Kỷ lục mới của Real Madrid

Những giọt nước mắt đã rơi trên thảm cỏ Stade de France, người hạnh phúc, kẻ tiếc nuối sau khi Real Madrid đánh bại Liverpool và vô địch Champions League mùa giải 2021-2022. Thầy trò Klopp đã chơi rất hay, nhưng họ không có thứ Real sở hữu để lên ngôi: “Chân mệnh” của nhà vua.

Real Madrid lên ngôi vô địch Champions League mùa 2021-2022 trên sân Stade de France (Pháp).
Real Madrid lên ngôi vô địch Champions League mùa 2021-2022 trên sân Stade de France (Pháp).

Tại Paris, Real lép vế trước Liverpool ở tất cả các mặt thống kê, từ tỷ lệ cầm bóng, số đường chuyền, số lần hưởng phạt góc… Thậm chí, họ dứt điểm ít hơn tới sáu lần so đối thủ. Tuy nhiên, Real lại có bàn thắng từ cú sút trúng đích duy nhất trong trận. Và thế là đủ, để họ thêm một lần bước lên đỉnh cao châu Âu.

Vinicius trở thành người hùng của Los Blancos với pha lập công ở phút 59, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc lóe sáng của anh. Xét cả trận, những Modric, Militao, Carvajal hay Casemiro mới là “ngôi sao”, và không thể không nhắc đến màn trình diễn tuyệt hảo của thủ thành Thibaut Courtois, người đã chín lần từ chối những cơ hội làm bàn của Liverpool, lập kỷ lục mới tại trận chung kết Champions League sau 18 năm.

Nếu không phải Courtois đứng trong khung gỗ, Real chắc chắn không thể đăng quang mùa giải này. Hình ảnh “người gác đền” cũng tiêu biểu cho cả CLB trên hành trình chinh phục châu Âu: đầy bản lĩnh, kinh nghiệm và xuất thần ở những thời khắc quan trọng nhất. Đó cũng là những phẩm chất làm nên khái niệm “DNA Champions League” của đội bóng Hoàng gia.

Real mùa này không còn là đoàn hùng binh từng thắng thuyết phục Liverpool trong trận chung kết năm 2018. Họ rõ ràng đã suy yếu đi sau khi không còn sự phục vụ của các trụ cột như Ronaldo, Ramos, Varane. Bản hợp đồng “bom tấn” với Eden Hazard thất bại thảm hại, trong khi Gareth Bale gần như không còn đóng góp gì. 

Dù Carlo Ancelotti nổi tiếng là một HLV giỏi phát huy những nhân tố sẵn có, vẫn phải thừa nhận việc Los Blancos vượt qua những đội bóng mạnh nhất thế giới, trên hành trình từ vòng knock-out đến chung kết, có dấu ấn của thần may mắn. Trong bảy trận trước PSG, Chelsea, Man City và Liverpool, chỉ một lần duy nhất Real nhỉnh hơn về cơ hội, đó là màn ngược dòng cảm xúc trước PSG tại Bernabeu hôm 10/3.

Tổng cộng trong bảy trận này, Real tung ra 71 cú dứt điểm (trúng đích 28 lần), nhưng phải nhận tới 134 cú dứt điểm (trúng đích 49 lần). Họ đã liên tục “chết hụt” trước PSG, Man City hay thậm chí cả Liverpool, để cuối cùng là những người bước lên đỉnh cao châu Âu chói lọi.

Phẩm chất, bản sắc, bản lĩnh của đội bóng giàu truyền thống nhất châu lục, cộng thêm đôi chút may mắn và sự tỏa sáng của những cá nhân kiệt xuất như Benzema hay Courtois, đã hình thành “chân mệnh” của Real. Tại bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào, Los Blancos vẫn luôn mang hình hài nhà vua của Champions League. Đây là điều mọi đội bóng lớn khác không thể có, dù sở hữu HLV xuất sắc đến đâu, hay “dàn sao” trị giá bao nhiêu tiền.

Với 14 lần vô địch Champions League (nhiều gấp đôi đội đứng thứ hai là AC Milan), Real Madrid sẽ còn thống trị giải đấu danh giá nhất châu lục trong nhiều năm nữa.