Đảo Lý Sơn nhìn từ phía biển.
Đảo Lý Sơn nhìn từ phía biển.

[Ảnh] Vẻ đẹp ngày xuân “vương quốc tỏi” Lý Sơn

Vào một ngày đầu năm 2025, từ đỉnh núi Thới Lới thuộc huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), chúng tôi được dịp phóng tầm mắt bao quát xuống huyện đảo. Lý Sơn hiện ra sống động với những vách đá trầm tích hoang sơ, những cánh đồng tỏi xanh mướt căng tràn nhựa sống,...

Sau hành trình đến với Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã đặt chân lên huyện đảo Lý Sơn, tiếp tục hành trình thăm, chúc Tết quân và dân nơi đảo tiền tiêu.

Với diện tích tự nhiên gần 10,39km2, huyện đảo Lý Sơn gồm đảo Lớn và đảo Bé, có dân số khoảng 23.000 người, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và bề dày truyền thống cách mạng.

Với diện tích tự nhiên gần 10,39km2, huyện đảo Lý Sơn gồm đảo Lớn và đảo Bé, có dân số khoảng 23.000 người, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và bề dày truyền thống cách mạng.

Tàu chúng tôi dần tiến vào bờ biển Lý Sơn. Khung cảnh của một làng chài hiện ra trước mắt với lớp lớp lồng bè và thuyền cá trở về.

Tàu chúng tôi dần tiến vào bờ biển Lý Sơn. Khung cảnh của một làng chài hiện ra trước mắt với lớp lớp lồng bè và thuyền cá trở về.

Được biết, Lý Sơn có hơn nửa hộ dân sống bằng nghề khai thác thủy hải sản. Chính cuộc sống gắn bó với biển cả đã biến họ thành những cột mốc sống, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Được biết, Lý Sơn có hơn nửa hộ dân sống bằng nghề khai thác thủy hải sản. Chính cuộc sống gắn bó với biển cả đã biến họ thành những cột mốc sống, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Đặt chân lên đảo, chúng tôi tiến vào trung tâm huyện đảo trên con đường bê-tông trải dài thênh thang. Hai bên đường cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cạnh đó là hàng cây bàng vuông và cánh đồng tỏi, hành xanh mướt.

Đặt chân lên đảo, chúng tôi tiến vào trung tâm huyện đảo trên con đường bê-tông trải dài thênh thang. Hai bên đường cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cạnh đó là hàng cây bàng vuông và cánh đồng tỏi, hành xanh mướt.

Được mệnh danh là "vương quốc tỏi", huyện đảo Lý Sơn có khoảng 320ha đất trồng tỏi. Người dân Lý Sơn tự hào xem tỏi là thứ đặc sản được kết tinh từ lớp đất bazan màu mỡ, giàu khoáng chất và những làn gió biển mặn mòi.

Được mệnh danh là "vương quốc tỏi", huyện đảo Lý Sơn có khoảng 320ha đất trồng tỏi. Người dân Lý Sơn tự hào xem tỏi là thứ đặc sản được kết tinh từ lớp đất bazan màu mỡ, giàu khoáng chất và những làn gió biển mặn mòi.

Suốt chặng đường vào trung tâm huyện đảo, những cánh đồng tỏi xanh mướt trải dài theo tầm mắt, thấp thoáng qua ô cửa kính xe là hình ảnh người dân Lý Sơn đang tất bật chuẩn bị cho mùa thu hoạch.

Suốt chặng đường vào trung tâm huyện đảo, những cánh đồng tỏi xanh mướt trải dài theo tầm mắt, thấp thoáng qua ô cửa kính xe là hình ảnh người dân Lý Sơn đang tất bật chuẩn bị cho mùa thu hoạch.

Tại trung tâm huyện đảo, đứng dưới Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trong những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi càng thêm khắc ghi vào tim những hải trình gian khổ và lòng dũng cảm của các hùng binh Hoàng Sa, những người đã hy sinh thầm lặng vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Tại trung tâm huyện đảo, đứng dưới Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trong những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi càng thêm khắc ghi vào tim những hải trình gian khổ và lòng dũng cảm của các hùng binh Hoàng Sa, những người đã hy sinh thầm lặng vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Tại quảng trường huyện đảo Lý Sơn, không khí những ngày gần Tết càng làm nổi bật những đổi thay của hòn đảo.

Tại quảng trường huyện đảo Lý Sơn, không khí những ngày gần Tết càng làm nổi bật những đổi thay của hòn đảo.

Dọc theo lối đi chính của quảng trường, những chậu quất cảnh trĩu quả được xếp thành hàng ngay ngắn đã thu hút ánh nhìn của chúng tôi.

Dọc theo lối đi chính của quảng trường, những chậu quất cảnh trĩu quả được xếp thành hàng ngay ngắn đã thu hút ánh nhìn của chúng tôi.

