Nhìn lại để biết mình, biết người

Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, hướng tới trận đấu với Pakistan. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, hướng tới trận đấu với Pakistan. Ảnh: VFF

Hai giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Championship, tiền thân là AFF Cup) gần nhất, đội tuyển (ĐT) Việt Nam đều vượt qua Thái Lan để lên ngôi vô địch. Trong men say chiến thắng của những đêm “đi bão” ăn mừng, nhiều người tự tin cho rằng từ nay, chúng ta đã hoàn toàn hết e ngại khi gặp kình địch. Thậm chí, họ còn nghĩ bóng đá Việt Nam đã vượt Thái Lan về trình độ.

Nhưng trận thua 0-2 trước “Voi chiến” tại bảng B FIFA ASEAN Cup đã chứng minh một thực tế khác. Trước một ĐT Thái Lan phiên bản mạnh nhất do không bị hạn chế nhân sự từ CLB như ở ASEAN Championship, các học trò của HLV Kim Sang Sik không thể tái hiện thành tích cách đây hơn một tháng.

Về chủ quan, việc thiếu vắng Thành Chung, Văn Hậu, Quang Hải (không dự giải), Xuân Son (gặp chấn thương nặng từ trận gặp Philippines) và Hoàng Đức (bị đau nhẹ và quá tải) khiến ông Kim Sang Sik buộc phải thử nghiệm sơ đồ mới với Tài Lộc đá cắm, Cao Pendant Quang Vinh dâng cao như một tiền vệ lệch trục. Đây đều là những vai trái sở trường, khiến chúng ta không thể vận hành trơn tru lối chơi.

Ngược lại, Thái Lan vẫn sở hữu vũ khí lợi hại là những cú sút xa ở đẳng cấp cao. Sau bàn mở tỷ số sớm của Sarach Yooyen, họ chủ động chơi thấp bảo vệ thành quả, trước khi ấn định kết quả từ một pha phản công nhanh ở cuối trận. Rõ ràng, khi chất lượng đội hình được nâng cấp bằng những cầu thủ giỏi, “Voi chiến” rất khó bị đánh bại.

Việc đứt chuỗi 27 trận bất bại trải qua hai năm, đồng thời hết cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup chắc chắn để lại tiếc nuối, nhưng cũng là dịp nhìn lại để biết mình, biết người. Trong bối cảnh về cả hệ thống phát triển (thể thao học đường, đào tạo trẻ, giải vô địch quốc gia) lẫn chất lượng con người đều chưa bằng đối thủ, phải thừa nhận bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách so Thái Lan.

Nhưng điều tích cực là khoảng cách ấy đang dần được thu hẹp. Ở nhiều thời điểm, chúng ta ép được người Thái lùi sâu và tạo ra cơ hội. Đây là chuyện ĐT Việt Nam ít khi làm được trong quá khứ, kể cả khi đối thủ chủ động nhường quyền kiểm soát bóng.

Trận thua này cũng chỉ rõ hơn những điểm yếu của ĐT như không có tiền vệ trụ giỏi hay sự hạn chế về phương án dứt điểm. Biết mình đang thiếu gì và biết đối thủ mạnh ở đâu là tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục hoàn thiện, hướng tới những mục tiêu xa hơn.

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển Việt Nam có trận thắng 1-0 trước đội tuyển Philippines. Ảnh: VFF

Chiến thắng tối thiểu, ích lợi tối đa

Trận thắng sít sao 1-0 trước đội tuyển Philippines trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak Harupat của Đội tuyển Việt Nam có thể xem là một kết quả hoàn hảo, khi nó không tạo nên quá nhiều ảo giác. Tuy nhiên, việc thiếu Hoàng Đức, còn hàng thủ có những thời điểm thiếu an toàn vẫn khiến người hâm mộ chưa hoàn toàn yên tâm.

Tạ Ngọc Tưởng được kỳ vọng mang về huy chương tại ASIAD 20.

Lời hứa của Ngọc Tưởng

Quyết tâm trong lần đầu tiên tham dự ASIAD là chia sẻ của vận động viên Tạ Ngọc Tưởng tại Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam. Chân chạy trẻ hứa sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm cơ hội bứt phá ở hai nội dung tham dự (400m và tiếp sức 4x400m nam) tại kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp.

Các vận động viên luôn mang theo thông điệp về một Việt Nam đoàn kết, năng động và phát triển. Ảnh: LÊ MINH

Như những “đại sứ văn hóa”

Cục Thể dục thể thao Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TDTTVN về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản.

