Vẫn là những điều quen thuộc trong đời sống như cành lựu đỏ, mấy chậu hoa khoe sắc, đám mây trắng bồng bềnh, chú mèo lười nằm tận hưởng phút thảnh thơi hay khung cửa sổ trong ngôi nhà cũ… nhưng qua nét vẽ của họa sĩ Nguyễn Minh, mọi thứ được khoác trên mình mầu áo nên thơ, phiêu lãng. Không thể thiếu trong các tác phẩm bột mầu trên giấy của anh là hình ảnh mềm mại, an nhiên của người phụ nữ. Họ hòa vào nắng gió, cỏ hoa, hòa vào nhịp sống phố thị với tất cả nét dịu dàng, e ấp. Mầu sắc không quá rực rỡ, bối cảnh cũng chẳng cầu kỳ, thế nhưng, người xem dễ bị cuốn hút bởi sự nên thơ, lắng đọng của vật và người trong tranh.
Gần 8 năm nay, họa sĩ Nguyễn Minh thử sức với nghệ thuật bột mầu trên giấy và dần yêu thích chất liệu mộc mạc nhưng khá khó tính này. Không giống như sơn dầu, sơn mài hay mầu nước, tranh giấy cần thời gian thao tác nhanh do chất liệu mỏng, dễ hỏng nếu để quá lâu hoặc thao tác mầu chưa khéo. Anh dành nhiều thời gian bên giá vẽ để thực hành kỹ thuật vẽ nhanh trên giấy. “Tôi yêu hoa, yêu cảnh đẹp và thích vẽ chủ đề về phụ nữ. Tôi hay chọn những thứ gần gũi trong cuộc sống đưa vào tranh. Khi hiểu rõ điều mình vẽ, mọi thứ sẽ sinh động hơn. Đề tài lần này tôi chọn phù hợp với chất liệu giấy vì cần tính mềm mại, thanh thoát. Mỗi bức tranh trong triển lãm mang đến cho mọi người những phút giây thảnh thơi ngắm nhìn mọi thứ chung quanh hay khoảnh khắc an nhiên giữa bộn bề, tấp nập. Cuộc sống đô thị bây giờ tất bật lắm, ai cũng dễ thấm mệt, nên tranh phải nhẹ nhàng để khi ngắm sẽ thấy thoải mái, dễ chịu”, họa sĩ Nguyễn Minh chia sẻ.
![]() |
Họa sĩ Nguyễn Minh chia sẻ về bộ sưu tập tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC CUNG CẤP |
Bộ sưu tập “Hương an yên” lần này được chọn lọc từ hơn 40 bức tranh mà họa sĩ vẽ trong vài tháng qua. Những vệt mầu loang nhẹ, nét cọ mềm mại, cách hòa sắc tinh tế… tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đầy thi vị. Đây không chỉ là một triển lãm, mà còn là tiếng gọi “trở về” - mỗi người bước vào hành trình tìm về sự an yên trong chính tâm hồn mình.
Bạn đồng hành của họa sĩ Nguyễn Minh trong triển lãm lần này là Thanh Tao - một thương hiệu quà tặng nghệ thuật kết hợp dấu ấn thời trang với bản quyền tác phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Thanh Nguyễn, Giám đốc sáng tạo Công ty Thanh Tao cho biết, sản phẩm ra mắt cùng họa sĩ trong lần hợp tác này là dòng khăn lụa nghệ thuật mang tên “Yên cảnh” với bộ ba bức tranh: “Thanh trà”, “Gió mùa” và “Lựu đỏ”. Đây là hướng đi khá mới nhằm tăng tính ứng dụng cho tác phẩm nghệ thuật, đồng thời đưa câu chuyện sáng tác của họa sĩ và thông điệp trong từng bức tranh đến gần hơn với người yêu cái đẹp.
Các tác phẩm trong bộ sưu tập “Hương an yên” của họa sĩ Nguyễn Minh (công tác tại ấn phẩm Thời Nay, ban Chuyên đề - Báo Nhân Dân) đang được trưng bày tại không gian triển lãm Ngọc Nam Phương Art Gallery (số 38/1 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh). Triển lãm mở cửa đến hết ngày 22/3.