Không lãng quên

Thế giới sẽ không thể phục hồi sau hàng loạt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và đan xen nếu các nước nghèo nhất bị lãng quên trong tiến trình này. Đây là cảnh báo của Đặc phái viên LHQ phụ trách nhóm các nước kém phát triển nhất (LDC), bà Rabab Fatima, được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị lần thứ 5 của LHQ về các quốc gia kém phát triển nhất, diễn ra tại Doha (Qatar), từ ngày 5 đến 9/3.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: EMAD HAJJAJ
Biếm họa: EMAD HAJJAJ

Theo tiêu chí đánh giá của LHQ, nhóm LDC gồm các quốc gia có chỉ số phát triển kinh tế-xã hội ở mức thấp nhất thế giới, đặc biệt là tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người dưới 1.018 USD. Con số này, theo Ngân hàng Thế giới (WB), ở Mỹ là 71.000 USD, Pháp 44.000 USD, Thổ Nhĩ Kỳ 9.900 USD và Nam Phi cũng là 6.530 USD.

Là nơi sinh sống của khoảng 1,1 tỷ người (chiếm 14% dân số thế giới), 46 quốc gia thuộc nhóm LDC có các chỉ số rất thấp về dinh dưỡng và sức khỏe, song lại có điểm xếp hạng cao về tính dễ bị tổn thương. Luôn trong tình trạng kém phát triển, những nước này còn chực chờ rơi vào đói nghèo sâu sắc, lại dễ bị tác động trước các cú sốc kinh tế bên ngoài, dịch bệnh và nhất là biến đổi khí hậu.

Hành tinh đang nóng lên nhanh chóng, ước tính nhiệt độ Trái đất có thể tăng thêm 2,7oC vào cuối thế kỷ 21 và điều này sẽ tàn phá nhóm LDC. LHQ cho rằng, những quốc gia này “đóng góp” ít nhất vào lượng khí thải toàn cầu, song lại đối mặt rủi ro cao nhất từ biến đổi khí hậu.

Đại dịch Covid-19 khiến thành tựu phát triển thụt lùi một thập niên, thậm chí nhiều hơn, đặc biệt là kết quả đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của các nước kém phát triển nhất. Để đảo ngược thực trạng trên và đưa nhóm LDC trở lại quỹ đạo nhằm đạt được các SDG, LHQ nhấn mạnh thế giới cần đầu tư nhiều nguồn lực hơn nữa, giúp các nước kém phát triển nâng cao khả năng chống chọi, phục hồi trước các cú sốc.

Bà Rabab Fatima nêu rõ: Nhóm LDC cần sự quan tâm của cộng đồng quốc tế ở mức cao nhất. Sẽ không có sự phục hồi bền vững, sẽ không thể hoàn tất Chương trình nghị sự về phát triển bền vững vào năm 2030, nếu nhóm LDC vẫn bị lãng quên, nhiều người dân ở đó vẫn bị bỏ lại phía sau.