“Dưới bóng ô liu” là tập thơ song ngữ gồm những bài thơ do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết trong chuyến đi thực tế cùng các nhà văn Việt Nam tới các vùng đất đau thương vì chiến tranh của người dân Palestine vào tháng 5/2023.
Tập thơ là lời nguyện cầu hòa bình, kêu gọi sự thức tỉnh nhân tính để thắp lên hy vọng, nguyện cầu về tự do và những điều tốt đẹp mà người Palestine xứng đáng được hưởng.
“Hòn đá của Murad” của nhà thơ Murad Sudani được viết vào tháng 11/2023, trước hiện thực đầy ám ảnh, từ bên trong mỗi người Palestine, trong mỗi đôi mắt khát khao được sống, thơ ca xuất hiện và trở nên đanh thép hơn bao giờ hết. Tập thơ được viết với tất cả những bi thương, khát vọng bất diệt chất chứa bên trong một người Palestine.
Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Ngài Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam cho biết, trong tác phẩm “Dưới bóng cây ô liu” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, có thể thấy rõ rất nhiều tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Palestine.
“Có thể thấy một tình cảm rất đặc biệt của người Việt Nam nói chung và của các nhà thơ, nhà văn Việt Nam đối với người dân Palestine. Có thể thấy được khát vọng hòa bình, độc lập, tự do ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Không chỉ nhìn thấy, nghe thấy mà các nhà văn Việt Nam còn có thể cảm thấy nỗi đau của người Palestine trên hành trình tìm độc lập của mình. Những thông điệp và những bài thơ của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều hôm nay có những ý nghĩa rất đặc biệt, cho chúng tôi một động lực, một cảm giác không bị bỏ lại phía sau”, Đại sứ chia sẻ.
Nói về tác phẩm “Dưới bóng cây ô liu”, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cho rằng, qua tập thơ “Dưới bóng ô liu”, Nguyễn Quang Thiều, một trong những tiếng nói thơ ca đầy nhân tính và suy tư của văn học Việt Nam đương đại, khi đến với Palestine, đã không chỉ quan sát bằng đôi mắt của người làm thơ, mà còn bằng trái tim của một chứng nhân.
“Nguyễn Quang Thiều không viết những bài thơ để kể lể hay than khóc. Thơ ông là tiếng nói đầy giận dữ và đau đớn của một nhân chứng, của một người không chấp nhận im lặng trước bất công. Thông điệp xuyên suốt qua các bài thơ như sự khẳng định: Không có dòng nước nào rửa sạch được tội lỗi chiến tranh, chỉ có nước mắt và máu mới làm được điều đó. Cái đẹp vẫn tồn tại, nhưng nó bị vây quanh bởi súng đạn, hàng rào thép gai và sự đe dọa” - nhà thơ Nguyễn Việt Chiến khẳng định.