Đền có quy mô lớn, khuôn viên rộng, kiến trúc đẹp; có tòa hạ điện, trung điện, thượng điện, tả vu, hữu vu, cổng tam quan, các đồ lễ tế khí… được phục chế theo văn hóa thời nhà Nguyễn.
Đền có quy mô lớn, khuôn viên rộng, kiến trúc đẹp; có tòa hạ điện, trung điện, thượng điện, tả vu, hữu vu, cổng tam quan, các đồ lễ tế khí… được phục chế theo văn hóa thời nhà Nguyễn.

[Ảnh] Hàng nghìn du khách đến Đền thờ Hoàng đế Quang Trung ở Nghệ An dịp đầu xuân

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tọa lạc trên núi Dũng Quyết (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), độ cao 97m so mực nước biển. Đây là công trình văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn to lớn người Anh hùng áo vải dân tộc, nhất là dịp đầu xuân năm mới.

Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ kết tinh, hội tụ những phẩm chất, trí tuệ, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung là một bản thiên anh hùng ca bất diệt. Ông tên thuở nhỏ là Hồ Thơm (1753-1792), sinh ra tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ; gốc là họ Hồ, quê quán ở huyện Hưng Nguyên cũ, tỉnh Nghệ An.

Dưới sự lãnh đạo thiên tài của Quang Trung-Nguyễn Huệ, phong trào nông dân Tây Sơn đã lật đổ chế độ phong kiến Trịnh-Nguyễn, đánh tan giặc Xiêm, giặc Thanh xâm lược, bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất của đất nước.

Sau khi đại thắng quân Thanh - một trong những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, Hoàng đế Quang Trung quyết định dời đô về Nghệ An, xây dựng cung phủ lâu dài tại Phượng Hoàng Trung Đô. Rất tiếc khi thành Phượng Hoàng vừa xây xong, kế hoạch dời đô còn dang dở thì Hoàng đế đột ngột qua đời.

Với lòng tự hào dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Nguyễn Huệ là kẻ phi thường/ Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu/ Ông đà chí cả mưu cao/ Dân ta lại biết cùng nhau một lòng/ Cho nên Tàu dẫu làm hung/ Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà”.

Thể theo nguyện vọng của nhân dân, để tỏ lòng biết ơn vị Anh hùng áo vải dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra quyết định ngày 23/7/2004 xây dựng Đền thờ Vua Quang Trung tại địa phận khối 2, phường Trung Đô, thành phố Vinh (nay là phường Trường Vinh). Công trình được khánh thành vào ngày 7/5/2008.

Ông Nguyễn Văn Xuân, Phó Ban Quản lý Khu Di tích Danh thắng cấp quốc gia Phượng Hoàng Trung Đô và Đền thờ Hoàng đế Quang Trung cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đã có khoảng 17.400 lượt du khách, người dân đến đền chiêm bái.

