“Có đến bốn sai lầm trong hai trận Champions League là quá nhiều. Vì thế, việc phải rời đấu trường này là điều bình thường”, Andrea Pirlo bình thản nói sau khi Juventus thắng Porto 3-2 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, sau 120 phút nghẹt thở. Chiến thắng ấy là không đủ với Juve, khi tổng tỷ số là 4-4 và Porto giành vé tứ kết nhờ hơn bàn thắng sân khách.
Trong cả hai lượt trận, Juventus đều mắc phải những sai lầm sơ đẳng. Porto đều chớp cơ hội thành công để ghi hai bàn mỗi lượt. Trong trận lượt về trên sân nhà Allianz Stadium, Demiral mắc lỗi đầu tiên, khi gây ra tình huống phạt đền mà Porto mở tỷ số. Sau đó là lỗi của Cristiano Ronaldo khi đứng hàng rào, khiến Juventus nhận bàn thua thứ hai trong hiệp phụ. Màn trình diễn xuất sắc của Chiesa với hai bàn thắng và cú đánh đầu tuyệt đẹp của Rabiot không đủ giúp “Bà đầm già” đi tiếp.
“Tôi đang thực hiện một dự án mà bản thân mới bắt đầu được vài tháng. Tôi rất bình tĩnh. Dự án này sẽ vẫn tiếp tục, vì chúng tôi có cái nhìn rộng hơn”, Pirlo vẫn rất lạc quan về công việc của mình.
Pirlo bình thản, nhưng dự án mà ông nhắc đến đang không có sức thuyết phục. Kể từ khi Pirlo được đưa lên thay Maurizio Sarri, Juve chưa định hình về mặt lối chơi. Tổng cộng 38 trận chính thức đã qua và Juve vẫn đang rất ngổn ngang. Đội bóng không tìm được sự ổn định về chiến thuật, thiếu cá tính trong các trận đấu và còn rất nhiều pha bóng tự phát.
Từ một chuyên gia ghi bàn ở Champions League, Ronaldo trở nên vô hại. Lần đầu trong 15 mùa giải Champions League gần nhất, Ronaldo không ghi bàn ở giai đoạn knock-out.
Tất nhiên, không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên Pirlo. Chính xác hơn, Pirlo quá ít kinh nghiệm để mang đến đột biến cho Juve, một đội bóng luôn chỉ là vai phụ khi bước lên “sân khấu” châu Âu. Đây là mùa thứ ba liên tiếp “La Vecchia Signora” dừng bước ở Champions League bởi các đối thủ yếu hơn, xét về nhân lực lẫn tài chính. Mùa 2018 - 2019, họ thua Ajax ở tứ kết. Mùa trước, Juve thua Lyon vì luật bàn thắng sân khách. Khi đánh bại Juve, Lyon thậm chí không lọt vào nhóm giành vé châu Âu ở Ligue 1. Giờ là Porto, đội bóng nổi tiếng về kinh doanh cầu thủ.
Lần đầu trong lịch sử Champions League/C1, Juve bị loại ngay từ vòng 1/8 hai mùa giải liên tiếp. Việc mua Ronaldo để “vô địch châu Âu” vẫn chưa thành công như Chủ tịch Andrea Agnelli từng tuyên bố. Giá trị của CR7 là rất lớn, nhưng chiến thắng trong bóng đá phải dựa trên sức mạnh tập thể, cùng với sự hợp lý về chiến thuật.
Pirlo tự tin về con đường phía trước, nhưng với Juve, bị Porto loại là thảm họa, trong bối cảnh doanh thu tụt giảm khủng khiếp vì dịch Covid-19. Nếu tiếp tục nhìn Inter vô địch Serie A, bi kịch của Juve sẽ càng lớn hơn.