“Mẹ đỡ đầu” nâng phận trẻ mồ côi

Bằng tấm lòng người mẹ, hội viên phụ nữ các cấp tại Quảng Bình đã đồng hành, kêu gọi giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn. Các “Mẹ đỡ đầu” đã tạo điểm tựa bền vững để các cháu vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tặng quà trẻ mồ côi.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tặng quà trẻ mồ côi.

Không còn cô độc 

15 tuổi nhưng trông cháu Nguyễn Nhật Long ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch chỉ nhỉnh hơn một học sinh tiểu học. Bố mẹ của Long cùng mắc bệnh hiểm nghèo và rời bỏ từ khi em mới sinh ra. Phận mồ côi, Long lớn lên trong vòng tay bà nội già yếu. Em còn mang trong mình căn bệnh hẹp tĩnh mạch từ đốt sống cổ lên não. Sức yếu nhưng cậu bé lại luôn cố gắng học tập tốt và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Mong manh là thế nhưng khi ai hỏi đến, Long cũng nhoẻn miệng cười: Cháu phải khỏe mạnh để trở thành chỗ dựa cho ông bà. 

Hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 2004), trú tại thôn Rẫy, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch thì lại khác. Mẹ đã bỏ đi khi em còn rất nhỏ, ở cùng bố nhưng đến năm 2017, bố em cũng mất sau cơn bạo bệnh. Em và bà nội nương tựa vào nhau. Cách đây bốn năm, bà nội cũng qua đời, Linh sống một mình trong ngôi nhà tạm bợ với sự cưu mang của bà con lối xóm. Côi cút giữa đời nhưng không vì thế mà em sợ hãi hoặc yếu đuối, trái lại, ở em toát lên sự mạnh mẽ để vững tin bước tiếp cuộc sống dẫu gặp rất nhiều khó khăn. 

Khi biết đến hoàn cảnh của Linh, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình quyết định nhận đỡ đầu cho cô bé mồ côi này. Không chỉ giúp Linh những đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cuộc sống thường ngày, những người “Mẹ đỡ đầu” đã kêu gọi các nhà hảo tâm sửa chữa ngôi nhà tạm giúp em có nơi ở an toàn, ấm áp hơn. Càng vui hơn khi bé Linh được các cô ở Hội hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi em hoàn thành chương trình THPT. Linh tâm sự, dù sống một mình nhưng em không hề đơn độc khi nhận được sự giúp đỡ của bà con và bây giờ có thêm những người “Mẹ đỡ đầu”. Em sẽ nỗ lực học tập để sau này tìm được việc làm phù hợp bản thân. 

“Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”

Các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Bình thời gian qua đã kết nối, kêu gọi sự chung tay, góp sức của nhiều tập thể, cá nhân để nuôi dưỡng, giúp đỡ cho các trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tạo điểm tựa vững chắc giúp trẻ mồ côi vượt qua hoàn cảnh. Nổi bật và được hưởng ứng mạnh mẽ nhất là Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình Diệp Thị Minh Quyết cho biết: “Chương trình được triển khai ở tỉnh từ cuối năm 2021 để hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác với hai hình thức: đỡ đầu trực tiếp - tập thể, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại nhà hoặc đến chăm sóc tại nơi trẻ sinh sống; đỡ đầu gián tiếp - nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc thông qua tổ chức hội phụ nữ tại địa phương hoặc người nuôi dưỡng thay thế”. 

Sau ba tháng phát động, đến nay, chương trình đã nhận đỡ đầu cho hơn 150 trẻ mồ côi với tổng số tiền ủng hộ gần bốn tỷ đồng. Tại lễ phát động chương trình vừa diễn ra, ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với hơn 9 tỷ đồng. Vậy là từ đây, với những trẻ mồ côi, ngôi nhà từng rất buồn và vắng lặng giờ sẽ vui hơn khi có “Mẹ đỡ đầu” và các chị, các mẹ trong thôn, xóm thường xuyên trông nom, lui tới. Bữa cơm các cháu nhờ thế cũng sẽ tươm tất, ấm cúng hơn. 

“Mất mát của các cháu là không gì bù đắp được, nhưng chúng tôi hy vọng bằng tình yêu thương và trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó trực tiếp là cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ góp phần giúp đỡ trẻ mồ côi vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Mong nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm”, bà Diệp Thị Minh Quyết nói. 

Hiện, toàn Quảng Bình có khoảng 900 trẻ mồ côi, trong đó có gần 400 em đặc biệt khó khăn. Nỗi đau mất cha, mất mẹ đối với các em là quá lớn, tương lai phải đối mặt nhiều khó khăn và thách thức.