Phiêu lưu cùng voọc

Quãng đường gần 2 km dưới tán rừng xanh um nơi bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) trở thành điểm hẹn đặc biệt của nhiều gia đình sống tại Đà Nẵng và du khách. Hàng trăm phụ huynh và em nhỏ hứng khởi dành trọn ngày cuối tuần cho chương trình khám phá thiên nhiên “Voọc ơi, mình đi đâu thế?”.
Vẻ đẹp và tập tính hiền hòa của voọc chà vá chân nâu khiến nhiều du khách ấn tượng, thích thú. Ảnh: HiVOOC
Vẻ đẹp và tập tính hiền hòa của voọc chà vá chân nâu khiến nhiều du khách ấn tượng, thích thú. Ảnh: HiVOOC

10 buổi trải nghiệm chuyên sâu và miễn phí là nỗ lực của chuyên gia nghiên cứu và bảo tồn linh trưởng Bùi Văn Tuấn - tay máy có tiếng trong giới nhiếp ảnh động vật hoang dã, với nghệ danh Tuấn Ba Gấu, cùng các cộng sự. Họ thành lập công ty lữ hành HiVOOC chuyên tour sinh thái với mục tiêu tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng, góp phần nâng cao giá trị tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và quảng bá ra thế giới.

Voọc ơi, mình đi đâu thế?

Là người đam mê thế giới tự nhiên đồng thời cũng là phụ huynh của hai bạn nhỏ, Giám đốc HiVOOC Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1986) cho biết, chuỗi sự kiện lấy cảm hứng từ tên một chương trình truyền hình thực tế được đông đảo người xem yêu mến. “Voọc ơi, mình đi đâu thế?” hướng đến sự kết nối và tương tác giữa cha mẹ và con cái, giữa khách du lịch và khoa học gia, giữa con người và thiên nhiên… qua hành trình theo dấu các cá thể voọc chà vá chân nâu Sơn Trà.

Voọc chà vá chân nâu còn có tên gọi voọc ngũ sắc, voọc chà vá chân đỏ… là loài đặc hữu của vùng Đông Dương, chủ yếu phân bố ở Việt Nam, Lào và một phần nhỏ đông bắc Campuchia. Tại Việt Nam, bán đảo Sơn Trà được xem là nơi có quần thể lớn, dễ quan sát nhất trên thế giới với số lượng khoảng 1.300 cá thể voọc. Mầu sắc nổi bật, dáng vẻ dễ thương khiến voọc chà vá chân nâu được mệnh danh “nữ hoàng linh trưởng”. Anh Tuấn chia sẻ thêm, voọc chà vá chân nâu chỉ ăn thực vật, tính hiền lành và thân thiện, thường sống theo từng gia đình nhỏ, tận tụy chăm sóc con cái. Chúng ít khi kêu ồn ào như các loài khỉ, không hát vào mỗi buổi sáng như vượn và hiếm khi đánh nhau.

Là chuỗi hoạt động đặc thù và chuyên nghiệp nhưng “Voọc ơi, mình đi đâu thế?” được tổ chức hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, chương trình nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế LVDI cùng nhiều đối tác, nhà hảo tâm tại Đà Nẵng.

Chương trình đã đi đến số thứ 8 và buổi nào cũng là một kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên đối với tất cả thành viên tham gia. Không chỉ các em nhỏ mà cả người lớn cũng ngạc nhiên, thích thú khi chứng kiến những khoảnh khắc hiếm thấy: voọc vắt vẻo trên cành nhai lá cây, hay gia đình voọc tung tăng chuyền cành qua đường mà không hề tránh né những “khán giả” tò mò xa lạ. Đồng hành cùng nhóm khách là các hướng dẫn viên đặc biệt, như chuyên gia người Pháp Jean Ramière, nhà nghiên cứu và tác giả nhiều cuốn sách về chim, thú hoang dã tại Pháp. Anh hiện sinh sống tại thành phố Hội An (Quảng Nam), tham gia một số dự án nghiên cứu khoa học và cứu hộ động vật hoang dã.

