Những ông “bố nuôi” mang quân hàm xanh

Lai Châu có 265,165km đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lai Châu còn là những người "cha đỡ đầu” cho trẻ em yếu thế ở bản làng vùng biên viễn.
Những người "cha đỡ đầu" của Đồn Biên phòng Pa Ủ dạy các con học bài.
Những người "cha đỡ đầu" của Đồn Biên phòng Pa Ủ dạy các con học bài.

Những đứa con nuôi La Hủ, Hà Nhì

Mỗi khi có dịp quây quần cùng anh em chiến sĩ, Thiếu tá Cao Văn Quý - Trưởng ban Vận động quần chúng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu - chia sẻ những kỷ niệm thời cắm cơ sở. Năm 2019, anh là Chính trị viên Đồn Biên phòng Thu Lũm, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè. Khi ấy Đồn Biên Phòng Thu Lũm nhận nuôi 3 em nhỏ người Hà Nhì có hoàn cảnh khó khăn gồm: Thàng Xí Xá, Sừng Phí Giá và Lò Xú Tư.

Trong những đứa con nuôi, thì Thàng Xí Xá, ở bản Còn Khà có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Năm 11 tuổi khi Xá đang theo học lớp 6, thì mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo, rồi bố đi lấy vợ, nhà đông em. Còn Sừng Phí Giá và Lò Xú Tư đều ở bản Nó Na, các em cũng thuộc gia đình nghèo, đông anh em. Việc học của các em có nguy cơ đứt quãng bởi sự khó khăn trong hoàn cảnh gia đình.

Trước những khó khăn trên, Đồn Biên phòng Thu Lũm đã phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương để đón các em về nuôi ở đồn. Nhờ đó mà những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm có thêm những “chiến sĩ nhí” sinh hoạt trong mái nhà chung.

Bốn năm được ăn học, sinh hoạt trong mái nhà biên phòng, Xá, Giá, Tư càng thấm những tình cảm các cha nuôi dành cho. Còn nhớ những ngày đầu các em bỡ ngỡ, rụt rè. Nhưng rồi qua rèn luyện trong môi trường quân đội, những đứa con nuôi người Hà Nhì đã tự lập hơn, biết tham gia vào các hoạt động tăng gia, sản xuất, cùng ăn cùng ở, cùng rèn luyện sinh hoạt với anh em cán bộ chiến sĩ của đồn sau những giờ lên lớp.

Biểu dương các cháu con nuôi có thành tích học tập tốt trong các dịp lễ tết để động viên tinh thần các em.

Biểu dương các cháu con nuôi có thành tích học tập tốt trong các dịp lễ tết để động viên tinh thần các em.

Trung tá Khoàng Ló Giá - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Thu Lũm, một trong những ông “bố nuôi’ luôn gần gũi hằng ngày với các em nhất - chia sẻ: “Phần lớn những người lính biên phòng thường xa gia đình, khi ngôi nhà quân đội có thêm những đứa con nuôi, thì bao tình cảm của anh em chiến sĩ nơi biên giới cũng dành cả cho các con. Sau giờ ở trường về, các con cùng tham gia vào các hoạt động tập thể, lao động tăng gia sản xuất, thể dục thể thao. Buổi tối, anh em chiến sĩ thay nhau kèm cặp các con học bài, tình cảm ấy thật khó phai!”.

Thành quả ban đầu dành cho những ông bố nuôi ở Đồn Biên phòng Thu Lũm là năm học này cả ba đứa con nuôi Xá, Giá, Tư đều đỗ vào hệ cấp ba của các Trường trung học phổ thông của huyện Mường Tè và Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Ka Lăng.

Tại Đồn Biên phòng Pa Ủ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, có một căn phòng khá đặc biệt. Các cán bộ, chiến sĩ ở đây quen gọi là “phòng con nuôi”. Phía cửa sổ căn phòng là góc học tập với đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cậu học trò người La Hủ, Vàng Lò Hừ, sinh năm 2010, bản Xà Hồ, xã Pa Ủ, gương mặt hiền lành và rất lễ phép khi gặp khách lạ.

Con nuôi của đồn biên phòng, việc làm thiết thực giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Con nuôi của đồn biên phòng, việc làm thiết thực giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Được biết , đây là năm thứ tư, Hừ về ở với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Ủ. Hừ là một trong 19 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Đồn Biên phòng Pa Ủ đỡ đầu, tiếp sức trong hành trình đến trường.

