Những người gìn giữ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã sống và làm việc tại nhiều nơi, nhưng Phủ Chủ tịch là nơi Người gắn bó lâu nhất trong 15 năm cuối đời (1954-1969).
Du khách tham quan nhà sàn, ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Du khách tham quan nhà sàn, ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Sau 55 năm kể từ khi Người ra đi, những tài liệu, hiện vật, cảnh quan nơi đây vẫn hiện diện sống động. Làm được điều đó, có sự đóng góp không nhỏ của những người đang ngày đêm miệt mài gìn giữ, trông coi, chăm sóc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đến thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào sáng sớm tinh mơ, chúng tôi được chứng kiến cảnh lao động hăng say của các cán bộ, nhân viên, người lao động nơi đây. Khi những hạt sương còn đọng trên lá, trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm sau đêm, đã nghe tiếng lách cách tỉa cành, cắt cỏ, xới đất, tưới cây…, cùng nhịp chổi đều đều trên các sân, hè, lối đi.

Người cẩn thận lau chùi, quét tước, dọn dẹp vệ sinh, người tỉ mỉ sắp xếp, căn chỉnh, đặt lại từng tài liệu, hiện vật vào đúng vị trí trưng bày quy định. Tất cả đều phải bảo đảm đúng tiến độ để mọi công việc hoàn tất trước 7 giờ 30 phút sáng - thời điểm Khu Di tích bắt đầu mở cửa đón khách.

Đi trong không gian thơm lành, ngát xanh của vườn cây Bác Hồ, anh Lê Nguyên Hưng, Trưởng phòng Bảo quản môi trường di tích, người công tác tại đây suốt 20 năm qua say sưa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ý nghĩa gắn với các loài cây di tích như: cây đa kiên trì, cây đa rễ vòng, cây vú sữa, cây bưởi Pô-mê-lô…

Anh và các đồng nghiệp đều được tìm hiểu về giá trị lịch sử của những hiện vật tiêu biểu, nên ai nấy đều nhớ những câu chuyện cảm động về Bác khi Người còn hiện diện ở đây, để từ đó thêm hiểu, thêm trân trọng những hiện vật và thêm yêu, tự hào về công việc mình đang được đóng góp. Anh Hưng cho biết, chưa tính thảm cỏ và các cây hàng rào, chỉ riêng cây thân gỗ trong Khu Di tích đã có 1.922 cây thuộc nhiều loài, họ thực vật khác nhau.

Trong đó, có những cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay trồng, chăm sóc và đặt tên; có những cây Người mang từ nước ngoài về hoặc được đồng bào trong nước gửi tặng… “Dù quy trình chăm sóc tương tự cây xanh bên ngoài, song với các cây di tích thì còn cần chăm sóc theo nguyên tắc bảo tồn, tức là phải tìm cách kéo dài tuổi thọ của cây lâu nhất có thể”.

Nói tới đây, anh Hưng đưa chúng tôi đến khu vực cây trường xanh trước cửa Nhà H67, là cây dường như đã chứng kiến những ngày tháng cuối cùng của Bác. Dưới gốc cây trường xanh, Hội đồng y, bác sĩ trong nước và nước ngoài cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ngồi họp bàn về bệnh tình của Người để tìm phương án điều trị tốt nhất.

Thời điểm anh Hưng về công tác, cây bị sâu đục thân tàn phá rất nặng. Từ năm 2010, tình trạng cây kém dần và đến năm 2018 thì xác định khó có thể cứu được. Nhiều phương án đã được đưa ra, từ việc nhân giống cây cho tới tìm cây tương tự để dự phòng thay thế. Rất may sau đó, Khu Di tích đã tìm được một doanh nghiệp sản xuất phân bón có cách cứu cây. Sau nhiều cuộc họp bàn thảo, tất cả thống nhất tạo xương sống chống đỡ cho cây, loại bỏ phần thân, rễ bị mục, cung cấp chất dinh dưỡng từ dưới gốc…

Được chữa lành từng bước, những lộc non trên cây dần nhú, cây được hồi sinh trong niềm hân hoan vui sướng của mọi người. Thế mới thấy, để có thể giữ vườn cây, ao cá, quang cảnh trong Khu Di tích bốn mùa trong lành, tốt tươi là cả hành trình không đơn giản, nhất là trong điều kiện môi trường khí hậu khắc nghiệt nắng lắm mưa nhiều, lại đón lượng khách tham quan liên tục nên các tài liệu, hiện vật khó tránh khỏi ảnh hưởng trực tiếp từ thời tiết, con người.

