"Trạm yêu thương" và hành trình gieo hy vọng từ đôi tay yếu ớt

Lên sóng vào 10 giờ, thứ Bảy (25/10) trên kênh VTV1, chương trình “Trạm yêu thương” tuần này sẽ chia sẻ câu chuyện về hành trình truyền cảm hứng của chị Lâm Thị Nga (sinh năm 1982, đến từ Ninh Bình) - một cô gái mắc bệnh bẩm sinh, không thể đi lại, đã vượt lên số phận, trở thành tấm gương về nghị lực sống phi thường.

“Trạm yêu thương” kể về hành trình sống đầy nghị lực của chị Lâm Thị Nga. (Ảnh: BTC)
“Trạm yêu thương” kể về hành trình sống đầy nghị lực của chị Lâm Thị Nga. (Ảnh: BTC)

Ngay từ khi còn nhỏ, chị Lâm Thị Nga đã phải đối mặt với căn bệnh bẩm sinh khiến tay chân teo tóp, co quắp và mất khả năng đi lại. Năm lên 6, sức khỏe của chị yếu dần, lưng gù, phổi bị chèn ép gây khó thở. Dù gia đình đã chạy chữa ở nhiều nơi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Những năm tháng điều trị kéo dài khiến chị không thể đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Tuy nhiên, trong gian khó, nghị lực sống trong chị vẫn bừng sáng. Với sự chăm sóc của gia đình và sự quan tâm của xã hội, chị Nga kiên trì tự học chữ, tự rèn nghề và quyết tâm làm chủ cuộc đời mình. Chị tin rằng: “Không ai có thể thay đổi số phận, nếu chính mình không bắt đầu từ hôm nay”.

Với người bình thường, học nghề và làm nghề đã là thử thách; với người khuyết tật như chị Nga, đó càng là hành trình gấp bội khó khăn. Thất bại sau nhiều lần thử sức với các công việc khác nhau đã khiến chị Nga không ít lần rơi vào chán nản. Song chị quyết tâm không từ bỏ.

Trong một lần tình cờ tìm kiếm cho mình chiếc xe ba bánh để đi lại cho thuận tiện nhưng không được như ý, chị Nga đã nghĩ tại sao mình không tự chế tạo xe cho chính bản thân mình - một chiếc xe được “may đo” theo đúng nhu cầu sử dụng.

dhd08210-1-1137.jpg
Không chỉ tự lập bằng đôi tay yếu ớt, chị Lâm Thị Nga còn chế tạo xe ba bánh cho người già và người khuyết tật, mang đến “đôi chân thứ hai” cho hàng trăm mảnh đời bất hạnh. (Ảnh: BTC)

Và từ đó, ý tưởng làm xe ba bánh cho bản thân và những người đồng cảnh ngộ được hình thành. Theo chị, rào cản lớn nhất của người khuyết tật là việc đi lại. Vì vậy, mỗi chiếc xe ba bánh ra đời không chỉ giúp họ di chuyển thuận tiện, mà còn mở ra cơ hội làm việc, sinh hoạt độc lập, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đó là lý do chị gọi sản phẩm của mình là “đôi chân thứ hai” cho người khuyết tật.

Những ngày đầu khởi nghiệp, chị Nga gặp muôn vàn gian nan: vốn ít, kỹ thuật hạn chế, thị trường nhỏ. May mắn thay, chị nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thông qua các chương trình tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, quản lý tài chính, marketing online, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Nhờ đó, chị từng bước ổn định hoạt động sản xuất, mở rộng quy mô xưởng và tạo việc làm cho 5 lao động khuyết tật nhẹ có thu nhập ổn định. Chị còn trích 10% lợi nhuận của công ty để thực hiện các hoạt động thiện nguyện như tặng xe lăn, phát sữa hằng tuần tại Bệnh viện đa khoa Hà Nam, lan tỏa tinh thần “sống cho đi là còn mãi”.

tiep-them-6449.jpg
Món quà từ "Trạm yêu thương" tiếp thêm sức mạnh cho chị Nga trên hành trình đầy nhân văn của mình. (Ảnh: BTC)

Hiện nay, xưởng sản xuất của chị Nga không chỉ dừng ở việc lắp ráp đơn thuần mà còn nghiên cứu, sáng tạo các thiết kế phù hợp với từng loại hình khuyết tật, góp phần khuyến khích phát triển kỹ thuật gắn với nhu cầu xã hội.

Mỗi chiếc xe ba bánh không đơn thuần là một phương tiện, mà là biểu tượng của ý chí, niềm tin và khát vọng sống. Đó là đôi chân giúp những người khuyết tật tiến ra thế giới, tự tin hòa nhập và theo đuổi ước mơ.

