Dồn dập hội... đông!

Có lẽ sự kiện đầu đông thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam với nước bạn là triển lãm “Ngôn ngữ hình ảnh: Tranh đương đại Việt Nam - Hungary”, vừa khai mạc ngày 23-11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học - Hà Nội). Triển lãm kỷ niệm 68 năm quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ đương đại và cả tác phẩm của những nghệ sĩ cao tuổi từng được cử đi học mỹ thuật tại Hungary thời kỳ trước, được kết nối trưng bày cùng các nghệ sĩ trẻ đương đại Hungary…

Một “lễ hội đông” kế tiếp được vô vàn thiếu nhi thích thú đợi chờ là sự kiện hãng phim hoạt hình VinTaTa (Tập đoàn Vingroup) công chiếu trên Youtube bốn tập đầu của series phim hoạt hình “Monta trong dải ngân hà kỳ cục”, chính là “tác phẩm đầu tay” của hãng phim hoạt hình ít người biết mới được thành lập. Bốn tập hoạt hình được chiếu rộng rãi trên internet cũng chọn đúng tháng 11, sau đúng 11 tháng “khai sinh” của hãng này. Điều mà người lớn có thể chú tâm vào phim hoạt hình thiếu nhi này là việc Giám đốc của hãng VinTaTa lại chính là nghệ sĩ nhạc kịch Nguyễn Phi Phi Anh, tác giả và đạo diễn của ba vở nhạc kịch trẻ chấn động và cháy vé năm 2016 tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, là: “Góc phố danh vọng”, “Đêm hè sau cuối”, “Mộng ước không xa vời”…

“Lễ hội” nữa sẽ khiến cho rất nhiều giáo viên phổ thông trung học khắp mọi miền thích thú tham dự là Liên hoan phim khoa học lần thứ 8 tại Việt Nam do Viện Goethe (56 - 60 phố Nguyễn Thái Học - Hà Nội) tổ chức, kéo dài đến 23-12, có một hội thảo chủ đề riêng là: “SEADSTEM“ (Nền tảng Toán học Kỹ thuật Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Đông - Nam Á). Nhóm đối tượng chính của chủ đề hướng đến các giáo viên THPT tại Việt Nam. Mục đích trọng tâm là kết nối công việc của họ với một nền tảng kỹ thuật số mới được hình thành. Điều này sẽ giúp các giáo viên THPT mở rộng khả năng thiết kế nội dung chương trình giảng dạy của mình.

Và cuối cùng cũng là một “dự án” lễ hội phục vụ ẩm thực, cũng chính là của Viện Goethe sẽ diễn ra hai tháng cuối năm. Hai nhà đầu bếp trứ danh, một từ nước Đức (nam đầu bếp) và một từ Việt Nam (nữ đầu bếp) sẽ tổ chức “tiệc tối của người sành ăn” cho bất cứ ai muốn thưởng thức hai món đặc sản Việt - Đức phối hợp “lên bàn”. Bữa “tiệc tối cho người sành ăn” này cũng mang tên chính của dự án ẩm thực rất thi vị là “The Blue Hour” (giờ xanh lam thẳm đặm), ý nói vào thời điểm chuyển từ ngày sang đêm ở bất cứ đâu, sẽ là thời điểm hưng phấn nhất cho bất cứ người dân của chủng tộc nào bước vào bữa tối sau cả một ngày lao động vất vả hướng đến thời gian ngày mới của tương lai…