“Cả phòng tôi có 23 cán bộ, trong đó 15 người đảm nhận chăm sóc môi trường di tích ngoài trời, 8 người phụ trách bảo quản tài liệu, hiện vật trong nhà. Lúc mọi người nghỉ là giờ chúng tôi làm việc, bất kể ngày nắng hay mưa. Bản thân tôi và các đồng nghiệp luôn cảm thấy vinh dự và tự hào với công việc”, anh Hưng chia sẻ.

Bước vào Nhà H67, nơi Bác Hồ dưỡng bệnh trong hơn 10 ngày cuối đời, chúng tôi kính cẩn dâng lên bàn thờ của Người nén nhang thơm. Trong phòng, hai tấm bản đồ chiến sự được treo ngay ngắn; những tập sách báo, tài liệu đọc dở vẫn trên bàn làm việc, cả chiếc giường nhỏ Bác nằm cũng như còn lưu hơi ấm của Người…

Vừa tỉ mỉ làm công tác vệ sinh các tài liệu, hiện vật trong nhà di tích, chị Nguyễn Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Bảo quản môi trường di tích vừa tâm sự về công việc chị đã làm suốt 31 năm qua. Chị cho biết, Khu Di tích là loại hình bảo tàng sinh hoạt đời sống danh nhân hiện đang trưng bày gần 1.800 đơn vị hiện vật trong điều kiện là kho mở hoàn toàn nên việc bảo quản, gìn giữ các tài liệu, hiện vật diễn ra đồng thời với công tác phát huy giá trị hiện vật.

Đó là lý do bên cạnh chế độ tu bổ định kỳ, chống xuống cấp di tích được thực hiện vào mùa khô, thì các công việc bảo quản thông thường diễn ra hằng ngày rất quan trọng. “Buổi sáng, chúng tôi phải rời nhà từ rất sớm để kịp đến cơ quan làm nhiệm vụ vệ sinh, lau chùi từng tài liệu, hiện vật, từng ngôi nhà di tích… trước giờ đón khách. Buổi trưa, sau khi khách về, chúng tôi lại đóng cửa, tắt đèn để hạn chế ánh sáng làm hư hại hiện vật.

Trước giờ đón khách buổi chiều, chúng tôi thực hiện vệ sinh qua các nhà di tích, hết giờ thì buông rèm, cất các hiện vật để tiếp tục thực hiện bảo quản chuyên môn”. Chị Xuân kể, công việc này tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi phải cẩn trọng từng chút một. Ngay cách tiếp cận, cầm nắm, vệ sinh như thế nào để bảo quản được hiện vật lâu nhất cũng cần tuân thủ những quy tắc, chẳng hạn khi đặt, để sách phải nâng niu bằng hai tay, phải dùng găng tay để ngăn mồ hôi không ảnh hưởng tới tài liệu…

Kết thúc câu chuyện với chị Xuân cũng là lúc mặt trời lên cao, Khu Di tích Phủ Chủ tịch bắt đầu mở cửa. Hòa lẫn dòng người vào thăm nhà sàn Bác Hồ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh anh Nguyễn Minh Hà, nhân viên bảo vệ của Khu Di tích đang đứng phân luồng, hướng dẫn du khách tham quan.

Dưới cái nắng chói chang, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán không làm mất đi phong thái điềm tĩnh của người lính đã gắn bó với công việc này suốt 30 năm qua kể từ khi xuất ngũ. So với nhiệm vụ bảo vệ tại nhiều nơi khác, anh Hà cùng các đồng nghiệp trong tổ phải trực tại các chốt của Khu Di tích 24/24 giờ, phải đứng liên tục ngoài trời trong suốt thời gian khách tham quan và không được rời khỏi vị trí trực dù thời tiết khắc nghiệt đến mấy.

