Điều kỳ diệu của phép trừ

Chị tôi kể, vừa mới thay gỗ lót sàn nhà.
0:00 / 0:00
0:00

Các loại gỗ công nghiệp đều có tuổi thọ nhất định. Dùng một thời gian, nếu không giữ khô ráo, gặp nước, gỗ sẽ phồng rộp lên nhìn mất thẩm mỹ. Mà nhà chị tôi có hai con nhỏ, chẳng như người lớn để cùng ý thức việc giữ gìn. Thôi thì thay.

Nhưng đã có một cuộc “cách mạng” sau việc thay gỗ lót sàn lần ấy. Chị chia sẻ rằng từ lâu, hai vợ chồng bất đồng với nhau chuyện đồ đạc trong nhà. Anh chồng theo chủ nghĩa tối giản. Ai đời mà chỉ mang đúng một đôi giày đi làm, thêm một đôi đi chơi nữa. Quần áo của anh cũng chỉ có vài bộ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần mở tủ, chiếc tủ bốn ngăn mà đến hơn ba ngăn là quần áo của chị. Nhiều lần chồng cằn nhằn, mặc gì lắm thế. Mỗi vậy rồi cằn nhằn nhau.

Việc thay lót sàn không đơn giản như sơn cái tường, hay thay cánh cửa, mà phải dọn toàn bộ đồ đạc có trong nhà ra ngoài. Như vậy, thợ mới có thể thi công được. Hai vợ chồng hì hụi dọn đồ mất cả nửa ngày. Bình thường không nghĩ trong căn hộ bé tí mà lại nhiều đồ đạc đến vậy. Chỉ khi có dịp dọn dẹp tổng thể như dịp này mới hết hồn. Trong số đó, có những món vài năm chẳng đụng tới, nhưng vì vẫn còn dùng được nên chị tiếc giữ lại. Vì vậy mà từ phòng khách, phòng ngủ cho tới gian bếp bị chiếm diện tích không ít từ những món không dùng đến ấy.

Lúc đó, chị mới thấy lợi ích từ sự giản đơn của chồng. Và cuộc “cách mạng” bắt nguồn từ lần dọn nhà nhớ đời ấy. Chị đồng ý gợi ý của chồng, chỉ món nào thật sự cần thì mới giữ lại. Kết quả là chưa đến phân nửa số đồ dùng đó được giữ lại.

Chị thở phào nhẹ nhõm nói, thì ra mình đâu cần nhiều thứ như mình nghĩ. Căn phòng khi được lọc đi hơn phân nửa số đồ dùng, trở nên thoáng đãng hẳn. Buổi sáng, nắng tràn vào phòng, phủ lên khắp không gian nguồn không khí tươi mới. Ở phòng khách, bình hoa tươi cũng đón được ánh ban mai, bừng lên sức sống.

Phép loại trừ đôi khi còn là sức mạnh vô giá, nó không khiến mình thiếu thốn mà trở nên đủ đầy, sáng tỏ hơn. Nếu như mỗi ngày mình đều tự thanh lọc chính mình, làm phép loại trừ những điều không cần thiết ra khỏi tâm trí - đó là ý nghĩ tiêu cực, là những bất an, lo lắng những điều chưa tới, những ký ức không vui đã qua… khi đó, chỉ còn giữ lại mảng xanh của những hạt giống thiện lành, yêu thương, có tốt hơn không?

Nhiều nghiên cứu cũng cho rằng, chỉ cần ta khởi động ngày mới với những ý nghĩ tích cực, nó sẽ mang đến những điều tốt đẹp trong suốt cả ngày. Giả dụ, nếu điều không tích cực xảy đến, ta cũng dễ dàng đón nhận và giải quyết trong tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Thỉnh thoảng, bạn hãy dọn dẹp căn phòng của mình, dám làm phép loại trừ đó là bỏ hết đồ đạc không dùng tới, dành không gian cho ánh nắng tràn vào, bạn sẽ đón nhận được nguồn năng lượng tươi mới thấm đẫm trong không gian sống và cả tâm hồn mình.