Đa sắc điệu Ngày rộng

Tiếp nối thành công của triển lãm “Ngày rộng” vào tháng 10-2020, “Ngày rộng 2” vừa diễn ra và thành công tại Nhà Triển lãm số 29, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tác phẩm tại triển lãm.
Tác phẩm tại triển lãm.

Triển lãm có sự trở lại của các họa sĩ Phùng Văn Tuệ, Nguyễn Lê Anh, Nguyễn Quang Hoan, Kuolg Trần, Phạm Khải. Triển lãm này là thí dụ điển hình của kiểu hình thành nhóm nghệ thuật trong thời đại internet. Nhóm tập hợp các họa sĩ nhiều lứa tuổi, đa phong cách, đến từ nhiều địa phương khác nhau và chọn cái tên chung đa nghĩa: “Ngày rộng”. Đó là sự cởi mở làm mờ đi ranh giới của phong cách, của đề tài, của địa lý, của tuổi tác… để hướng đến tiêu chí: Hài hòa trong đa dạng. 

Họa sĩ Phùng Văn Tuệ dùng ngôn ngữ biểu hiện trừu tượng với những hòa sắc rực rỡ đầy chất dân gian trong những bức tranh như “Múa cổ”, “Vườn nàng Bân”. Họa sĩ Nguyễn Lê Anh mặc dù có đưa vào nhiều hòa sắc và tạo hình theo tinh thần của hội họa phương Tây, vẫn rõ ràng có sự thừa kế từ tranh lụa và khắc gỗ truyền thống Á Đông với những bức tranh chân dung như “Xuân thì”, “Tuổi thanh xuân”… Họa sĩ Nguyễn Quang Hoan mang đến những bức tranh ấm mầu mang nét đặc trưng của một vùng đồng bằng rộng lớn phong nhiêu và bình yên với những cánh đồng làng quê trù mật. Cùng sử dụng bút pháp ấn tượng và hậu ấn tượng như Nguyễn Quang Hoan, cùng đề tài về quê hương xứ sở, nhưng Phạm Khải lại đau đáu trong ám ảnh về mầu xanh đặc trưng của miền núi quê nhà. Mầu xanh của núi đồi cây cối, mầu xanh của mặt nước, mầu xanh của thời gian và ký ức bảng lảng mơ hồ như sợi khói vờn lên tưởng mong manh mà không bao giờ tan biến được trong tâm thức đứa con của làng quê. Kuolg Trần lại đậm chất đương đại, phong cách của anh thiên về tân biểu hiện, tân tượng trưng với tạo hình, hòa sắc gân guốc và mạnh mẽ. Những bức tranh lột tả bản ngã bên trong như “Bay”, “Xúc cảm dưới ánh trăng”, “Khiêu vũ trong đêm” mang lại cảm xúc mạnh cho người xem. 

Với 60 bức tranh, “Ngày rộng 2” hướng đến một đời sống phong phú, đa sắc điệu. Đó có thể là đời sống thường ngày với người ta đã gặp, nơi ta đã qua;  có thể là đời sống tâm hồn với những cung bậc của cảm xúc trước những vẻ đẹp. Và đọng lại trong mỗi người sẽ là cảm giác thư thái bình yên, đồng thời phảng phất niềm thương nhớ, niềm hoài niệm về những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống mà có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn con người hiện đại.