1/Nhiều công viên nhếch nhác như Công viên hồ điều hòa Mai Dịch, khu công viên nước nằm trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Công viên Việt Hưng… Trong khi những nơi này được kỳ vọng là “lá phổi” điều tiết môi trường sinh thái, làm nơi vui chơi, giải trí của người dân. Tại Công viên hồ điều hòa Mai Dịch, đường vào từ phía phố Trần Vỹ bị đóng kín với các hàng rào cũ xiêu vẹo. Những hàng cây xanh thiếu sự chăm sóc, nhìn “sống dở chết dở”. Lá cây rụng bừa bãi, không được thu gom, cỏ dại mọc um tùm chung quanh, tràn cả lối đi khiến cảnh quan không khác một khu bị bỏ hoang. Nước hồ đọng mầu xanh đen, đài phun nước thì bất động, rác thải sinh hoạt trôi nổi và dạt vào ngay cạnh bờ hồ. Nhiều thùng rác tập kết tại đây, rác thải chất đống.
Cũng trong hoàn cảnh tương tự, khu công viên nước thuộc Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) từng được xây dựng với quy mô lớn. Đây từng là điểm giải trí yêu thích của người dân nhưng hiện giờ chỉ còn như một bãi phế liệu với những công trình hoen gỉ, bể bơi thành ao tù nước đọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người dân trong khu vực. “Mấy năm nay, cơ sở vật chất ở đây cũ nát trầm trọng lắm, chị toàn phải đưa con vào các trung tâm thương mại, mặc dù không thích bằng môi trường công viên, nhưng ở đó mình nhìn được trẻ con, chỗ vui chơi cũng an toàn hơn rất nhiều, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe”, chị Thanh Thảo (Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ. “Nhiều lúc bức xúc lắm, thu tiền vào công viên cũng được nhưng mà xây lên rồi bỏ đấy không chăm sóc, dân cũng chả dùng được, chỗ thể dục buổi chiều không có, chỗ cho các cháu trẻ con chơi cũng không có, chúng tôi nhìn mà cũng thấy tiếc”, bác Huyền Trang (quận Hai Bà Trưng) bày tỏ.
2/“Không được bảo dưỡng nên xuống cấp thậm tệ. Cơ sở hạ tầng phục vụ vui chơi giải trí không được cải thiện nên dù khuôn viên rộng lớn, nhiều cây xanh, không khí khá trong lành nhưng con cháu của tôi cũng không mặn mà gì với việc vui chơi ở những đây”, bác Vũ Thái Ninh ở quận Hoàn Kiếm nhận xét về tình trạng ở Công viên Thống Nhất. Thực tế tại công viên này, nơi được ví như “lá phổi xanh” của cả thành phố với hàng thập kỷ phục vụ cộng đồng thư giãn, vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao, đang có tình trạng đã xuống cấp về cơ sở vật chất, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân. Ngay tại những cánh cổng của công viên, có thể dễ dàng nhận ra các khung sắt hoen gỉ hay từng lớp vôi vữa bong tróc, rơi rụng, rêu phong bám từng mảng lớn. Thường xuyên đến đây tập thể dục, nhiều người “thuộc lòng” những đoạn “ổ gà, ổ trâu” trên chính hệ thống đường đi trong công viên. Thế nhưng, không ít người đã vẫn vấp ngã sõng soài từ sáng tinh mơ vì những “chướng ngại vật” bằng bê-tông nứt gãy, gồ lên cao cả gang tay trên đường. Chung quanh khu vực hồ trong công viên, hàng loạt hố ga với kích thước vài m2 đã rơi vào tình trạng sụt lún, thậm chí bật tung nắp hoàn toàn. Cũng ở công viên nổi tiếng này, nhiều công trình vui chơi thiếu nhi xuống cấp, bỏ hoang phế. Tại khu trung tâm, nơi đặt chiếc tàu hỏa quen thuộc với nhiều thế hệ trẻ em Thủ đô, cũng lâm vào cảnh nhếch nhác từ bao giờ. Dưới đường ray tàu hỏa, bùn lầy, lá rụng trải dày, rác rưởi, mốc meo ở khắp nơi khiến nhiều người không dám cho con em tham gia trò chơi này.
3/Theo đề xuất của Tổ chức Y tế thế giới, không gian công cộng/bình quân đầu người là 9 m2. Trong khi tại Hà Nội, trung bình chỉ có 3 m2 diện tích không gian công cộng/người. Trong hoàn cảnh “đất chật, người đông” hiện nay, các hồ nước, công viên lẽ ra phải vô cùng quý giá. Vậy mà, theo quan sát, nhiều công viên trên đều rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc”, thiếu quản lý, bảo vệ, thiếu duy tu, sửa chữa nên cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. Và không thể không kể đến sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân khi xả rác bừa bãi, gây hư hại các cơ sở vật chất nơi công cộng.
Được biết, thành phố đã có kế hoạch cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch nêu từng địa điểm cụ thể với các hạng mục cần thi công. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy, vẫn chưa có những dấu hiệu cải thiện nào ở nhiều những công viên được phản ánh như trên. Có lẽ người dân sẽ còn phải đợi thêm một thời gian dài dài. Và với cung cách quản lý, chăm sóc như hiện nay, thì liệu tương lai có lại xảy ra tình trạng “đâu lại hoàn đấy”!
Chị Vũ Thu Trang (quận Cầu Giấy) cho biết, trước đây, các con chị thường ra Công viên Mai Dịch chơi lúc chiều muộn, nhưng giờ đây chị không dám cho con ra công viên này nữa. Vì thiếu sự quản lý nên rác thải vứt tùm lum gây ô nhiễm, lại không ai bảo vệ nên mất an toàn với trẻ nhỏ.