Quảng Trị: Sống dưới chân núi, người dân thấp thỏm sợ đá rơi

Cứ vào mùa mưa lũ hằng năm, 6 hộ dân sống dưới chân núi đá vôi Cây Sú ở bản Cây Sú, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị phải sống trong cảnh nơm nớp nỗi lo đá sạt lở, rơi xuống ngôi nhà của mình. Trong những ngày mưa lũ cao điểm, các hộ dân phải di dời để bảo đảm an toàn. 

Một số hộ dân sống ngay dưới chân núi Cây Sú ở xã Trường Sơn luôn thấp thỏm sợ đá rơi xuống.
Một số hộ dân sống ngay dưới chân núi Cây Sú ở xã Trường Sơn luôn thấp thỏm sợ đá rơi xuống.

Bản Cây Sú nằm bên kia sông Long Đại phía thượng nguồn thuộc xã Trường Sơn. Để đến được bản, chỉ duy nhất có một con đường là đi qua cầu treo Cây Sú, nối đường Hồ Chí Minh nhánh tây với bên kia sông.

Bản có dân số không nhiều, hầu hết là đồng bào Bru-Vân Kiều và quần tụ khá chênh vênh trên một khu đất ngay dưới chân núi đá vôi Cây Sú. Những hộ sống xa chân núi (người dân địa phương còn là lèn) ít bị nguy cơ, còn một số gia đình dựng nhà ngay dưới chân núi đá này nớm nớp nỗi lo đá lở, rơi xuống bất cứ lúc nào.

Theo chân một người dân, chúng tôi đi ra phía chân núi, ngay cạnh đường liên thôn, bản quan sát và nhận thấy, núi đá Cây Sú rất cao và dốc lớn, trải qua thời gian dài và sự bào mòn của mưa nắng Trường Sơn, nhiều tảng đá có hiện tượng nứt, tách ra và được thảm cây bụi bao quanh. Nếu có mưa gió lớn, thậm chí như bà con nói chỉ cần gió phơn tây nam thổi mạnh, nguy cơ tảng đá rơi xuống rất dễ xảy ra.

Theo bà con, trong mùa mưa năm 2017, một tảng đá nặng hàng chục tấn lăn từ trên cao xuống, đè bẹp chuồng bò của một hộ dân, rất may ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

ndo_br_z6861435484807-947f6f00696b40c215c0452a049f5b45.jpg
Một ngôi nhà sàn nằm ngay dưới chân núi đá, từng bị đá rơi xuống làm chết nhiều gia súc.

Ông Nguyễn Văn Ân, người sống ngay dưới chân núi kể lại: “Thời điểm đó mưa kéo dài, cả gia đình đều ở nhà thì chợt tôi nghe tiếng động lớn nên bước ra cầu thang quan sát thì hoảng hốt khi thấy tảng đá rất lớn lăn từ trên cao xuống, đè bẹp chuồng bò của gia đình, khiến 2 con bò của tôi chết. Rồi tảng đá lăn tiếp xuống sông Long Đại. Rất may, tảng đá lớn đó rơi xuống rồi lăn bên cạnh nhà tôi chứ không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau vụ đá lăn đó, tôi phải di dời nhà đến chỗ ở mới để an toàn”.

Những người dân ở bản Cây Sú cho biết, mới đây trong khi đi tìm tổ ong, người dân phát hiện một vết nứt khá lớn trên ngọn núi đá nhưng không có điều kiện để khảo sát cụ thể hơn.

Biết là nguy hiểm nhưng do chưa có điều kiện để di dời nhà đến nơi ở mới, các hộ dân đành phải tiếp tục sống thấp thỏm, âu lo dưới chân núi đá.

Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Cây Sú Hồ Văn Kiu cho biết, bản có 40 hộ dân, trong đó có 6 hộ dân sống ngay dưới chân núi Cây Sú, đang đối diện với nguy cơ sạt lở, đá rơi, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản rất cao.

