Ấn tượng từ triển lãm tranh “Cấu trúc” của họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng

Sau nhiều năm gắn bó sơn mài với các giải thưởng danh tiếng trong nước và quốc tế, họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng đã gây bất ngờ với công chúng khi giới thiệu loạt tác phẩm sơn dầu trừu tượng tại Triển lãm tranh “Cấu trúc” tại phòng trưng bày Art Space- số 42- Yết Kiêu (Hà Nội) do Lunet Art thực hiện, khai mạc chiều 20/8.
Triển lãm "Cấu trúc" thể hiện những khám phá và thử nghiệm mới của hoạ sĩ Nguyễn Huy Hoàng.
Triển lãm "Cấu trúc" thể hiện những khám phá và thử nghiệm mới của hoạ sĩ Nguyễn Huy Hoàng.

Trong 30 năm qua, nói đến Nguyễn Huy Hoàng, giới làm nghề và những người yêu hội họa nước nhà luôn biết đến một họa sĩ sơn mài tài hoa với những tác phẩm sâu lắng, huyền ảo, mang đậm bản sắc văn hóa và triết lý phương đông.

Các tác phẩm của ông tạo ấn tượng sâu sắc, thể hiện những nghiên cứu kỹ lưỡng và các thể nghiệm mới về ý tưởng, bố cục, màu sắc và chất liệu, trong đó là những câu chuyện kể, là cách nhìn thế giới quan, nhân sinh quan về cuộc đời, về số phận, về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam và những giá trị văn hóa, nét độc đáo mà ông cảm nhận, phát hiện.

Hoạ sĩ Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ ý tưởng sáng tác tại lễ khai mạc triển lãm "Cấu trúc".

Hoạ sĩ Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ ý tưởng sáng tác tại lễ khai mạc triển lãm "Cấu trúc".

Tranh của Nguyễn Huy Hoàng đã có mặt tại nhiều bộ sưu tập và tạo được tiếng vang ở không ít triển lãm trong nước, ngoài nước. Trong đó, có không ít tác phẩm đã nhận được những giải thưởng lớn như Giải thưởng mỹ thuật ASEAN, Giải thưởng mỹ thuật Việt Nam- ASEAN năm 1998, 1999, Giải thưởng Khu vực I của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Huy chương bạc Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2005.

Điều đặc biệt, tranh sơn mài của ông bao giờ cũng có khuôn khổ kích thước lớn, khoáng đạt, dường như có vậy ông mới thỏa sức vẫy vùng, nói hết được hết ý tưởng sáng tạo của mình.

Tác phẩm tranh sơn dầu trừu tượng "Cấu trúc 1" của Nguyễn Huy Hoàng.

Tác phẩm tranh sơn dầu trừu tượng "Cấu trúc 1" của Nguyễn Huy Hoàng.

Triển lãm “Cấu trúc” cấu trúc lần này, với những người yêu tranh ông, có thể gọi là một sự đổi mới của Nguyễn Huy Hoàng trong chất liệu sử dụng cũng như bút pháp thể hiện hay nói một cách khác như một khoảng mở lòng để khai phá những cảm hứng mới.

Còn với họa sĩ, ông lại cho đó là khoảng nghỉ, thư giãn ở một môi trường sáng tạo mới ngoài sơn mài như ông cho biết: “Tôi quyết định dành thời gian cho vẽ sơn dầu và chọn trừu tượng bởi ở đó tôi được sáng tạo một cách tùy hứng, không chuẩn bị trước, không phác thảo và chỉ có tấm toan trước mặt để mặc sức biểu hiện cảm xúc giống như cuộc trải nghiệm về cấu trúc và hòa sắc”.

Nói thì như vậy, nhưng chiêm ngưỡng 23 tác phẩm cũng có kích thước lớn hoành tráng của ông tại triển lãm với cách ghi tên kiểu đánh số, từ “Cấu trúc 1” đến “Cấu trúc 23”, người xem có thể thấy đó không đơn thuần là sự thả lỏng cảm xúc. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng, tạo nên sự đa dạng trong thống nhất về quá trình thực hiện và phong cách.

Thoạt nhìn những đường nét lớn, ngang dọc dường như tùy hứng, chồng lấn lên nhau, nhưng sau đó được hoàn thiện, dẫn dắt theo một hướng cấu trúc nhất định. Nhìn về tổng thể, cả bộ tranh triển lãm mang lại cách nhìn mạch lạc về cấu tứ, bố cục, đường nét, mảng miếng và bảng màu hòa sắc khác nhau.

Tranh sơn dầu trừu tượng "Cấu trúc 2" của Nguyễn Huy Hoàng.

Tranh sơn dầu trừu tượng "Cấu trúc 2" của Nguyễn Huy Hoàng.

Có ngắm kỹ từng tác phẩm của Nguyễn Huy Hoàng, từ gần cho đến xa, người xem mới dần cảm nhận về một thế giới sống động để có thể hình dung ở đó một thiên nhiên bao la mênh mông, có hang động đến hoang mạc cồn cát chồng lớp, một vũ trụ bao la hằng hà tinh tú và cả đường phố, núi non, sông nước hùng vĩ và cả những thực thể bé nhỏ li ti. Nhìn từ trên cao hay sát gần, mỗi đường nét, mỗi sắc màu, mảng khối không hình hài rõ ràng, đan xen, hòa quyện, tưởng là rối bời mà lại sắp đặt theo một lớp lang, cấu trúc hài hòa.

Nhìn nhận về các tác phẩm trừu tượng của mình tại triển lãm cùng những thay đổi sáng tác khác với những gì mà công chúng thường thấy ở ông trong sơn mài, họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Con người thường gần gũi với những gì thân quen, cho nên luôn đòi hỏi nghệ thuật phải hiểu được và luôn muốn nghệ thuật phải bám vào và phản ánh được điều gì đó đang diễn ra ngoài cuộc sống hoặc mong ước, khát vọng của chính họ. Tranh trừu tượng của tôi khởi đầu cũng xuất phát từ gợi ý bên ngoài, là cuộc chơi của màu sắc, đường nét, bố cục theo dẫn dắt của cảm xúc, mới nhìn thì như không thấy gì để liên tưởng và so sánh nếu không mở rộng tâm hồn đón nhận nó như một bản hòa tấu về sắc màu hội họa”.

Hoạ sĩ Nguyễn Huy Hoàng và những chia sẻ về hội hoạ trừu tượng.

Hoạ sĩ Nguyễn Huy Hoàng và những chia sẻ về hội hoạ trừu tượng.

Triển lãm mỹ thuật “Cấu trúc” giúp công chúng yêu hội họa có một góc nhìn mới về tiềm năng sáng tạo, sức lao động nghệ thuật của Nguyễn Huy Hòa. Đó là một bất ngờ mới, một khám phá mới về người họa sĩ tài năng để rồi trông chờ ở ông những thành công mới từ đây chứ không chỉ là một khoảng nghỉ trong sự nghiệp sơn mài mà ông theo đuổi.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.