Trong khoảng 3 giờ đồng hồ, những bước chân nhẹ nhàng tản bộ trong mầu xanh mướt mát, lắng nghe những kiến thức, những câu chuyện của thiên nhiên qua cách kể hóm hỉnh, dễ hiểu của các chuyên gia và đội ngũ hỗ trợ. Dù địa bàn rất rộng, thời tiết biến đổi mỗi ngày, song du khách có thể “yên tâm” với tỷ lệ gặp voọc là 100%. HiVOOC có các cán bộ hiện trường như anh Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hữu Thọ… là dân địa phương yêu núi rừng, yêu voọc, đam mê công việc dẫn khách đi ngắm voọc. Họ nắm được tập tính loài voọc, khảo sát và xác định địa điểm bầy voọc thường tụ tập, rồi hướng dẫn khách di chuyển cũng như quan sát sao cho ít tác động nhất đến môi trường tự nhiên. Các thiết bị như ống nhòm chuyên dụng, máy quay được trang bị để mọi người ngắm nhìn từ xa.

Chị Thân Thị Thư, một du khách trải nghiệm cho biết, dù đã lên Sơn Trà nhiều lần để hóng mát, dã ngoại, nhưng khi biết thêm những kiến thức bổ ích, cần thiết về đa dạng sinh học ở Sơn Trà thì chị và các bạn đều thấy thêm yêu và tự hào về quê hương. Theo thống kê, có tới hơn 1.300 loài thực vật, 500 loài động vật trên cạn và hơn 800 loài động vật biển ở Sơn Trà. Đây là con số rất đáng chú ý về sự đa dạng của khu bảo tồn thiên nhiên nằm giữa lòng thành phố du lịch sôi động hàng đầu miền trung. Chị Lê Thị Trang, một thành viên HiVOOC, bày tỏ niềm vui khi chương trình tạo được hiệu ứng mạnh mẽ chỉ sau vài buổi đầu tiên, thu hút hàng trăm gia đình ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đăng ký tham dự.

Các gia đình tham gia một tour trải nghiệm thiên nhiên, ngắm voọc Sơn Trà. Ảnh: HiVOOC

Các gia đình tham gia một tour trải nghiệm thiên nhiên, ngắm voọc Sơn Trà. Ảnh: HiVOOC

Đi để biết, biết để yêu

Gắn bó với Đà Nẵng, mê voọc lâu năm, anh Bùi Văn Tuấn cho rằng, các giá trị đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà nói riêng, của nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia khắp Việt Nam nói chung, cần được nâng tầm qua các dịch vụ du lịch và giáo dục phù hợp, tạo nguồn lực lâu dài cho hoạt động bảo tồn. 17 năm qua, với chuyên môn Thạc sĩ Sinh thái học, anh Tuấn tham gia hàng trăm dự án nghiên cứu, bảo tồn các quần thể linh trưởng quý hiếm. Tại Đà Nẵng, hơn 10 năm trước, anh là một trong những tình nguyện viên tiên phong làm cầu dây cho voọc chà vá chân nâu Sơn Trà. Đó là những sợi dây nối từ tán rừng này sang tán rừng khác, giúp các cá thể voọc đi qua đường giao thông một cách an toàn.

Trước dịch Covid-19, Bùi Văn Tuấn làm tour du lịch chụp ảnh voọc Việt Nam và đón lượng khách đáng kể là chuyên gia, nhiếp ảnh gia, nhà quay phim người nước ngoài. Tour bắt đầu từ ngắm voọc đầu trắng ở đảo Cát Bà (Hải Phòng), đến voọc quần đùi trắng ở Ninh Bình, sau đó tới voọc xám Nghệ An, rồi voọc gáy trắng Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình), thăm voọc chà vá chân nâu Sơn Trà (Đà Nẵng) xong là đến voọc chà vá chân xám Quảng Nam, cuối cùng tour kết thúc với loài voọc bạc Đông Dương ở Kiên Giang. Biến cố dịch bệnh buộc tour du lịch độc đáo này tạm ngưng, song anh Tuấn vẫn không ngừng nghiên cứu cũng như đau đáu với ý tưởng mở tour tìm hiểu voọc Việt Nam dành cho du khách người Việt.

