Kết thúc mối duyên K.Mbappe - PSG

Hy vọng níu giữ Kylian Mbappe của PSG bị dội một gáo nước lạnh khi hôm qua, chân sút 24 tuổi này thẳng thừng từ chối lời đề nghị gia hạn mới nhất của đội bóng Pháp. PSG gần như không còn lựa chọn nào, ngoài việc bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
0:00 / 0:00
0:00
Chỉ sau hơn một năm ký gia hạn với Mbappe, PSG đã đứng trước nguy cơ “mất trắng” nếu không bán anh ngay hè này.
Chỉ sau hơn một năm ký gia hạn với Mbappe, PSG đã đứng trước nguy cơ “mất trắng” nếu không bán anh ngay hè này.

Suốt những tháng qua, chuyện tương lai của Mbappe gây tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới. Dù còn thời hạn ràng buộc với PSG đến hết tháng 6/2024 (có tùy chọn gia hạn một năm), anh vẫn không giấu giếm ý đồ chuyển sang khoác áo Real Madrid. Nếu không được ra đi, “Ninja rùa” sẵn sàng ngồi dự bị hết mùa sau. Chuyện này khiến Chủ tịch CLB, Al-Khelaifi tức “đỏ mặt tía tai”.

Tuy nhiên mới nhất, trong một nỗ lực xoa dịu tình hình, PSG gửi đến Mbappe một lời đề nghị rất “nhũn nhặn”. Theo đó, nếu Mbappe cống hiến cho CLB thêm một năm, anh sẽ nhận những đãi ngộ béo bở, cộng thêm việc được bảo đảm sẽ cho rời sân Parc des Princes vào mùa hè 2024. Nhưng đáp lại thiện chí của PSG, chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng của Mbappe.

Éo le thay, chuyện này xảy ra ngay sau ngày 31/8, thời điểm PSG phải “rút két” chuyển cho Mbappe 40 triệu euro phí… trung thành. Đó là một điều khoản trong hợp đồng gia hạn giữa hai bên diễn ra tháng 5 năm ngoái, thỏa thuận đẩy mức lương của Mbappe lên đến gần 80 triệu euro/mùa.

Mối quan hệ giữa “Ninja rùa” và CLB chủ quản giờ đây là không thể hàn gắn. Mbappe không góp mặt trong chuyến du đấu Nhật Bản của PSG và rất có thể, trận giao hữu với Le Havre hôm 21/7 đã là lần cuối cùng anh khoác áo đội bóng Thủ đô nước Pháp.

Những ồn ào quanh vụ Mbappe có lẽ sẽ khiến Chủ tịch Florentino Perez của Real “rung đùi” khoái chí. Với thế yếu hiện tại của PSG, Real chẳng cần phải sao sát mời gọi cũng chuẩn bị có mục tiêu mình cần. Thậm chí, họ có thể ép PSG phải bán người với giá thấp hơn mức đề nghị bị từ chối năm ngoái (200 triệu euro).

Về phía PSG, họ đang rơi vào trạng thái hụt hẫng sâu sắc. PSG đã mất Messi, Ramos và chuẩn bị “tiễn” thêm cả Neymar lẫn Mbappe. Dù cố gắng đưa về hàng loạt cầu thủ giỏi trong kỳ chuyển nhượng này, sức hút của họ vẫn bị giảm sút nặng nề. Từ đó, hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục sẽ ngày càng vời xa.

Tại Ligue 1, dù có Mbappe hay không, PSG vẫn cứ là “trùm”. Nhưng chuyện làm bá chủ giải trong nước không phải lý do để Al-Khelaifi chi hàng núi tiền đầu tư trong những năm qua. Vả lại, Ligue 1 hiện chỉ là giải đấu hạng 7 châu Âu. Không cần nhiều hợp đồng quá đắt đỏ, PSG đủ mạnh để thống trị đấu trường thiếu tính cạnh tranh này.

Trong khi ở châu Âu, những Real, Bayern còn sừng sững như ngọn núi, các CLB Anh ngày càng mạnh đến mức áp đảo đại diện những quốc gia khác, thì PSG vẫn loay hoay trên đường ra “biển lớn”. Ngay khi hết hy vọng giữ chân Mbappe, có lẽ họ cũng nên “thôi đừng chiêm bao” đến cúp bạc Champions League.