Hừ mồ côi bố mẹ, ở với ông bà đã già. Con đường đến trường của Hừ tưởng như đã khép lại khi em học lớp 6, ông bà ngày một đau yếu.

Năm 2020, trong những đợt về bản nắm tình hình, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng thuộc Đội Vận động quần chúng đã thấu được hoàn cảnh của Hừ. Các anh về đề xuất với lãnh đạo đồn và quyết định nhận Vàng Lò Hừ làm con nuôi của Đồn Biên phòng Pa Ủ.

Cũng như Vàng Lò Hừ, em Vàng Cà Hừ, sinh năm 2010 ở bản Mu Chi cùng xã Pa Ủ, là một cậu học trò nghèo, sinh ra trong gia đình có 6 anh em, bố mẹ Hừ ốm đau ở viện nhiều hơn ở nhà. Cà Hừ được Đồn Biên phòng nhận nuôi, giúp đỡ để tiếp tục giấc mơ đến trường.

Kể từ ngày về với đồn biên phòng, Cà Hừ không những không còn bữa no bữa đói, không phải đi rừng, có nhiều thời gian chuyên tâm vào việc học hành. Hơn thế nữa em còn được sống trong tình yêu thương của những người lính biên phòng.

“Lửa ấm” nhen rộng toàn quân

Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ với nhiệm vụ bảo vệ 9,272km đường biên giới, quản lý 3 mốc chính 83/2; 84 và 85 (2); đơn vị cũng phụ trách địa bàn 3 xã biên giới gồm: Sin Suối Hồ, Nậm Xe, Bản Lang của huyện Phong Thổ.

Những năm qua, ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện tốt công tác biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ là một trong những đơn vị đi đầu trong việc giúp đỡ các em nhỏ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp nối ước mơ đến trường.

Từ cái tên khai sơ gần gũi “Con nuôi của đồn biên phòng”, từ việc làm thiết thực sau này trở thành một phong trào lớn, như dự án như “Chương trình “Nâng bước em đến trường”; Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Những ngọn “lửa ấm” này không chỉ nhân rộng trong các đồn biên phòng mà còn lan tỏa trong toàn quân.

Trong những đứa “con nuôi” của Bộ đội Biên phòng Sin Suối Hồ, thì Lý A Hòa, bản Thèn Thầu, xã Bản Lang, có hoàn cảnh khá đặc biệt. Sinh năm 2006, lên 5 tuổi bố Hòa mất vì bệnh nặng, để lại người mẹ bị tàn tật, câm điếc, không có khả năng lao động, tưởng chừng cánh cổng trường học khép lại với em từ đây.

Bắt đầu từ năm 2015 đến 2024, bằng nguồn tiền hỗ trợ từ lương của các chiến sĩ biên phòng, không phụ công của những “bố nuôi”, Hoà nỗ lực vượt khó và vươn lên để có thành tích tốt trong học tập.

Lý A Hòa cậu con nuôi của Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ được cán bộ đồn đưa về nhập học tại Trường Sĩ quan Pháo binh.

Lý A Hòa cậu con nuôi của Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ được cán bộ đồn đưa về nhập học tại Trường Sĩ quan Pháo binh.

Năm 2024, Lý A Hòa đã trúng tuyển vào trường Sĩ quan Pháo binh đào tạo sĩ quan cấp phân đội. Tin vui ấy không chỉ đến riêng với gia đình Hòa, bà con người Dao xã Bản Lang mà hạnh phúc đó là niềm hân hoan, là quả ngọt bao tháng ngày vun xới, chăm chút từ những trái tim nồng hậu của những ông “bố nuôi” biên phòng.

Hòa tâm sự: “Em không bao giờ quên công ơn của các “bố nuôi” đã cưu mang, hỗ trợ gia đình em, nhờ có các mái ấm biên phòng em mới tiếp tục đến trường và ước mơ ấy đã thành hiện thực, em nhớ như in ngày tựu trường, đích thân các bố đã đưa em tới trường nhập học”.