Cứ mỗi lần trời mưa kéo dài, chúng tôi phải đến vận động các hộ di dời nhà đến nhà bà con, nhà văn hóa cộng đồng để trú cho an toàn. Trưởng bản cũng đã nhiều lần báo cáo với xã Trường Sơn (cũ) để sớm có kế hoạch di dời các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở này đến tái định cư an toàn.

ndo_br_ban-cay-su.jpg
Bản Cây Sú nằm dưới chân núi, tiềm ẩn nguy cơ đá rơi khi vào mùa mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn Hoàng Mạnh Hà cho biết, dù xã vừa mới được sáp nhập nhưng qua nắm bắt tình hình, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã biết đến thực trạng các hộ dân ở bản Cây Sú đang sinh sống trong phạm vi có nguy cơ sạt lở đá từ núi cao. Địa hình xã Trường Sơn nói chung và bản Cây Sú nói riêng khá phức tạp, toàn núi cao, sông suối, ít có khu vực bằng phẳng nhưng cao ráo để làm nơi tái định cư cho người dân.

Một số ví trí phù hợp thì chủ yếu là rừng và đất rừng, muốn chuyển đổi đất cũng phải mất thêm thời gian. Do vậy, hiện nay chính quyền xã đang khẩn trương tìm đất tái định cư để di dời 6 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó ưu tiên tái định cư tại bản ở khu vực an toàn. Tuy nhiên, do chính quyền của xã mới đi vào hoạt động, kinh phí còn khó khăn, rất cần hỗ trợ của cấp trên để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chỉ hơn 1 tháng nữa, miền trung nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng sẽ bước vào mùa mưa lũ. Vì thế, chính quyền xã Trường Sơn phải hết sức khẩn trương để di dời tái định cư cho 6 hộ dân sống dưới chân núi Cây Sú. Đây không chỉ là nguyện vọng chính đáng của người dân mà còn là trách nhiệm của chính quyền địa phương 2 cấp khi được đưa về gần dân, vì dân hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Ở khu vực Vinh, nếu được tăng chỉ tiêu, mỗi trường sẽ tăng từ 30 đến 50 chỉ tiêu. (Ảnh: NGUYỄN HÀ)

Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 các trường trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên. Đây là lần thứ 3, tỉnh Nghệ An tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026-2027.

Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026 vừa chính thức khai mạc tại Huế với sự tham gia của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Giữ mạch nguồn dân ca

Trong các ngày từ 4 đến 8/7, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026.

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) bằng những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn đã góp phần lan tỏa nhiều giá trị tích cực, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Học sinh đến với ngày hội văn hóa đọc nhân Ngày sách Việt Nam tại không gian Nhà Văn hóa - Thư viện Đại tướng Lê Đức Anh.

Lan tỏa ánh sáng tri thức từ cội nguồn cách mạng

Giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng ở Lộc An (thành phố Huế), Nhà Văn hóa - Thư viện Đại tướng Lê Đức Anh là công trình văn hóa tiêu biểu, một biểu tượng sống động của đạo lý tri ân, khát vọng nâng cao dân trí, bồi đắp đời sống tinh thần cho nhân dân.

Tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 32 nghĩa trang liệt sĩ trong tháng 10/2026.

Mệnh lệnh từ trái tim

Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh; trong đó, tỉnh Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ. Cùng với cả nước, Nghệ An đang đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng triển khai đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tháng 5/2026.

Quyết liệt ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gần đây có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực trạng đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp.

Sản xuất ô-tô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Nhận diện điểm nghẽn, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Là một trong những địa phương có dư địa phát triển kinh tế lớn nhờ hệ thống cảng nước sâu ở Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh có tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp xanh tại các khu, cụm công nghiệp cùng lượng doanh nhân trẻ, doanh nghiệp khoa học, công nghệ và các ý tưởng khởi nghiệp đang hình thành.

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.