Những chiếc áo đồng phục nối nhau, những lá cờ đỏ sao vàng nổi bật trong sương sớm, những nụ cười và cái bắt tay thân tình làm Quảng trường Lâm Viên như bừng lên sức sống. Không ai quá bận tâm đến những hạt mưa lất phất hay cái lạnh đặc trưng cao nguyên. Dòng người đã hòa chung một nhịp, cùng hướng về chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.
Tại trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa, đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân từ các phường: Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Viên-Đà Lạt, Cam Ly-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt, Lang Biang-Đà Lạt và Ban Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạo nên những nhịp điệu sinh động cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng và cùng nhau tiến bước.
Như lời Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt Phan Thị Xuân Thảo, những bước chân hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đó không chỉ là những bước đi rèn luyện sức khỏe, mà còn là bước chân của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước. Như thông điệp của chương trình, mỗi bước chân tuy nhỏ bé, nhưng khi hàng triệu người cùng bước sẽ tạo nên một hành trình lớn của sức khỏe, niềm tin và khát vọng Việt Nam tiến bước.
“Đặc biệt, hoạt động hôm nay còn góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an nhân dân với nhân dân, cùng chung sức xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên, văn minh và nghĩa tình”, bà Phan Thị Xuân Thảo nhấn mạnh.
Ánh nắng hiếm hoi giữa mùa mưa cao nguyên chiếu xuống dòng người nối dài trên cung đường đi bộ lãng mạn bậc nhất Việt Nam, cung đường bên hồ Xuân Hương thơ mộng và những bước chân thong thả nhưng đầy hào hứng rảo bước để góp phần vào “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền”.
Đô thị cao nguyên trở nên dịu dàng dưới ánh nắng mai thấp thoáng trong sương mỏng. Giữa khung cảnh ấy, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ và người dân tạo nên một hình ảnh đẹp: Đà Lạt không chỉ thơ mộng bởi cảnh sắc, mà còn giàu sức sống bởi những con người cùng chung một nhịp bước.
Trong dòng người ấy, mỗi người có một lý do để bước đi, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung là góp một phần nhỏ của mình vào một hoạt động cộng đồng lớn, hướng tới thiết lập dấu mốc Kỷ lục Guinness thế giới, qua đó khẳng định khả năng kết nối cộng đồng trên quy mô toàn quốc.
“Không cần những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ là cùng nhau có mặt, cùng bước đi, cùng lan tỏa tinh thần rèn luyện và trách nhiệm với cộng đồng cũng đủ tạo nên một ngày đáng nhớ”, chị Dương Ngọc Bích, phường Lâm Viên-Đà Lạt chia sẻ.
Cùng chung nhịp điệu của tinh thần cộng đồng “Cùng Việt Nam tiến bước” trên xứ ngàn hoa, cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà, Phó hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh chia sẻ: “Mỗi bước chân tuy nhỏ, nhưng khi hàng triệu người cùng bước sẽ tạo nên một hành trình lớn-hành trình của sức khỏe, niềm tin, đoàn kết và khát vọng Việt Nam tiến bước”.
Thời điểm 8 giờ ngày 30/8, trên bảng xếp hạng của cổng thông tin “Cùng Việt Nam tiến bước” (cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn), Lâm Đồng đang đóng góp hơn 355,7 triệu bước chân, đứng đầu 34 tỉnh, thành phố cả nước và trên cung đường bên hồ Xuân Hương thơ mộng, những bước chân vẫn nối tiếp nhau, phóng khoáng và mạnh mẽ. Qua đó khẳng định, “Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ diễn ra trên một cung đường, đó còn là hành trình kết nối con người với con người, lan tỏa tinh thần thể thao, tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương và niềm tin vào một Việt Nam đang từng ngày tiến về phía trước.
Giữa xứ ngàn hoa Đà Lạt, trong buổi sáng se lạnh đặc trưng miền cao nguyên, những bước chân đã để lại một hình ảnh đẹp về sức mạnh, sự đoàn kết và khát vọng cùng nhau dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.