Đông đảo người dân đã có mặt sớm trước nghĩa trang Mai Dịch chờ tiễn đưa Tổng Bí thư

Mặc dù mới 12 giờ trưa, nhưng hàng trăm người dân đã có mặt tại phía trước khu vực Nghĩa trang Mai Dịch để đợi tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người thậm chí đã tới từ 6 giờ sáng nay.
Ảnh: SƠN BÁCH
Ảnh: SƠN BÁCH

Theo ghi nhận của phóng viên, vào thời điểm giữa trưa, nắng càng ngày càng trở nên gay gắt. Mặc dù vậy, dòng người tới khu vực trước nghĩa trang đã rất đông. Toàn bộ an ninh đã được thắt chặt chờ đón linh cữu Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Khu vực chung quanh cũng được lập barie.

Ngồi chen lẫn trong dòng người, bà Nguyễn Thị Chỉnh cùng 8 người khác quê Vĩnh Phúc cho biết đã đi xuống Hà Nội từ 5 giờ sáng 25/6.

“Chúng tôi có mặt ở Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông từ 7 giờ sáng hôm qua. Đợi đến tận 18 giờ chiều mới được đăng ký vào viếng. Tuy chỉ chốc lát nhưng tôi và những người trong đoàn cảm thấy mãn nguyện”, bà Chỉnh chia sẻ.

Tiếp đó, ngay trong đêm, đoàn của bà Phúc đã di chuyển tiếp về khu vực Đình Thôn (Mỹ Đình) để thuê trọ rồi sớm nay ra Nghĩa trang Mai Dịch đợi sẵn. Bà bảo, bà đã thao thức cả đêm không sao ngủ được, chỉ mong trời sáng để tới điểm đã định sẵn.

"Chúng tôi chỉ muốn được tiễn đưa Tổng Bí thư một chặng đường cuối cùng", bà Phúc tâm sự.

Bà Đinh Thị Thân (Ninh Bình) thì cho hay, sáng sớm hôm qua, bà đã bắt chuyến xe sớm nhất lên Hà Nội với mong muốn được vào viếng Tổng Bí thư. Đến hôm nay, bà lại hòa vào dòng người bắt xe ôm lên Mai Dịch chờ đợi.

Công tác an ninh tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch được thắt chặt.

Công tác an ninh tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch được thắt chặt.

Có mặt trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch từ rất sớm, Võ Trần Thị Kim Chi (24 tuổi) quê ở Nghệ An cho biết, cô cùng một người chị gái bắt xe từ Nghệ An ra đến Hà Nội cũng vào 5 giờ sáng hôm qua.

“Tôi rất thương bác, cả cuộc đời cống hiến cho dân tộc tới khi mất. Chính vì vậy, tôi đã quyết tâm phải ra Hà Nội tiễn đưa bác về nơi an nghỉ. Từ trước tới nay, tôi chưa một lần được nhìn thấy Tổng Bí thư ngoài đời, chỉ thấy bác thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, chúng tôi cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà Tổng Bí thư đã dành cho đất nước, cho nhân dân tới phút cuối đời”, Kim Chi xúc động bật khóc. Chi cho biết thêm, chị sẽ đợi hết giờ an táng Tổng Bí thư rồi mới bắt xe về quê.

Càng trưa, trời càng nắng gắt. Phía bên vỉa hè đối diện lối vào Nghĩa trang, dòng người vẫn trật tự ngồi chờ. Trong mỗi ánh mắt, ánh lên nỗi buồn xót xa.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.