Ông Phan Minh Hải cũng cho biết thêm là ngành du lịch thành phố đã xây dựng đề án quản lý và khai thác bán đảo Sơn Trà trong đó có tour ngắm voọc kết hợp tour bảo vệ động thực vật, đồng thời xây dựng hình ảnh voọc chà vá chân nâu trở thành linh vật biểu tượng cho du lịch Đà Nẵng.

Sáng lập và điều hành HiVOOC như một doanh nghiệp dựa vào cộng đồng, anh Tuấn mời được nhiều chuyên gia uyên bác và tâm huyết cùng chung tay. Đó là chị Lê Thị Trang - chuyên gia giáo dục bảo tồn, anh Jean Ramière - chuyên gia về rắn và chim, anh Trần Ngọc Toàn - chuyên gia về thực vật… Mỗi số “Voọc ơi, mình đi đâu thế?” đều có từ 1-3 chuyên gia dẫn dắt, chia sẻ kiến thức từ thực tế, trả lời câu hỏi của khách, tổ chức các trò chơi nhỏ hoặc bài khảo sát. Thời gian tới, chương trình sẽ còn tiếp nhận thêm một số chuyên gia là giảng viên đại học, thành viên viện nghiên cứu hoặc tổ chức bảo tồn thiên nhiên. Bên cạnh loạt tour không thu phí, HiVOOC tổ chức cả các tour du lịch thông thường và đã phục vụ nhiều cơ quan, trường học, nhóm khách du lịch trong và ngoài nước có nhu cầu tham quan, tìm hiểu thiên nhiên. Có thể kể đến trong tháng 6 có hơn 40 gia đình từ Hà Nội đã tham gia workshop “Trải nghiệm Sơn Trà”. Tháng 7, 90 thanh, thiếu niên cũng từ Hà Nội đến tham gia “Voọc ơi, mình đi đâu thế?” phiên bản trại hè dã ngoại thu phí. Khách du lịch Đức, Hà Lan, Singapore… biết đến chương trình qua mạng xã hội, giới thiệu của bạn bè và tìm đến ngày càng nhiều. Lợi nhuận của các tour có trả phí này được trích lại cho Quỹ HiVOOC để tiếp tục thực hiện và lan tỏa các hoạt động giáo dục bảo tồn, đào tạo năng lực cho các thành viên mạng lưới bảo tồn.

Phó trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Phan Minh Hải đánh giá “Voọc ơi, mình đi đâu thế?” là chương trình bổ ích không chỉ cho lứa tuổi thanh niên, thiếu nhi mà cả những người trưởng thành, giúp người dân thêm hiểu biết và yêu Sơn Trà với nhiều giá trị quý giá cần được gìn giữ và phát huy. Yêu Sơn Trà, ông Hải phấn khởi khi nhiều khách đặt tour đến Sơn Trà ngắm động vật hoang dã, chụp ảnh voọc.

“Voọc ơi, mình đi đâu thế?” khép lại vào cuối tháng 8, song cũng mở ra những hướng đi đầy hy vọng. Anh Tuấn, chị Trang, anh Jean… cùng toàn thể ê kíp HiVOOC vẫn đang nỗ lực từng ngày để tận dụng kinh phí, điều chỉnh tour với nhiều trải nghiệm và cảm xúc hơn cho du khách, để nói đến thành phố biển Đà Nẵng là người ta nhớ ngay đến xứ sở của “nữ hoàng linh trưởng” voọc chà vá chân nâu. Họ cũng dự kiến vào mùa hè sang năm, cuộc phiêu lưu vào thế giới loài voọc sẽ được phát triển dài ngày hơn và phạm vi xa hơn, chẳng hạn như đi dọc các khu bảo tồn và vườn quốc gia trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Nét duyên chợ “chồm hổm”

Nét duyên chợ “chồm hổm”

Có dịp ghé Cần Thơ, tôi rủ bạn đi chợ “chồm hổm” Vị Thanh, nơi từng gây ấn tượng mạnh với tôi qua một tác phẩm đoạt giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế. Trong bức ảnh chụp từ trên không, những sạp hàng nhỏ được xếp đều tăm tắp, nhiều màu sắc, lung linh trong nắng. Đến tận nơi mới thấy, sau khoảnh khắc đẹp ấy còn là một nếp sinh hoạt mộc mạc, dễ thương của miền Tây Nam Bộ.

