Người dân Thành phố Hồ Chí Minh nô nức vui chơi dịp lễ Quốc khánh 2/9

Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều điểm di tích, tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi, dù số lượng không tăng đột biến.

Đông đảo khách tham quan đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày 30/8. (Ảnh: Linh Bảo).
Đông đảo khách tham quan đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày 30/8. (Ảnh: Linh Bảo).

Thảo Cầm Viên thu hút “fan”

Trong không khí rộn ràng chào mừng Quốc khánh 2/9, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc từ ngày 29/8 đến 2/9, tạo thêm nhiều lựa chọn để du khách cùng gia đình tham quan, vui chơi, giải trí và tận hưởng những ngày nghỉ lễ giữa không gian xanh thân quen của Thành phố.

ndo_bl_dsc05839.jpg
Nhà văn Trần Gia Bảo trao giải cho các tác giả đoạt giải ở bảng B. (Ảnh: Linh Bảo)

Với nhiều hoạt động được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ, chương trình kết hợp hài hòa giữa văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm với động vật và những nội dung giáo dục về thiên nhiên, môi trường. Đặc biệt, các hoạt động được thiết kế gần gũi, sinh động, phù hợp với gia đình và trẻ em, để mỗi chuyến ghé thăm Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ là một buổi vui chơi mà còn là dịp để cùng nhau khám phá, sẻ chia và lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

ndo_br_dsc05849.jpg
Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn trao giải Đặc biệt cho tác giả Bùi Anh Tâm (bảng B). (Ảnh: Linh Bảo)

Trong buổi sáng 31/8, đông đảo người dân đổ Thảo Cầm Viên Sài Gòn để vui chơi và tham gia lễ trao giải Cuộc thi viết về chủ đề “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy”. Được phát từ cuối tháng 6, sau hơn 1 tháng diễn ra, cuộc thi đã nhận hơn 1200 bài dự thi từ khắp nơi gửi về. Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, Ban tổ chức khá bất ngờ với số lượng bài gửi về.

ndo_bl_dsc05750.jpg
Các em thiếu nhi thưởng thức các tác phẩm đoạt giải. (Ảnh: Linh Bảo)

Để có được một ngày hội thật nhiều cảm xúc hôm nay, bên cạnh những bài viết đầy yêu thương của các tác giả, còn có những người đã âm thầm chuẩn bị, kết nối và đồng hành cùng cuộc thi. Mỗi bài viết gửi về là một câu chuyện, một kỷ niệm và một tình cảm rất riêng dành cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Và chính những tình cảm ấy đã làm cho cuộc thi “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy” trở nên đặc biệt hơn.

Cuộc thi chia làm hai bảng, bảng A dành cho các em từ 10 tuổi đến dưới 16 tuổi và bảng B dành cho người lớn (từ 16 tuổi trở lên). Nhà văn Trần Gia Bảo, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ, Ban giám khảo cuộc thi đã trải qua nhiều cuộc họp nhằm chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

ndo_bl_dsc05912.jpg
Các em thiếu nhi thích thú khi được giao lưu với thần tượng vẹt xám trong buổi gặp gỡ "thần tượng" sáng 30/8. (Ảnh: Linh Bảo)

Đối với những bài dự thi ở bảng A, phần lớn các em giữ được sự trong trẻo, trí tưởng tượng phong phú của mình khi viết về Thảo Cầm Viên. Các em có thể hóa mình thành chú chim sẻ đậu trên cây di sản trong Thảo Cầm Viên để bắt đầu một câu chuyện thú vị của riêng mình. Nhiều em cũng chia sẻ về hồi ức, những kỷ niệm khi được ông bà, cha mẹ đưa đến Thảo Cầm Viên vui chơi, hay cùng nhóm bạn tham gia một buổi sinh hoạt ngoại khóa thú vị ở đây.

“Đối với bảng B, nhiều bài viết dự thi khiến cho ban giám khảo vô cùng xúc động bởi qua từng câu chữ chúng tôi nhìn thấy nhiều thế hệ trong một gia đình là fan của Thảo Cầm Viên Sài Gòn cùng những bức ảnh xúc động gồm nhiều thế hệ trong một gia đình gắn bó với địa chỉ xanh này”, nhà văn Trần Gia Bảo xúc động cho biết. Có những ông bà ngày xưa đã là khách ruột của Thảo Cầm Viên và bây giờ đến cháu của mình cũng trở thành fan “cứng” của “lá phổi xanh” ở trung tâm thành phố. “Chúng tôi rất xúc động và hạnh phúc vì tất cả những sự chia sẻ của người dự thi chính là những câu chuyện rất thật trong đời sống của mình qua giọng kể chân thành”, nhà văn Trần Gia Bảo cho biết thêm.

ndo_br_dsc05971.jpg
Các em thiếu nhi và du khách được tham quan Thảo Cầm Viên miễn phí trên những chiếc xe lửa đầy màu sắc. (Ảnh: Linh Bảo)

Sau lễ trao giải, một buổi họp fan được chờ đợi nhất đã được diễn ra khi các em nhỏ được gặp thần tượng của mình tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đó là vẹt xám, vẹt mào Gạo, dê, cừu, ngỗng, mèo Bò…