Ông Dương Đại, người dân huyện đảo Lý Sơn, cho biết, để có được những chậu quất này, anh phải mua quất tận Hội An, rồi vận chuyển về cảng Sa Kỳ, chất lên tàu vượt biển ra đảo, cuối cùng mới chở về đến quảng trường.

Ông Dương Đại, người dân huyện đảo Lý Sơn, cho biết, để có được những chậu quất này, anh phải mua quất tận Hội An, rồi vận chuyển về cảng Sa Kỳ, chất lên tàu vượt biển ra đảo, cuối cùng mới chở về đến quảng trường.

"Ở đây, những người đi biển thì thường chơi quất, còn người làm nông thì thường chơi cúc. Năm nay đem về đây 50 chậu quất, bán được 14 chậu rồi và bình thường là năm nào cũng hết", ông Đại cười nói.

"Ở đây, những người đi biển thì thường chơi quất, còn người làm nông thì thường chơi cúc. Năm nay đem về đây 50 chậu quất, bán được 14 chậu rồi và bình thường là năm nào cũng hết", ông Đại cười nói.

Theo người dân nơi đây, từ khi Lý Sơn có điện, cuộc sống của người dân đã có nhiều thay đổi tích cực, những ngày Tết cũng trở nên đầy đủ hơn.

Theo người dân nơi đây, từ khi Lý Sơn có điện, cuộc sống của người dân đã có nhiều thay đổi tích cực, những ngày Tết cũng trở nên đầy đủ hơn.

Để chuẩn bị cho những ngày Tết trên đảo Lý Sơn thêm tươi đẹp, các công nhân môi trường cũng đang tất bật với công việc trang hoàng đường phố. Theo họ, cây bàng vuông là một trong những nét đặc trưng của cảnh quan nơi đây.

Để chuẩn bị cho những ngày Tết trên đảo Lý Sơn thêm tươi đẹp, các công nhân môi trường cũng đang tất bật với công việc trang hoàng đường phố. Theo họ, cây bàng vuông là một trong những nét đặc trưng của cảnh quan nơi đây.

Tiếp tục hành trình, chúng tôi di chuyển đến cột cờ Tổ quốc huyện đảo Lý Sơn nằm tại đỉnh núi Thới Lới - ngọn núi lửa lớn nhất ở Lý Sơn.

Tiếp tục hành trình, chúng tôi di chuyển đến cột cờ Tổ quốc huyện đảo Lý Sơn nằm tại đỉnh núi Thới Lới - ngọn núi lửa lớn nhất ở Lý Sơn.

Từ độ cao gần 149m so với mực nước biển, Lý Sơn dần thu nhỏ lại trong mắt chúng tôi, toát lên một cảm giác bao la, hùng vĩ của thiên nhiên, đồng thời cũng cho thấy cuộc sống bình dị của người dân trên đảo.

Từ độ cao gần 149m so với mực nước biển, Lý Sơn dần thu nhỏ lại trong mắt chúng tôi, toát lên một cảm giác bao la, hùng vĩ của thiên nhiên, đồng thời cũng cho thấy cuộc sống bình dị của người dân trên đảo.

Từ góc này có thể nhìn thấy hai ngọn núi lửa Giếng Tiền và Hòn Sỏi, cùng cánh đồng tỏi thênh thang.

Từ góc này có thể nhìn thấy hai ngọn núi lửa Giếng Tiền và Hòn Sỏi, cùng cánh đồng tỏi thênh thang.

Lý Sơn tươi đẹp trong tiết trời mùa xuân.

Lý Sơn tươi đẹp trong tiết trời mùa xuân.

Với chiều cao 20m, cột cờ Tổ quốc hiên ngang tung bay lá cờ, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của biển đảo.

Với chiều cao 20m, cột cờ Tổ quốc hiên ngang tung bay lá cờ, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của biển đảo.

Như những con sóng mãi vỗ về bờ cát, những ngọn núi lửa sừng sững hiên ngang, Lý Sơn vẫn ở đó, vững chãi đón một mùa xuân mới cùng những đổi thay tích cực.

Như những con sóng mãi vỗ về bờ cát, những ngọn núi lửa sừng sững hiên ngang, Lý Sơn vẫn ở đó, vững chãi đón một mùa xuân mới cùng những đổi thay tích cực.

Có thể bạn quan tâm

Điểm du lịch Đại An, xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng đang trở thành điểm du lịch cộng đồng được người dân và du khách ưa thích.

Đà Nẵng: Du lịch cộng đồng Đại An làm thay đổi diện mạo nông thôn

Tận dụng cánh đồng Cổ Cò ở thôn Đại An có diện tích đất sản xuất lúa không đạt hiệu quả năng suất, nhưng có lợi thế nằm sát khu vực dọc kênh chính của hồ Phú Ninh, xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng đã vận động nhân dân chuyển đổi phương thức canh tác qua mô hình trồng sen trên chân đất lúa kém hiệu quả phục vụ du lịch cộng đồng.