Thử đứng trên lá sen to nhất thế giới

Thử đứng trên lá sen to nhất thế giới

Bằng một cách khó giải thích nào đó, một loài sen từ tận Nam Mỹ bỗng nhiên sinh tồn ngay giữa đất sen Đồng Tháp. Qua nhiều năm, sen khổng lồ trở thành biểu tượng, thậm chí thành tên của ngôi chùa.

Du khách hào hứng chụp ảnh phong cảnh trên chuyến tàu “Kết nối di sản miền Trung”.

Khám phá Huế - Đà Nẵng bằng tàu hỏa hơi nước

Sau thành công từ đôi tàu “Kết nối di sản miền Trung” khứ hồi mỗi ngày, sắp tới hai thành phố Huế và Đà Nẵng chuẩn bị có thêm một chuyến tàu hỏa đầu kéo chạy bằng hơi nước, dự kiến được đưa vào chạy thử trong tháng 10.

Du khách thích thú với tour du lịch miền tây. Ảnh: NAM HẢI

Khách đông chưa đủ

Nghị quyết 26-NQ/TW đặt yêu cầu chuyển du lịch từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Đây cũng là dư địa để Việt Nam thu hút khách chi tiêu cao, phát triển sản phẩm đặc sắc và nâng hiệu quả kinh tế từ du lịch.

Ngàn hoa giữa miền mây trắng

Ngàn hoa giữa miền mây trắng

Ở độ cao trên 1.000m, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) trải rộng ngút ngàn với cỏ xanh, rừng sa mộc, nương ngô và những vạt hoa rực rỡ theo mùa. Từ tháng 10 đến tháng 12, khi nắng hanh vàng, tam giác mạch và hoa mào gà rộ nở, Suôi Thầu đẹp như một bức tranh.

Trải nghiệm độc đáo ở “biển vô cực”

Trải nghiệm độc đáo ở “biển vô cực”

Chỉ xuất hiện vào những ngày thủy triều xuống và biển lặng gió, “biển vô cực” - tên gọi du khách dành cho biển Thụy Xuân ở xã Đông Thụy Anh (Hưng Yên), mang đến khung cảnh tựa tấm gương khổng lồ phản chiếu mây trời. Đang vào mùa đẹp nhất trong năm, nơi đây trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên, tìm kiếm cảm xúc đặc biệt.

Đại diện các doanh nghiệp du lịch quốc tế tìm hiểu sản phẩm tại ITE HCMC 2026.

Mở rộng cửa cho du lịch Việt ra quốc tế

Sau ba ngày tổ chức, Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh 2026 - ITE HCMC 2026 đã có hơn 21 nghìn cuộc hẹn giao thương giữa người mua quốc tế và các đơn vị triển lãm được sắp xếp, bố trí. Sự kiện mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường và đối tác với những kết quả nổi bật về quy mô và hiệu quả kết nối.

Ngồi xuồng ba lá luồn rừng thăm căn cứ lòng dân

Ngồi xuồng ba lá luồn rừng thăm căn cứ lòng dân

Khu du lịch Xẻo Quít (Xẻo Quít, xã Mỹ Hiệp, Đồng Tháp) cách trung tâm Sa Đéc hơn chục cây số, theo đường phà Sa Đéc - Miễu Trắng. Với tổng diện tích hơn 62 ha đan xen rừng tràm nguyên sinh và đầm lầy ngập nước theo mùa, Xẻo Quít có vị thế cô lập, nhưng lại nằm liền kề các trục đường thủy quan trọng dẫn sâu vào trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long.

