* Biển người tràn ra đường ăn mừng ở Thủ đô Mexico City của Mexico sau khi đội bóng của họ đánh bại Ecuador để giành vé vào vòng 16 đội. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng vạn cổ động viên áo xanh đã đổ tràn ra các đại lộ hướng về quảng trường Zocalo, khiến giao thông tại Thủ đô Mexico City tê liệt hoàn toàn cho đến rạng sáng 1/7.
* Cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup trở nên đặc biệt hấp dẫn sau khi cả Kylian Mbappe và Erling Haaland đều lập công. Đến nay, Mbappe đã bắt kịp người dẫn đầu Lionel Messi (với cùng 6 bàn), trong khi Haaland chỉ kém một bàn duy nhất. Tuy vậy, họ đều đã đá nhiều hơn Messi một trận.
* HLV Graham Potter của ĐT Thụy Điển “tâm phục khẩu phục” sau thất bại 0-3 trước ĐT Pháp. Ông thừa nhận: “Chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn khi đối đầu một đối thủ ở đẳng cấp cao như vậy”. Potter cũng bày tỏ sự thán phục đối với Kylian Mbappe, người mà ông cho là vũ khí nguy hiểm nhất của Pháp.
* Giá vé “chợ đen” trận Bồ Đào Nha - Croatia chạm đỉnh vì “hiệu ứng Ronaldo - Modric”, những huyền thoại đang chơi giải đấu lớn cuối cùng của họ. Theo ghi nhận, giá vé trận đấu ở Toronto (Canada) bị đẩy lên gấp hàng chục lần so mệnh giá gốc của FIFA. Cụ thể, giá ghế VIP lên đến 18.500 euro/vé, trong khi mức rẻ nhất cũng đã là hơn 2.300 euro/vé.
* Đồng chủ nhà Mexico viết nên cột mốc đáng nhớ tại World Cup 2026 khi đánh bại Ecuador 2-0 trên sân Azteca, qua đó lần đầu giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp sau 40 năm. Họ trở thành đội tuyển thứ tư trong lịch sử World Cup thắng 4 trận đầu mà không để thủng lưới. Ở vòng sau, Mexico tiếp tục được chơi trên “thánh địa” Azteca, nơi họ mới chỉ thua 2 trong 89 trận đấu chính thức.