z7565808913036-653234afddc50bf2849eca2628f03752-609-2559-8501.jpg
Đền thờ Hoàng đế Quang Trung được xây dựng trên đỉnh thứ 2 của núi Dũng Quyết.
img-9376-2976.jpg
Đền thờ là điểm đến quen thuộc của người dân, du khách hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
img-9284-4507.jpg
Đây là công trình văn hóa tâm linh uy nghi, mang nhiều nét huyền bí.
img-9352-4712-413.jpg
Cách cổng chính khoảng 10m, hai bên khu vực ra vào, nhà chức trách đúc hàng chục bức tượng thần hộ pháp, với hàm ý để canh giữ đền.
img-9344-1064-1119-3839.jpg
Hai khẩu thần công được đúc bằng đồng đặt trước nghi môn.
img-9337-4704.jpg
Hiện vật được trưng bày tại ngôi đền.
den-tho-quang-trung-8-1690280323-8672.jpg
Các thanh kiếm cổ mà binh lính thời Tây Sơn sử dụng để đánh trận, nay đã rỉ sét, được đặt trên tấm vải đỏ để bảo quản.
img-9359-8752.jpg
Người dân, du khách ở nhiều lứa tuổi đến đền dâng hương.
img-9289-6035.jpg
Hằng năm, đền có 2 dịp lễ trọng là ngày 29 tháng 7 âm lịch, là ngày giỗ của Hoàng đế Quang Trung và ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch, là ngày Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.
img-9341-3440.jpg
Bia khắc ghi công trạng Vua Quang Trung.
img-9298-4193.jpg
Đông đảo người dân và du khách thập phương đến đền dâng hương.
img-9363-6365.jpg
Người dân, du khách xin sớ cầu an đầu năm.
img-9316-6872.jpg
Với quầy hàng tự giác, du khách tự mua hàng và bỏ tiền vào thùng, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những ai đã một lần ghé chân về đây.
img-9282-8685.jpg
Dưới sự lãnh đạo thiên tài của Quang Trung-Nguyễn Huệ, phong trào nông dân Tây Sơn đã lật đổ chế độ phong kiến Trịnh-Nguyễn, đánh tan giặc Xiêm, giặc Thanh xâm lược, bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất của đất nước.
img-9387-4415.jpg
Đứng trên địa phận ngôi đền, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố Vinh, núi Hồng, sông Lam hữu tình...
img-9319-1588.jpg
Du khách cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đến Đền thờ Hoàng đế Quang Trung chiêm bái, du xuân.

Có thể bạn quan tâm

Đặng Thị Kim Oanh (ngồi bên phải phía trước) cùng các thành viên câu lạc bộ trao con giống hỗ trợ sinh kế cho hội viên người khuyết tật tại xã Hạnh Lâm. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Người “gieo nghị lực” từ nghịch cảnh da cam

Mang trong mình di chứng chất độc da cam và gắn bó với chiếc xe lăn, Đặng Thị Kim Oanh (sinh năm 1994) không buông xuôi. Từ những thiệt thòi của chính mình, chị bền bỉ mở lối đi riêng, trở thành người “gieo nghị lực”, kết nối sinh kế cho hàng chục người khuyết tật, thắp lên niềm tin trong những phận đời kém may mắn.

Các văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại vùng núi Nam Đông, Huế.

Bế mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật "Huế quyến rũ"

Diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 14 đến 19/4, tại thành phố Huế, Trại sáng tác văn học nghệ thuật "Huế quyến rũ" do Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Huế tổ chức đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Nhiều tác phẩm từ các loại hình như thơ, nhạc, hoạ chất lượng viết về Huế đã ra đời và được công bố trong ngày bế mạc trại viết. 

Một cá thể bò tót trưởng thành được ghi nhận thông qua hệ thống bẫy ảnh và điều tra thực địa của nhóm nghiên cứu thuộc Vườn quốc gia Phước Bình (xã Bác Ái Tây). Ảnh: đơn vị cung cấp

Phát hiện nhiều cá thể bò tót tại rừng phía nam Khánh Hòa: Củng cố dữ liệu khoa học cho công tác bảo tồn

Ngày 18/4, lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, kết quả giám sát sinh học tại khu vực rừng phía nam tỉnh đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt có hàng chục cá thể bò tót được phát hiện thông qua hệ thống bẫy ảnh và điều tra thực địa.

Nghệ nhân Đào Hữu Khiến thực hiện công đoạn khảm sành sứ trên bức bình phong tại Đại nội Huế.

Gìn giữ nét vàng son xứ Huế

Giữa không gian trầm mặc của Đại nội Huế - những lớp sơn son, thếp vàng lấp lánh, những bức khảm sành, sứ trên hoành phi, bình phong cổ, những họa tiết chạm khắc tinh xảo… không chỉ là dấu tích của một thời vàng son, mà còn là kết tinh của bàn tay, trí tuệ và lòng kiên trì của những nghệ nhân thầm lặng.