Những cuộc chia tay

Bóng đá thế giới hứa hẹn những cuộc chia tay đáng chú ý mùa hè năm nay. Từ Jurgen Klopp đến Xavi Hernandez đều được ra quyết định về tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
Những cuộc chia tay

“Tôi sắp cạn năng lượng rồi”, Jurgen Klopp (trong ảnh) giải thích trong video mà Liverpool đăng tải, trong đó ông giải thích về quyết định rời sân Anfield vào cuối mùa. Trong hơn 8 năm qua, nhà cầm quân người Đức mang lại rất nhiều thành công cho đội bóng có trụ sở bên cạnh sông Mersey.

Klopp đưa Liverpool ba lần vào chung kết Champions League, với chiến thắng năm 2019. Năm tiếp theo, ông giúp “The Kop” chấm dứt 30 năm không vô địch Anh khi bước lên ngôi số 1 Premier League. Ngoài ra còn có Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup, FA Cup, League Cup, Community Shield.

Liverpool là đội bóng Anh duy nhất còn chiến đấu cho bốn mặt trận: Premier League, FA Cup, Europa League và đã vào chung kết League Cup (gặp Chelsea ngày 25/2). Cựu thuyền trưởng Dortmund để lại di sản khổng lồ ở Anfield.

Ngay sau Klopp, Xavi cũng xác nhận rời Barca khi mùa giải kết thúc. Sau trận thua Villarreal 3-5, uy tín của Xavi càng giảm. Nhiều cầu thủ không hài lòng với ông và các quan chức CLB cũng vậy.

Quyết định của Xavi khiến Barca lúng túng. Chủ tịch Laporta không biết có nên sa thải ông hay không, nếu kết quả sân cỏ không cải thiện và phòng thay đồ tiếp tục nặng nề. Barca thua Siêu cúp Tây Ban Nha, bị loại ở Cúp nhà Vua, khiến cơ hội giành danh hiệu rất thấp.

Hôm 30/6, Oscar Ortega, có biệt danh “Giáo sư” là người tiếp theo nói về việc chia tay. Ortega, người hỗ trợ Diego Simeone xây dựng tập thể Atletico mạnh mẽ kể từ năm 2011, quyết định không gia hạn hợp đồng.

Từ đó, khả năng Van Dijk, Mohamed Salah (Liverpool), De Jon (Barca) tìm kiếm bến đỗ mới là rất cao.