“Viên hổ phách” bên bờ Baltic

“Viên hổ phách” bên bờ Baltic

Nằm ở phía bắc Ba Lan, Gdansk từ lâu đã nổi tiếng là “thủ phủ hổ phách” bên bờ biển Baltic. Nhưng vượt lên trên vẻ đẹp lấp lánh ấy, Gdansk còn cuốn hút bởi câu chuyện về một vùng đất từng đi qua những biến động khốc liệt của lịch sử, nơi mỗi góc phố đều lưu giữ một câu chuyện về thời gian và sự hồi sinh kỳ diệu.

Trao truyền văn hóa bên mái nhà Moong

Trao truyền văn hóa bên mái nhà Moong

Từng bị xuống cấp, hư hỏng, nhiều ngôi nhà Moong của người Pa Cô trên dãy Trường Sơn đã được phục dựng nguyên vẹn. Trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua, nhà Moong truyền thống ở thôn A Năm thuộc xã A Lưới 1 đã được UBND thành phố Huế công nhận và xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố.

Khách lặn tự do tại Phú Quý.

Những thước phim dưới đại dương

Lặn tự do (freediving) đang trở thành trải nghiệm được nhiều du khách trẻ lựa chọn khi đến đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Từ những khuôn hình giữa lòng biển, một dịch vụ mới dần hình thành, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân trên đảo.

Các sự kiện văn hóa đặc trưng của Việt Nam giúp thu hút đông đảo khách du lịch. Ảnh: K.MINH

Chặng nước rút hút khách quốc tế

Du lịch Việt Nam bước vào chặng nước rút, với hàng loạt giải pháp được triển khai để mở rộng thị trường, nâng chất lượng trải nghiệm và tăng sức hút với du khách quốc tế.

Bên trong căn biệt thự Finca Vigia.

Thăm nhà của Hemingway ở Cuba

Ernest Hemingway đã có hàng chục năm sống tại Cuba và tự nhận mình là một Cuban sato - hiểu đơn giản là một người Cuba bình dân. Biệt thự của ông ở Cuba, Finca Vigia, là một điểm đến kỳ lạ. Người ta quen gọi đó là bảo tàng Hemingway, nhưng hơn cả một bảo tàng, đó là một cầu nối văn hóa đặc biệt giữa hai quốc gia vốn có nhiều rào cản Mỹ và Cuba.

Đi thăm kỳ tích ở Ai Cập

Đi thăm kỳ tích ở Ai Cập

Đội bóng đá Ai Cập suýt chút nữa thì tạo kỳ tích trước Argentina tại World Cup 2026, cho tới khi Messi tỏa sáng với khoảnh khắc thiên tài. Nhưng nếu giở lại lịch sử, thì thực ra người Ai Cập vốn đã quen tạo ra kỳ tích.

Một góc của thành phố nhìn từ sông Moscow.

Những bước chân vội vã ở Moscow

Phía trên mặt đất, đi thêm một quãng vài trăm mét nữa là công viên rất lớn, bạt ngàn cây và hoa. Công viên ở Moscow gần như đồng nghĩa với những cánh rừng to hoặc nhỏ. Đầy cây cổ thụ. Đi trên phố ít thấy cây trồng ven đường như Hà Nội của chúng ta, thay vào đó là công viên. Cứ đi một đoạn lại thấy một công viên. Những lá phổi được chăm sóc, bảo tồn khắp thành phố.

Một góc hàng quà chiều trong chợ Cát Bi.

Muôn vị ở chợ Cát Bi

Tôi lỡ hẹn với bạn trong dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ 2026 vì bận việc nhưng bạn vẫn tha thiết gọi mời: “Không cần phải đúng hội, cứ về Hải Phòng, tôi đưa bạn đi “ăn sập” chợ Cát Bi”. Thế là cuối tuần, chúng tôi lên đường.

Con đường đu đủ đâm

Con đường đu đủ đâm

Gã bạn mới quen bảo đến An Giang thì phải đi ăn cho biết miền tây. Thí dụ như uống nước thốt nốt thì ở chỗ Miếu Bà, như bún mắm thì phải vào chợ Châu Đốc. Nhưng mà đu đủ đâm, thì nhất định phải đến Phnom Pi.

Đường vào đảo Bích Đầm.