Thủ môn Lê Giang Patrik (giữa) mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: LÊ MINH

Phần thưởng cho sự kiên trì

Trên chảo lửa Rajamangala tại Bangkok, Đội tuyển Việt Nam đã quật ngã kình địch Thái Lan với tỷ số 2-0 ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Pha lập công của Hai Long và Quang Hải ở hiệp 2 khiến hàng triệu người hâm mộ vỡ òa, nhưng về chuyên môn, “người gác đền” Lê Giang Patrik mới là nền móng cho toàn bộ chiến thuật của Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik.

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thống trị ở các nội dung nữ khi có tới hai tay vợt nằm trong top 3. Ảnh: THẾ ĐẠI

Khi tài năng tiếp nối

Trong một tập thể vững mạnh, các trụ cột luôn sẵn sàng gánh vác mục tiêu tranh chấp huy chương, đồng thời cũng đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần. Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là hai cá nhân nổi bật cho nhận định ấy.

Các võ sĩ tranh tài tại Giải vô địch trẻ Võ thuật tổng hợp (MMA) quốc gia năm 2026.

Tương lai MMA Việt Nam

Giải vô địch trẻ Võ thuật tổng hợp (MMA) quốc gia năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Đây là lần đầu, một giải đấu MMA của lứa tuổi từ U14 đến U18 được đưa vào hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia.

Buổi họp báo giới thiệu Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44. Ảnh: BẢO LONG

Giá trị “kép” của huy chương

Từ ngày 8 - 16/8, TP Hải Phòng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 sẽ khởi tranh tại Nhà thi đấu thể thao - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thành phố Hải Phòng (Nhà thi đấu thể thao Hải Dương cũ).

Nguyễn Đình Bắc (phải) ghi hat-trick vào lưới Đội tuyển Timor-Leste.

Trước chặng đường dài

Đội tuyển Việt Nam đã có màn chào sân ASEAN Championship không thể tuyệt vời hơn. Đỗ Hoàng Hên mở tỷ số ở phút thứ 7, phá kỷ lục ghi bàn sớm nhất ở đấu trường này do Huỳnh Hồng Sơn lập năm 2002. Số bàn thắng chúng ta tạo nên trong hiệp 1 cũng như cả trận cũng vượt qua các cột mốc trong quá khứ của giải đấu. Đây cũng là chiến thắng cách biệt lớn nhất dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm.

Vững vàng môn karate

Chiến thắng tuyệt đối 8-0 của Hoàng Thị Mỹ Tâm trước võ sĩ Malaysia Adnan Zakiah, trong trận chung kết hạng -61kg (tối đa 61kg) của nữ tại Giải Vô địch karate Đông Nam Á 2026 là minh chứng cho thấy sự áp đảo toàn diện của karate Việt Nam ở sân chơi khu vực.

CLB Hải Phòng cần kế hoạch tái thiết lực lượng kỹ lưỡng sau khi HLV Chu Đình Nghiêm rời đi. Ảnh: LÊ MINH

Phép thử cho niềm tin

Bóng đá Hải Phòng trải qua giai đoạn biến động mạnh mẽ nhất trong lịch sử khi chỉ trong thời gian ngắn đã lần lượt nói lời chia tay huấn luyện viên (HLV) và 12 cầu thủ, trong đó có nhiều trụ cột của đội.

Trịnh Thu Vinh giành Huy chương vàng tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Rèn bản lĩnh, vững hồng tâm

Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026, Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành tới 9 Huy chương vàng, 12 Huy chương bạc và 9 Huy chương đồng, qua đó xếp vị trí thứ 2 toàn đoàn. Các nữ xạ thủ cũng xuất sắc phá kỷ lục cá nhân và đồng đội ở các nội dung, như 25 m súng ngắn thể thao, 10 m súng trường hơi và 10 m súng ngắn hơi.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm.

Cờ vua đỉnh cao vào “thế giới số”

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm vừa giành hạng ba tại giải cờ vua ASEAN Esports Chess Cup 2026 sau khi đánh bại kỳ thủ người Mexico, Jose Martinez. Đây là thành tích đầu tiên của Quang Liêm tại một giải thể thao điện tử.

Đội tuyển rowing biển Việt Nam giành hai Huy chương vàng tại Giải vô địch châu Á 2026.

Tương lai chờ đón

Ngay trong lần đầu tham dự Giải vô địch châu Á, Đội tuyển rowing biển Việt Nam đã xuất sắc giành hai tấm Huy chương vàng. Cùng thời điểm, tay chèo Diệp Thị Hương cũng có tới bốn lần bước lên bục vinh quang tại Giải vô địch canoeing trẻ châu Á 2026.