Đại úy Nguyễn Hữu Thọ - Phó Chính trị viên Đồn Sin Suối Hồ - cho biết: Hiện nay, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đang nhận đỡ đầu cho 4 cháu trong Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Theo đó, hằng tháng từ tiền lương của những chiến sĩ biên phòng các em được hỗ trợ 500.000 đồng/ tháng theo năm học và 30 cháu là các con em vùng dân tộc thiểu số của các xã: Sin Suối Hồ, Nậm Xe và Bản Lang với số tiền mỗi năm các em được hỗ trợ là 7.400.000 đồng/9 tháng học.

Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu - cho biết: Chương trình “Nâng bước em tới trường” được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai từ năm 2010 đến nay đã tạo cơ hội 230 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng cao, vùng biên giới Lai Châu vươn lên trong học tập.

Theo đó, ngoài một số em được đón về nuôi tại các đồn thì những em khác được các đồn đỡ đầu, mỗi tháng, mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng (hỗ trợ trong 9 tháng của năm học). Khoản tiền không nhiều, nhưng là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm động lực để học sinh nghèo vững bước trong học tập, xây dựng tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sa Pa-Thu về trên miền di sản” đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Khai mạc Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2026

Tối 23/8, tại khu vực Sân Quần, Ủy ban nhân dân phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) tổ chức khai mạc Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2026 với chủ đề “Sa Pa-Thu về trên miền di sản”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Đoạn tuyến từ Km66+200, tuyến Quốc lộ 4B, thuộc địa phận xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra sạt trượt nền, mặt đường dẫn đến đứt gãy, trồi lún, biến dạng. (Ảnh: Sở Xây dựng Lạng Sơn)

Tổ chức phân luồng giao thông tạm thời trên tuyến Quốc lộ 4B

Đoạn tuyến từ Km66+200, tuyến Quốc lộ 4B, thuộc địa phận xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra sạt trượt nền, mặt đường dẫn đến đứt gãy, trồi lún, biến dạng mặt đường trên phạm vi khoảng 50m, gây mất an toàn giao thông. Sở Xây dựng Lạng Sơn vừa ban hành thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời qua khu vực này.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận chuyên đề giao thông vận tải, logistics. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Thúc đẩy hợp tác trên hành lang kinh tế Việt-Trung

Chiều 23/8, tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, 3 phiên thảo luận chuyên đề đồng loạt diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII.

Tuyến Quốc lộ 4B xuất hiện các điểm sụt lún khiến các phương tiện có tải trọng lớn không thể di chuyển. (Ảnh: Sở Xây dựng Lạng Sơn cung cấp)

Mưa bão gây thiệt hại hệ thống đường giao thông của tỉnh Lạng Sơn

Ảnh hưởng của bão số 4 đã gây thiệt hại lớn đến hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh Lạng Sơn. Nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh xảy ra sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, ngập úng cục bộ. Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đang tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm giao thông đi lại của người dân.

Toàn cảnh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thanh Thủy.

[Ảnh] Trường biên giới Thanh Thủy trước ngày khai giảng

Những ngày này, chủ đầu tư, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang để kịp bàn giao, vận hành thử nghiệm ngày 25/8 trước khi đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tổ chức vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân đang bị chia cắt tại khu vực biên giới. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cung cấp)

Biên phòng Lạng Sơn giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã chỉ đạo các đồn biên phòng huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả.

Khu vực trung tâm tỉnh Lạng Sơn gồm các phường Đông Kinh, Lương Văn Tri, Kỳ Lừa đã có nhiều điểm ngập sâu. (Ảnh: Duy Dũng)

Lạng Sơn gặp nhiều thiệt hại do mưa bão

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu cơn bão số 4, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn từ ngày 21/8 đến sáng 23/8 đã có mưa to đến mưa rất to kèm dông.

Lực lượng quân sự Lạng Sơn hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. (Ảnh: QSLS)

Kịp thời hỗ trợ tiểu thương chợ Giếng Vuông sơ tán hàng hóa

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 2 ngày 21 và 22/8 mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, chia cắt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt rạng sáng 22/8, khu vực chợ Giếng Vuông, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn đã bị ngập úng nghiêm trọng, khiến hàng trăm tiểu thương phải ngừng kinh doanh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành và vận hành thử Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Yên Sơn. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trường mới vùng biên, thêm điều kiện để học sinh yên tâm học tập

Sáng 22/8, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành và vận hành thử 2 công trình Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Yên Sơn và xã Lóng Phiêng. Các công trình trường học biên giới hoàn thành trước thềm năm học mới, tạo thêm điều kiện để học sinh vùng cao, vùng biên giới yên tâm học tập, rèn luyện.