Có hẹn với Bích Đầm

Thấy khách ghé nhà, vợ ông Hồng lật đật bấm số trên điện thoại di động, giọng phấn khởi: “Ông gọi thêm mấy chú về chở đoàn đi khám phá hải đăng. Xe nhà mình không đủ”. Sau mấy chục phút ngồi ca-nô từ phường Nha Trang ra làng đảo, nhóm du khách tấm tắc khen “Bích Đầm đẹp quá!”.

Trôi trên chợ nổi

Trôi trên chợ nổi

Gần 6 giờ sáng, mặt trời bắt đầu lấp ló, nghe nói đấy là tầm sôi nổi nhất chợ nổi Long Xuyên (An Giang). Cô bạn người miền tây bảo đây là chợ nhất so với các chợ nổi còn lại bây giờ.

Sức hút của dòng sông

Sức hút của dòng sông

Nếu có dịp ghé thăm An Giang, mời bạn một lần dừng chân bên bờ sông Hậu, dòng sông mà người dân vẫn luôn tự hào ví von là "dải lụa óng ả" nhất miền tây. 

Sống cân bằng ở Khun

Sống cân bằng ở Khun

Tôi đã hỏi nhiều người về tên gọi có phần ngộ nghĩnh của Bản Khun (xã Bằng Lang, Tuyên Quang).

Yên Tử đón 1 triệu lượt khách trong bốn tháng đầu năm.

Sức hút của du lịch tâm linh

Những tháng đầu năm 2026, nhiều điểm du lịch phía bắc như Yên Tử, chùa Hương, chùa Bái Đính hay đền Hùng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Không còn bó hẹp trong mùa lễ hội đầu xuân, sự gia tăng này cho thấy việc tìm về các không gian văn hóa để vừa vãn cảnh, vừa trải nghiệm tinh thần đang trở thành xu hướng mới.

Tinh khiết mùa sen “ngự”

Tinh khiết mùa sen “ngự”

Nằm giữa lòng kinh thành Huế, Tịnh Tâm không chỉ nổi tiếng khi được vua Thiệu Trị xếp vào “thần kinh nhị thập cảnh” (20 cảnh đẹp xứ Huế) mà còn được biết đến với loài sen trắng quý hiếm. Những ngày đầu mùa hạ, sen trắng bung nở, tỏa hương thơm mời gọi du khách ghé thăm.

Làng biển Nhơn Hải hôm nay đã khoác lên mình màu sắc tươi mới, sung túc hơn xưa.

“Làng san hô” thức giấc

Có một thời, nhắc đến làng Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), người ta nhớ ngay đến những rừng san hô ken dày dưới làn nước trong xanh. Nhưng cũng chính nơi đây, việc khai thác thiếu kiểm soát đã khiến nhiều rạn san hô dần biến mất.

MICHELIN Guide tôn vinh những nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Những nhà hàng sắp gắn sao MICHELIN

Sau khi giới thiệu danh sách 181 cơ sở ăn uống tại Việt Nam vào năm 2025, cẩm nang ẩm thực nổi tiếng toàn cầu MICHELIN Guide sẽ công bố danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn của năm 2026 vào tháng 6 tới tại Hà Nội.

Một phần mặt tiền của Cung điện Mùa Đông.

Trái tim của Saint Petersburg

Hàng triệu trang lịch sử của Saint Petersburg như một cuốn sách mà ai cũng có thể giở ra, ngắm nhìn, chiêm ngưỡng, xúc động về sự tuyệt vời của tài hoa, trí tuệ con người.

Điểm “giải nhiệt” ở phố núi

Điểm “giải nhiệt” ở phố núi

Giữa cao nguyên lộng gió, hồ Ia Băng (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) đang bước vào mùa sen đẹp nhất trong năm. Từng đóa sen hồng vươn mình trên mặt nước xanh tỏa hương dịu nhẹ trong nắng sớm, biến vùng đất bên miệng núi lửa triệu năm thành bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

Du lịch Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng trong 4 tháng

Du lịch Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng trong 4 tháng

Theo số liệu được công bố tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp dịch vụ - du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, khu vực dịch vụ - du lịch tiếp tục duy trì vai trò trụ cột trong cơ cấu tăng trưởng của địa phương.