Đặc biệt, bên cạnh thực hiện những công việc nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho Khu Di tích, nhắc nhở du khách tuyệt đối tuân thủ quy tắc khi tham quan, các anh còn phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh như: lúc có trẻ lạc thì tìm cách liên hệ người giám hộ, có người cao tuổi gặp vấn đề sức khỏe thì lập tức kết nối với nhân viên y tế…

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng chia sẻ: 365 ngày trong năm, các cán bộ, nhân viên Khu Di tích không nghỉ ngày nào, nhiều người ở bộ phận bảo vệ, bảo quản môi trường di tích thậm chí không có khái niệm thứ bảy, chủ nhật. Càng vào dịp lễ, Tết, khi khách tham quan đông hơn thì công việc của họ càng vất vả.

Ban Giám đốc luôn thấu hiểu, trân trọng, ghi nhận và cố gắng quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị Khu Di tích, để nơi đây mãi là “địa chỉ đỏ” hội tụ và lan tỏa di sản văn hóa Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Các em nhỏ hào hứng với những que kem mang biểu tượng di sản văn hóa. (Ảnh: Đông Trường)

Đón Quốc khánh 2/9 bằng tinh thần sáng tạo về di sản văn hóa

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều giá trị di sản văn hóa đã được kể lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, thiết kế và công nghệ qua một số sản phẩm sáng tạo. Hình ảnh Làng cổ Đường Lâm, Văn Miếu Sơn Tây, Thành cổ Sơn Tây... qua lăng kính mới đã được công chúng tiếp cận, trải nghiệm theo cách sinh động, gần gũi hơn.

Du khách tham quan lán Nà Nưa (tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Du lịch “địa chỉ đỏ” thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều di tích lịch sử, cách mạng trở thành điểm đến của đông đảo người dân, du khách. Những chuyến về nguồn không chỉ giúp mọi người hiểu hơn về các dấu mốc lịch sử của dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng phố cổ Hội An. (Ảnh: LÂM PHAN)

Mạch ngầm giữa mùa nước lặng ở Hội An

Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu. 

Mũi Đại Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) hiên ngang vươn mình ra biển lớn - là một trong những điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

[Ảnh] Chạm vào những tia nắng đầu tiên của Tổ quốc nơi Mũi Đại Lãnh

Hành trình chinh phục Mũi Đại Lãnh (Còn gọi là Mũi Điện) để ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên trên đất liền Tổ Quốc luôn là khao khát của những trái tim đam mê xê dịch. Khi trời dần tan sương cũng là lúc từng đoàn người nối gót nhau men theo vách núi đá, nín thở chờ đợi khoảnh khắc quả cầu lửa đỏ rực đội biển nhô lên.

Lễ giỗ Quan lớn Trà Vong thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Xã Trà Vong cung cấp)

Về Tây Ninh viếng Đền thờ Quan lớn Trà Vong

Trong những điểm du lịch thu hút du khách ở Tây Ninh, Đền thờ Quan lớn Trà Vong là nơi nhiều người chọn đến để cúng viếng các vị tiền hiền, chiêm ngưỡng kiến trúc, lắng nghe những câu chuyện âm vang từ lịch sử. Đền thờ được xây trên gò đất cao, cấu trúc 3 gian, hình chữ nhị, tường xây gạch, mái lợp ngói âm dương tuy quen mà lạ…

Đà Nẵng dẫn đầu danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 này. (Ảnh: VẠN LƯU)

Xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của người Việt

Du khách Việt đang cân nhắc nhiều lựa chọn đa dạng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ các điểm đến biển, cao nguyên và đô thị trong nước đến những địa danh được yêu thích trên khắp châu Á. Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước, trong khi Bangkok đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế.

Phối cảnh cầu kính Hòa Thuận bắc qua hẻm vực sâu 120m tại thôn Mịch, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Hidden Lands)

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Sáng 27/8, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Hidden Lands tổ chức lễ khởi công dự án cầu kính Hòa Thuận. Đây là cầu kính đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh, tạo thêm sản phẩm du lịch mạo hiểm nhằm khai thác tiềm năng du lịch vùng cực bắc.