Nhân dân cả nước tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hòa chung nỗi mất mát, tiếc thương cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thế “giới người hiền”, với nhiều người dân trên mọi miền Tổ Quốc, Tổng Bí thư như một người thân trong gia đình, một tấm gương mẫu mực, một cuộc đời trọn vẹn dâng hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Người dân tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dọc theo các tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội.
Người dân tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dọc theo các tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội.

Bản sắc dân tộc trong đường lối đối ngoại của đất nước

Nguyễn Hải Long

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Chúng tôi cảm nhận rõ điều ấy qua hoạt động đối ngoại hết sức sôi động của Đảng và Nhà nước những năm gần đây.

Đặc biệt, chúng tôi xúc động, tự hào khi được thấy hình ảnh người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đón tiếp nguyên thủ và lãnh đạo các nước trong phong thái hiền hòa, tự chủ. Bạn bè quốc tế đều bày tỏ sự trân trọng, tin tưởng, quý mến người lãnh đạo tài trí, đức độ của Đảng Cộng sản Việt Nam và thể hiện mong muốn mở rộng mối quan hệ đối ngoại, hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, cùng hướng tới tương lai tốt đẹp.

Không khí các cuộc đón tiếp không chỉ dừng lại ở nghi thức ngoại giao mà tiến tới sự cởi mở, chân tình thăm hỏi, chia sẻ những hiểu biết về văn hóa truyền thống của hai bên…

Đó chính là những biểu hiện sinh động về triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Trong đó, Đại hội XIII chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư đã phân tích quan điểm, quán triệt nhiệm vụ và khái quát thành trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”. Có thể thấy, đồng chí đã dày công nghiên cứu lý luận và chiêm nghiệm sâu sắc lịch sử, kinh nghiệm ngoại giao của cha ông để đúc kết, khởi xướng nên trường phái ngoại giao đậm bản sắc dân tộc với hình ảnh cây tre gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách, khí phách người Việt Nam. Đó cũng là sự vận dụng nhuần nhuyễn và phát triển sáng tạo tư tưởng “Dĩ bất biến ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với việc nghiên cứu phát triển lý luận, hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Tổng Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia công tác đối ngoại với nhiều quyết sách quan trọng, hiệu quả, thể hiện rõ quan điểm linh hoạt về mặt sách lược, trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ đất nước.

Đồng chí luôn lưu ý, phải thúc đẩy tinh thần đoàn kết nhân ái, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người, biết tiến biết thoái; ưu tiên giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; cân bằng quan hệ với các nước lớn, làm bạn với các nước bạn bè trên thế giới; bảo vệ lợi ích quốc gia, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và bảo đảm ấm no, hạnh phúc cho người dân...

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với phong cách nho nhã của người Hà Nội, trí tuệ uyên bác của nhà lý luận am hiểu nhiều lĩnh vực cùng phẩm chất đạo đức, uy tín cá nhân đã tạo ấn tượng tốt đẹp, khó quên đối với bạn bè quốc tế.

Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của đồng chí đã góp phần đưa đối ngoại Việt Nam lên một tầm cao mới, tạo nên thế và lực mới của đất nước. Chúng tôi vô cùng thương tiếc, cảm phục và biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lý luận, nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng ta.

Một cuộc đời trọn vẹn dâng hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân

Nguyễn Thái Thuận

(Ấp Bà Điểu, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

Từ phương nam xa xôi, hòa chung nỗi mất mát, tiếc thương cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thế “giới người hiền”, trong lòng chúng tôi, Tổng Bí thư như một người thân trong gia đình, một tấm gương mẫu mực, một cuộc đời trọn vẹn dâng hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Những ngày qua, những thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư qua nhiều góc độ khác nhau, từ các bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như bạn bè quốc tế, càng thấu hiểu hơn về một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách ngời sáng, mẫu mực. Những điều tốt đẹp Tổng Bí thư để lại là hình ảnh một cán bộ, đảng viên là “người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Trong những câu chuyện chúng tôi được nghe, được thấy, được xem trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến nơi nào làm việc, Tổng Bí thư cũng chọn cách đi đơn giản nhất, tiết kiệm nhất nhưng hiệu quả công việc phải đạt yêu cầu cao nhất. Là người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, khi xuống với dân lại rất mộc mạc, chân thành.

Đồng chí luôn mong muốn các cấp ủy, chính quyền nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, song song với khuyến khích mọi người, mọi nhà tích cực làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình, đồng thời nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, chăm lo cho người có công với nước...

Tổng Bí thư luôn trăn trở làm sao để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, nhân cách; xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh với những giá trị truyền thống tốt đẹp song hành với xã hội hiện đại, phát triển.

Từ trong tư duy đến hành động, Tổng Bí thư luôn nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, bồi đắp một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Cả cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư là minh chứng rõ ràng nhất về không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lấy “Dân là gốc”. Bởi chính cái gốc này mang lại nguồn sinh lực, sức mạnh vô tận cho Đảng. Đảng phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân, như lời căn dặn của Bác Hồ, “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. “Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Xin tiễn biệt ông, nhà lãnh đạo với mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu sẽ luôn ở trong trái tim nhân dân.

Tổng Bí thư luôn căn dặn “Đoàn kết thì mọi việc sẽ thắng lợi”

Nguyễn Phúc Tuần

Nguyên cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Dù trên cương vị nào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều dành sự quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những cán bộ làm công tác Mặt trận luôn ghi nhớ hình ảnh người đứng đầu Đảng ta thật liêm khiết, giản dị, chân tình, gần gũi, luôn mong muốn làm sao để Mặt trận các cấp thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người dân có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đồng thời nỗ lực đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần dành thời gian gặp gỡ, sẻ chia với nhân dân trong những Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hay trong các cuộc gặp do Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức, lắng nghe ý kiến và luôn đề cao tinh thần phát huy dân chủ, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng. Từ nhiều diễn đàn, Tổng Bí thư kêu gọi đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội cùng nhau đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp phát triển đất nước phồn thịnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhiều đến bài học đoàn kết từ thực tiễn là: Bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết đồng tâm hiệp lực, nội bộ nhất trí, xã hội đồng thuận.

Những cán bộ làm công tác Mặt trận nhớ mãi những lời Tổng Bí thư nhấn mạnh về vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cấp cơ sở và nhắc nhở các cán bộ phải luôn làm việc với tinh thần: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, như Bác Hồ từng căn dặn.

Mỗi cán bộ cần nêu cao ý thức trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, luôn luôn cầu thị, lắng nghe và tham gia giải quyết, phản ánh, kiến nghị của nhân dân; lấy chăm lo cuộc sống, lợi ích của nhân dân để định hướng mục tiêu hoạt động, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả công việc, đánh giá cán bộ. Những lời căn dặn chân tình ấm áp đó đã và vẫn là phương châm hoạt động của các cán bộ làm công tác Mặt trận.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.