HueWaco triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định cho người dân tại các khu vực chịu áp lực thiếu nguồn nước.

Huế triển khai nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu nước sạch mùa nắng nóng

Trước dự báo mùa hè năm 2026 xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài với nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C, Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định cho người dân, đặc biệt tại các khu vực chịu áp lực thiếu nguồn nước.

Khách du lịch đến Huế tham quan tăng mạnh trong sáu tháng đầu năm 2026.

Huế giữ đà tăng trưởng, tạo bứt phá cho mục tiêu hai con số

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Huế ước đạt 9-9,5%, thuộc nhóm địa phương có mức tăng khá của cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên vào cuối năm, thành phố đang đứng trước yêu cầu phải tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực.

Lực lượng chức năng xuyên đêm dập lửa.

Cháy rừng bùng phát giữa nắng nóng ở Quảng Trị

Ngày 24/6, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết, dưới tác động của thời tiết khô nóng và gió lớn, đám cháy tại khu vực rừng tràm ở thôn 5 bùng phát trở lại. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khống chế đám cháy, ngăn lửa lan vào khu dân cư.

Bộ đội vận chuyển vật tư xây dựng vào công trình.

Đếm ngược 38 ngày dựng trường nơi biên giới

Hơn 450 người thợ đang đếm ngược từng ngày. Đợt cao điểm 40 ngày đã trôi qua hai ngày, chỉ còn lại 38 ngày phía trước. Người quản công đứng giữa công trường xây dựng trường liên cấp ở xã A Lưới 4, thành phố Huế, nhắc nhóm thợ trẻ tranh thủ nghỉ uống nước sau những giờ phơi mình dưới cái nắng cháy da.

Lực lượng chức năng xác minh sự việc.

Thanh Hóa: Phạt chủ bãi trông, giữ xe 20 triệu đồng

Ngày 23/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an phường Sầm Sơn đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định xử phạt 20 triệu đồng vi phạm hành chính đối với chủ bãi trông giữ xe Trung Mới; tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân.

Một tiết mục biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp đón Xuân của Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị.

Sức sống mới từ Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị

Việc hợp nhất hai đoàn nghệ thuật của Quảng Bình và Quảng Trị thành Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị sau khi hai tỉnh về chung một mái nhà không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn mở ra một không gian sáng tạo mới cho nghệ thuật biểu diễn trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng báo cáo tình hình triển khai dự án.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra, đôn đốc Dự án Đường liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

Sáng 23/6, Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế Dự án Đường liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam đoạn qua khu vực Tiên Phước (cũ).

Công an thi hành quyết định khởi tố bị can.

Thanh Hóa khởi tố 3 bị can vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Ngày 23/6 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can: Nguyễn Thị Trang; Lê Văn Thu; Nguyễn Hữu Luân về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự do có hành vi mua bán, giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Nghệ nhân Hồ Văn Chôn (ngoài cùng bên phải) truyền dạy cách chế tác khèn bè cho thanh niên trong xã.

Người giữ “hồn” khèn bè giữa núi rừng Trường Sơn

Ở tuổi 92, nghệ nhân Hồ Văn Chôn (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) vẫn ngày đêm miệt mài bên những ống tre, thanh đồng để chế tác nên những chiếc khèn bè mang âm hưởng của núi rừng. Với ông, giữ tiếng khèn là giữ gìn “linh hồn” và bản sắc văn hóa của người Pa Kô, Vân Kiều cho thế hệ mai sau.

Nhà máy xi-măng Long Sơn.

Thanh Hóa duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Giữa những biến động của thị trường, nhiều doanh nghiệp tại Thanh Hóa vẫn duy trì sản xuất ổn định, mở rộng thị trường và tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới. Đây là nền tảng quan trọng để ngành công nghiệp của tỉnh tiếp tục giữ vai trò động lực trong phát triển kinh doanh.

Thác Tà Puồng trong xanh, hùng vĩ giữa núi rừng Trường Sơn.

Vẻ đẹp hoang sơ nơi đại ngàn

Nằm trong không gian xanh rừng nguyên sinh phía đông dãy Trường Sơn, thác Tà Puồng trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ vẻ đẹp hoang sơ và mô hình du lịch cộng đồng của đồng bào Bru-Vân Kiều. Không chỉ khai thác hiệu quả vẻ đẹp tự nhiên, mô hình này còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của các liệt sĩ thanh niên xung phong tại Hang Hỏa Tiễn.

Hang Hỏa Tiễn ghi dấu anh hùng

Ngày 28/4/1966, máy bay đế quốc Mỹ ném bom, bắn hỏa tiễn làm 33 thanh niên xung phong Tổ 4, đơn vị C271, đội 27 làm nhiệm vụ san lấp, bảo vệ huyết mạch giao thông đã anh dũng hy sinh khi đang trú ẩn trong một hang đá (thuộc phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).