Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Venezuela Nguyễn Viết Thảo; Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao) Võ Tuấn Ngọc; Phó Trưởng Ban Châu Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Trần Đức Minh; Đại sứ Nicaragua tại Việt Nam Mario Armengol cùng đại diện Đoàn Ngoại giao và các tổ chức hữu nghị.
Tại sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juárez phát biểu, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại trong tư tưởng của Simón Bolívar.
Ông khẳng định: “Hôm nay, chúng ta hân hoan kỷ niệm 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Bolivar Venezuela và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây không phải là mối quan hệ nhất thời, mà là tình anh em được tôi luyện trong lịch sử giữa hai dân tộc đã biết đến sự hy sinh, đấu tranh và chiến thắng giặc ngoại xâm.
Đối với chúng tôi, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam là một hình mẫu mang tính đạo đức và chính trị về kháng chiến, phẩm giá và trí tuệ chiến lược. Từ dân tộc Việt Nam cao quý, chúng ta học được rằng không một sức mạnh quân sự, áp lực kinh tế hay chiến tranh tâm lý nào có thể phá vỡ ý chí của một quốc gia đoàn kết khi chạm đến vấn đề chủ quyền và quyền tự quyết của mình.
Quá trình đổi mới của Việt Nam, một thí dụ về sự đổi mới và phát triển với bản sắc riêng, là bằng chứng hữu hình cho thấy việc tiến lên phía trước với sự sáng tạo, công bằng xã hội và chủ quyền là hoàn toàn khả thi”.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Venezuela Nguyễn Viết Thảo khẳng định sự gắn bó về lý tưởng và lịch sử đấu tranh của các dân tộc cách mạng.
Ông nhấn mạnh: “Nhân dân các dân tộc chúng ta, Việt Nam, Venezuela, Cuba, Nicaragua và các dân tộc khác đã rất hiểu rằng với chủ nghĩa đế quốc, không bao giờ có hòa bình, độc lập chân chính, có chủ quyền quốc gia, có hạnh phúc cho nhân dân lao động. Cho đến hôm nay, 195 năm tưởng nhớ người anh hùng Simón Bolivar, chúng tôi rất muốn nhấn mạnh câu khẩu hiệu rất quen thuộc của chúng ta: Việt Nam, Venezuela, Cuba, Nicaragua và các dân tộc bị áp bức trên thế giới, đoàn kết và chiến thắng”.
Lễ kỷ niệm không chỉ là một cột mốc nhìn lại, mà tựa như một ngọn đuốc cùng được thắp sáng từ ngọn lửa Bolívar và tinh thần bất khuất Việt Nam, tiếp tục dẫn lối cho hành trình chung vì độc lập, công lý và phát triển của hai dân tộc.