí sôi động của đêm mở màn chương trình hòa nhạc "ABBA Voyage".

Ảnh cắt từ trailer quảng bá sự kiện. (ẢNH: REUTERS)
Ảnh cắt từ trailer quảng bá sự kiện. (ẢNH: REUTERS)

Sau buổi biểu diễn chỉ dành cho khách mời ngày 26/5 - với sự tham dự của Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia, đêm diễn 27/5 là cơ hội đầu tiên để những người hâm mộ ABBA có thể trải nghiệm chương trình hòa nhạc công nghệ cao này.

Khán giả tới thưởng thức đa dạng về lứa tuổi, trong đó có cả những người từng là những cô bé, cậu bé xưa kia thường nhịp chân theo những giai điệu nhạc bất hủ của ABBA.

Trong trang phục lộng lẫy - quần sa-tanh bó sát, đính cườm và đi bốt, những người hâm mộ này trông chẳng khác gì những nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình hòa nhạc kỹ thuật số.

Nhiều người trong số họ đã thực hiện những chuyến đi xuyên lục địa và không ngần ngại mua sẵn vé cho nhiều đêm diễn để thỏa mãn niềm đam mê dành cho ban nhạc huyền thoại Thụy Điển.

Mặc một chiếc áo dài trắng viền vàng, đi bốt vàng, cùng đôi hoa tai lấp lánh hình chữ A và B, bà Roxanne Dixon cho biết: “Tôi là một người hâm mộ ABBA từ năm 1975. Tôi từ Australia đến đây chỉ để hòa mình vào không khí này."

Trong khi đó, anh Caleb Graham (33 tuổi, từ Florida) chọn cho mình chiếc áo phông đen đơn giản, in dòng chữ "ABBA." Anh cho biết: "Chúng tôi đến từ Mỹ và chuyến đi này thật sự xứng đáng."

Anh Jordan Charlesworth - một nhân viên y tế 27 tuổi, đến với buổi biểu diễn trong trang phục đính cườm toàn thân - thì thốt lên rằng: "Tôi không thể hình dung ra bằng cách nào ABBA đã thu hút mọi người đến vậy. Ban nhạc đã kết nối mọi cuộc đời, mọi lứa tuổi."

Còn bà Sarah Armstrong thì thừa nhận: "Chúng giống như những giai điệu nhạc của cuộc đời vậy, khi bạn đã ở tuổi 56."

Chương trình hòa nhạc "ABBA Voyage" được tổ chức tại một nhà hát 3.000 chỗ ngồi, được thiết kế đặc biệt để có thể trình diễn những hình ảnh kỹ thuật số của các thành viên của ABBA.

Hình ảnh thời trẻ của các thành viên của ABBA được tạo ra bằng công nghệ ghi hình chuyển động, tương tự cách mô phỏng bằng công nghệ CGI trong phim hoạt hình của Hollywood.

Đây là sản phẩm của một dự án kéo dài nhiều năm, do ABBA hợp tác thực hiện cùng một công ty chuyên về những hiệu ứng đặc biệt của nhà làm phim George Lucas - người đã sáng tạo nên bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao."

Mỗi buổi biểu diễn kéo dài 90 phút, với hàng chục nghệ sĩ tham gia trực tiếp trên sân khấu hỗ trợ các ngôi sao ABBA kỹ thuật số. Chương trình hòa nhạc "ABBA Voyage" được xây dựng để diễn ra trong bảy ngày/tuần, kéo dài cho đến đầu tháng 10 tới.

Các ngôi sao ca nhạc sẽ biểu diễn các bản hit từ những năm 1970 và 1980, cũng như bài hát được phát hành vào năm ngoái, khi các thành viên cũ của ban nhạc thông báo họ đã tái hợp để thu âm một album mới.

Theo tờ The Times, chương trình hòa nhạc đầy tham vọng này là một dự án vô cùng tốn kém. ABBA sẽ cần thu về 140 triệu bảng (tương đương 177 triệu USD) để trang trải chi phí tổ chức.

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới trước buổi diễn, thành viên Bjorn Ulvaeus (77 tuổi) của ABBA khẳng định: "Chúng tôi biết rõ điều đó. Đây là một trong những dự án táo bạo nhất mà bất kỳ ai đã thực hiện trong ngành âm nhạc, từ trước đến nay."

Báo The Guardian cho biết các hiệu ứng kỹ thuật số trong đêm diễn là một "chiến thắng thực sự" và đã gây ấn tượng "đáng kinh ngạc” đối với không chỉ người hâm mộ mà cả giới truyền thông và những nhà phê bình.

Trong khi đó, người hâm mộ cho biết họ cảm thấy như đang được xem một chương trình trực tiếp với các thành viên ABBA bằng xương bằng thịt.

Ông Dawn Waugh, 63 tuổi, thốt lên rằng: "Thật tuyệt vời, quá chân thực và thuyết phục, tôi thực sự cảm thấy như họ đang ở đó."

Còn ông Stan Papoulias, 56 tuổi, người Hy Lạp thì cho biết: "Đó là cảm giác tuyệt vời nhất khi được quay ngược thời gian. Tôi đã hâm mộ ABBA trong 45 năm qua và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy họ bằng xương bằng thịt hoặc thứ gì đó tương tự."

ABBA là một trong những nhóm nhạc thành công nhất lịch sử thế giới với hàng trăm triệu album được bán ra từ năm 1972.

Tuy chỉ hoạt động 10 năm, âm nhạc của họ để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ đàn em.

Nhóm tan rã năm 1982 vì sự đổ vỡ trong hôn nhân của cả hai cặp. Năm 2016, ABBA tuyên bố tái hợp, bắt đầu những dự án mới nhưng nhiều lần lỡ hẹn khán giả.

Hồi tháng 9/2021, ABBA thông báo tái hợp, ra mắt các ca khúc "Just A Nation," "I Still Have Faith in You," "Don’t Shut Me Down."

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.