Đại diện Công ty Điện lực Lào Cai cùng chính quyền địa phương và các nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Xé. (Ảnh: Công ty Điện lực Lào Cai)

Năng lượng xanh đến với vùng cao Lào Cai

Với mong muốn cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao và đưa những giải pháp năng lượng xanh đến gần hơn với cộng đồng, vừa qua, Công ty Điện lực Lào Cai phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Năng lượng xanh đến với vùng cao-Năng lượng cho em” với tổng giá trị hỗ trợ 120 triệu đồng.

Những chiếc bè mảng nhỏ bé trong dòng nước của con sông Bắc Giang (Ảnh HOÀNG DŨNG)

Cần sớm có cầu vượt sông cho xóm Song Phụ

Dù chỉ cách tỉnh lộ 231 B gần 1 km, nhưng cuộc sống của các hộ dân người Dao ở xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa, tỉnh Lạng Sơn lại đang bị chia cắt bởi dòng sông Bắc Giang.

Đất thải trong quá trình khai thác mỏ sắt Tiến Bộ được sử dụng làm vật liệu san lấp.

Tận dụng đất thải từ khai thác khoáng sản

Đất thải từ hoạt động khai thác khoáng sản tại một số mỏ ở tỉnh Thái Nguyên đã được sử dụng làm vật liệu san lấp, góp phần tận dụng hiệu quả tài nguyên. Giải pháp này vừa bổ sung nguồn vật liệu đang thiếu, vừa giảm áp lực cho các bãi thải, tiết kiệm mặt bằng và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Sinh viên Khoa Điện-Điện tử, Trường cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Vĩnh Phúc trong giờ thực hành.

Đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu thị trường

Sự bùng nổ của kinh tế số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và những ngành sản xuất mới khiến cho nhu cầu nhân lực liên tục thay đổi. Đứng trước thách thức đó, nhiều trường đại học và cơ sở đào tạo nghề tỉnh Phú Thọ đã điều chỉnh chương trình và phương thức đào tạo, bổ sung ngành nghề mới để thu hút người học.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Vui tại nghĩa trang liệt sĩ Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Nghĩa tình người lính trên hành trình tìm đồng đội

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các cựu chiến binh tại Cao Bằng vẫn miệt mài phối hợp, tham gia cùng đội quy tập băng núi cao, vượt rừng sâu, lần theo từng manh mối, với tâm nguyện đưa những đồng đội đã ngã xuống trở về bên gia đình và đất mẹ.

Khu tái định cư cho các hộ dân thôn Chúng Chải B đang dần hoàn thiện, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai.

Tiếp thêm động lực cho người dân vùng thiên tai

Cùng với việc chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, tỉnh Lào Cai đã kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ người dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm. Nguồn hỗ trợ thiết thực này giúp người dân vơi bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca trên đỉnh núi cao nhất nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn.

Chào cờ trên đỉnh Fansipan

Trên đỉnh Fansipan cao 3.143m, ngọn núi cao nhất nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn, hơn 300 đoàn viên, thanh niên phường Sa Pa (Lào Cai) và các tổ chức, doanh nghiệp đã tham dự lễ chào cờ.

Anh Nguyễn Văn Huy kiểm tra quá trình sinh trưởng của gà nuôi.

Chăn nuôi gia cầm tập trung

Chăn nuôi gia cầm tập trung theo mô hình trang trại khép kín đang được ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ áp dụng triển khai. Nhiều doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi tại địa phương được đầu tư xây dựng đã ứng dụng công nghệ cao, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Công an xã kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại hộ kinh doanh (Ảnh XUÂN DƯƠNG)

Tà Xùa sẵn sàng đón khách dịp Tết Độc lập

Xã Tà Xùa (Sơn La) đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, dịch vụ, sẵn sàng đón người dân, du khách. Hiện, xã có 88 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng, phục vụ khoảng 3.000 khách/ngày đêm cùng 60 hộ kinh doanh dịch vụ; nhiều cơ sở chỉnh trang, trồng hoa, trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc.