Đã đến lúc người hâm mộ và cả cá nhân mỗi cầu thủ của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cần quên đi chiến thắng giòn giã ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, để đưa tâm trí trở lại với mặt đất, trước khi bước vào cuộc thư hùng với một trong hai kình địch thực thụ tại vòng bảng - đội tuyển Singapore.
Điều đáng mừng là chuyện thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đều đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội sau thời gian điều trị. Nhờ đó, tuyển Việt Nam đã có đầy đủ lực lượng trong buổi tập mới nhất, sẵn sàng cho mọi phương án chiến thuật mà huấn luyện viên Kim Sang Sik nghiền ngẫm.
Nhưng điều đáng mừng thứ hai, lại là việc một thử thách đích thực như đội tuyển Singapore đến ngay sau một thắng lợi quá dễ dàng, sẽ mang tới một bài test tâm lý cực kỳ cần thiết. Nếu những “chiến binh áo đỏ” vượt qua được, đó mới thật sự là thành công đáng chờ đợi. Còn nếu không, vì mới chỉ là loạt trận thứ hai vòng bảng, chúng ta vẫn sẽ còn thừa thời gian cũng như cơ hội.
Nhìn vào cách một ứng cử viên vô địch thế giới sáng giá như đội tuyển Pháp gục ngã tại bán kết World Cup vừa qua, ai cũng có thể thấy: Có những bài học trở nên quá đắt đỏ, khi nó đến quá muộn màng. "Les Bleus" đã gục ngã trong nghịch cảnh, trước ngưỡng cửa trận chung kết, sau khi liên tục có những trận thắng nhàn nhã, chưa từng bị đẩy vào thế phải rượt đuổi và luôn luôn có thừa khả năng lẫn sự hưng phấn để bóp nghẹt các đối thủ. Nhưng, có lẽ cũng chính vì như vậy, trong lần đầu bị dẫn trước, khi không được tôi luyện đủ đầy, tâm lý thi đấu của họ đã không đủ mạnh mẽ để vùng dậy và giành lại bất cứ điều gì, cũng như không thể hiện được sức mạnh vốn có.
Và thật ra, trong suốt lịch sử bóng đá thế giới nói chung cũng như lịch sử bóng đá Việt Nam nói riêng, đã có vô số ứng viên tự rơi khỏi đường đua, sau những chặng khởi đầu quá mức ấn tượng, theo cách đó. Những kẻ chinh phục chân chính thường không phô diễn quá nhiều thực lực, mà là vững vàng mạnh lên sau từng bước chân.