Nối dài những khoảnh khắc

Tối 10/6 vừa qua, cuộc tọa đàm ra mắt sách với bản dịch lần đầu tiên ra tiếng Việt của tác phẩm: “Giám sát và Trừng phạt: Nguồn gốc nhà tù” (NXB Tri thức) của Michel Foucault (sách ra đời năm 1975). Buổi ra mắt sách có ông Philippe Artières, nhà sử học, Chủ tịch Quỹ Michel Foucault.

Nối dài những khoảnh khắc

Một điều làm du khách cùng người dân sở tại vui mừng là UBND TP Hà Nội đang xây dựng đề án tổ chức thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Dự thảo đề án xác định sáu không gian tạo động lực phát triển kinh tế đêm gồm: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; Các không gian đi bộ trong khu phố cổ; Không gian Phùng Hưng - Gầm Cầu; Tuyến phố ẩm thực đêm Tống Duy Tân - Cấm Chỉ; Tuyến phố Hàng Khay - Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn. 

Bên cạnh đó, một loạt không gian đi bộ ở các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa cũng đang được triển khai, hình thành như: Không gian đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Đống Đa). Phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ Xã và hồ Ngọc Khánh (Ba Đình); Không gian đi bộ hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng)… Các không gian tạo thành “phố đi bộ đêm” khi đi vào hoạt động sẽ thu hút một lượng lớn du khách và góp phần phát triển thương mại, dịch vụ cho các khu vực chung quanh… 

Tối 17/6 tới, tại 14 Phan Huy Ích (quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ diễn ra đêm nhạc sống “Những khoảnh khắc truyện Kiều” với loạt tác phẩm của nhà soạn nhạc trẻ Đỗ Kiên Cường. Đêm nhạc do các nghệ sĩ Hà Nội thực hiện, với sự hòa trộn của âm nhạc phương Tây và nhạc cổ truyền không lời cũng như hát xẩm. Gồm có Nguyễn Chánh và Mai Phạm (cello), Thủy Trần (violin), Lavender (piano), Coco (guitar), Zin Nguyễn (trống), Bill Mukang (bộ gõ) và nghệ sĩ hát xẩm Thu Phương… Các nhạc phẩm được giới thiệu thuộc dự án sáng tác và trình diễn với cảm tác từ “Truyện Kiều”, do Đỗ Kiên Cường khởi xướng từ năm 2020 với bốn khoảnh khắc không quên mang tên: Sầu đong, Đài tháp trời cao, Tung hoành và Khổ tận cam lai...