“Một chiếc xe ba bánh không chỉ là phương tiện - đó là đôi chân thứ hai giúp chúng tôi đến gần hơn với cuộc sống, với ước mơ và với niềm hạnh phúc”, chị Nga chia sẻ.

Món quà của "Trạm yêu thương" sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chị Nga trên hành trình đầy nhân văn ấy.

Câu chuyện của Lâm Thị Nga không chỉ là minh chứng cho nghị lực phi thường của một người phụ nữ khuyết tật, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần vươn lên không ngừng. Từ đôi tay yếu ớt, chị đã tạo nên “đôi chân” cho hàng trăm người khác - để cùng nhau bước đi trên con đường của niềm tin, ý nghĩa và tình người.

Có thể bạn quan tâm

Những chiếc tàu buôn ngược dòng sông Đà phải đủ điều kiện đăng kiểm, bảo đảm an toàn trên hành trình suốt 10 phiên chợ, qua 7 ngày đêm. (Ảnh BẢO LONG)

Giữa sóng nước sông Đà

Giữa mênh mông, Đà giang không chỉ mang vẻ đẹp hùng vĩ mà thơ mộng, núi sông hòa quyện vào nhau hấp dẫn khách lữ hành, mà còn ẩn chứa những cơn thịnh nộ dữ dằn của tự nhiên. Bão lũ bất chợt, mặt nước hiền hòa bỗng chốc trở nên hung dữ, từng đợt sóng có thể nhấn chìm những hy vọng và tài sản tích góp cả đời người.

Trung tâm điều khiển giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: TIẾN NGUYỄN)

Quyết liệt gỡ “điểm nghẽn” trên địa bàn Thủ đô

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị và giảm ùn tắc giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp các sở, ngành, chính quyền cơ sở triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp.

Lễ khởi công nhà "Đại đoàn kết" tặng gia đình ông Trương Văn Toản tại xã Ia Rvê.

Khởi công xây dựng 4 căn nhà “Đại Đoàn kết” tặng hộ nghèo ở khu vực biên giới Đắk Lắk

Hưởng ứng các hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, trong các ngày 27 và 28/3, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, góp phần chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: HNV)

Lấy ý kiến về bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam

Hơn hai thập kỷ qua (2015-nay), thị trường bất động sản Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế. Cùng với sự mở rộng quy mô thị trường, lực lượng môi giới bất động sản ngày càng gia tăng, trở thành lực lượng trung gian quan trọng trong kết nối cung-cầu, thúc đẩy giao dịch bất động sản.

HMAS Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac dài 118 mét của hải quân Australia.

[Ảnh] Cận cảnh chiến hạm Australia thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba vừa cập cảng Tiên Sa sáng 28/3, mở đầu chuyến thăm chính thức thành phố Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu cam kết của Australia trong việc bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, ổn định và thịnh vượng. 

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an trao các phần quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Hộ Cơ.

[Ảnh] Tặng quà bà con khó khăn ở xã biên giới

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nội địa (18/4/1946-18/4/2026), ngày 27/3, tại xã biên giới Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp và Ủy ban nhân dân xã Tân Hộ Cơ tổ chức trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hà Nội đang đẩy nhanh thi công bể ngầm tại các điểm “nóng” ngập úng nội đô.

Hạ tầng xanh: Lớp đệm cho những bể ngầm dưới lòng đất

Các bể điều tiết ngầm đang trở thành những công trình quan trọng trong công tác chống ngập tại Hà Nội. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, cần kết hợp đồng bộ với các giải pháp phi công trình, giúp giảm áp lực dòng chảy và hướng tới hệ thống hạ tầng đô thị bền vững.

[Video] Bắt đầu cấm xe qua cầu Long Biên trong 2 tháng

[Video] Bắt đầu cấm xe qua cầu Long Biên trong 2 tháng

Từ 9h30 ngày 28/3 đến hết 27/5 (60 ngày), Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện lưu thông hai chiều trên cầu Long Biên để phục vụ sửa chữa đột xuất phần đường bộ hai bên (dành cho người đi bộ, xe máy và xe thô sơ), đồng thời bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

Tàu cá neo đậu tấp nập tại miền biển xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, ảnh chụp ngày 24/3.

Chìa khóa để ngư dân vượt qua khó khăn

Giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh giảm, nhưng chưa đủ để bớt đi nỗi lo chi phí của hàng trăm chủ tàu cá dọc bờ biển Cà Mau. Cơn bão giá nhiên liệu đang đẩy ngư dân vào một bài toán khó: Làm thế nào để mỗi chuyến ra khơi không bị lỗ…