Nhiều điểm di tích, bảo tàng hút khách

Trong ngày 30/8, khu di tích Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất) thu hút đông khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Du khách lần lượt tìm hiểu các phòng làm việc, phòng khánh tiết, khu chỉ huy và những hiện vật gắn với lịch sử. Nhiều người dừng lại chụp ảnh tại khu vực cổng chính, bãi cỏ và hai chiếc xe tăng gắn với sự kiện ngày 30/4/1975. Không gian lịch sử tại đây trở thành điểm đến phù hợp trong dịp Quốc khánh.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh luôn đón đông khách trong nước và quốc tế không chỉ vào những dịp lễ, Tết. Dịp Lễ 2/9 năm nay, đông đảo du khách đã đến tham quan, tìm hiểu lịch sử tại bảo tàng này. Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động trưng bày đã góp phần mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

1788066232475-946038068429151567-g5748824341584509353-660e155877359feb19fc7f26206b28f6.jpg
Nhiều du khách tham quan Dinh Độc Lập trong sáng 30/8. (Ảnh: Lê Đức)

Các khu trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật về chiến tranh vì thế trở nên sống động hơn, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Không gian trưng bày ngoài trời với máy bay, xe tăng và khí tài quân sự cũng là khu vực tập trung đông người. Trong dịp Quốc khánh, bảo tàng không chỉ là điểm tham quan mà còn góp phần giúp công chúng hiểu thêm giá trị của hòa bình, độc lập và thống nhất.

1788066230769-5008791167973275372-g5748824341584509353-031a866d632be7a9d3200ed1ae52fe7c.jpg
Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi có nhiều hoạt động thu hút khách tham quan trong dịp Quốc khánh năm nay. (Ảnh: Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi cung cấp)

Tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm cũng tăng cao. Du khách được tìm hiểu hệ thống đường hầm, hầm bí mật, phòng họp, bếp Hoàng Cầm và những công trình phục vụ đời sống, chiến đấu dưới lòng đất. Hoạt động nghe thuyết minh, xem phim tư liệu và trực tiếp đi vào một đoạn địa đạo giúp khách hình dung rõ hơn cuộc sống của quân và dân Củ Chi trong thời chiến.

Trong khi đó, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lượng khách đến tham quan trong hai ngày đầu tiên nghỉ lễ Quốc khánh không quá đông. Đại diện bảo tàng cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay nhiều ngày nên người dân về quê hay chọn các chuyến đi chơi xa. “Lượng khách sẽ đến bảo tàng đông hơn vào đầu tháng 9 khi người dân đã dần trở lại thành phố”, đại diện Bảo tàng Lịch sử thành phố cho biết.

ndo_br_dsc06034.jpg
Khách tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh sáng 30/8. (Ảnh: Linh Bảo)

Hiện Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đang trưng bày chủ đề “Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ” với những mô hình ghe thuyền, nông cụ, ngư cụ và những hình ảnh gắn với đời sống sông nước phương Nam khá ấn tượng đối với khách tham quan. Mỗi điểm dừng chân mở ra một câu chuyện khác nhau về vùng đất được hình thành và nuôi dưỡng bởi hệ thống sông ngòi dày đặc. Triển lãm không chỉ kể chuyện quá khứ còn mở ra những suy ngẫm về tương lai của các dòng sông trước những biến đổi môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Du khách tham quan lán Nà Nưa (tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Du lịch “địa chỉ đỏ” thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều di tích lịch sử, cách mạng trở thành điểm đến của đông đảo người dân, du khách. Những chuyến về nguồn không chỉ giúp mọi người hiểu hơn về các dấu mốc lịch sử của dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng phố cổ Hội An. (Ảnh: LÂM PHAN)

Mạch ngầm giữa mùa nước lặng ở Hội An

Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu. 

Mũi Đại Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) hiên ngang vươn mình ra biển lớn - là một trong những điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

[Ảnh] Chạm vào những tia nắng đầu tiên của Tổ quốc nơi Mũi Đại Lãnh

Hành trình chinh phục Mũi Đại Lãnh (Còn gọi là Mũi Điện) để ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên trên đất liền Tổ Quốc luôn là khao khát của những trái tim đam mê xê dịch. Khi trời dần tan sương cũng là lúc từng đoàn người nối gót nhau men theo vách núi đá, nín thở chờ đợi khoảnh khắc quả cầu lửa đỏ rực đội biển nhô lên.

Lễ giỗ Quan lớn Trà Vong thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Xã Trà Vong cung cấp)

Về Tây Ninh viếng Đền thờ Quan lớn Trà Vong

Trong những điểm du lịch thu hút du khách ở Tây Ninh, Đền thờ Quan lớn Trà Vong là nơi nhiều người chọn đến để cúng viếng các vị tiền hiền, chiêm ngưỡng kiến trúc, lắng nghe những câu chuyện âm vang từ lịch sử. Đền thờ được xây trên gò đất cao, cấu trúc 3 gian, hình chữ nhị, tường xây gạch, mái lợp ngói âm dương tuy quen mà lạ…

Đà Nẵng dẫn đầu danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 này. (Ảnh: VẠN LƯU)

Xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của người Việt

Du khách Việt đang cân nhắc nhiều lựa chọn đa dạng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ các điểm đến biển, cao nguyên và đô thị trong nước đến những địa danh được yêu thích trên khắp châu Á. Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước, trong khi Bangkok đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế.

Phối cảnh cầu kính Hòa Thuận bắc qua hẻm vực sâu 120m tại thôn Mịch, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Hidden Lands)

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Sáng 27/8, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Hidden Lands tổ chức lễ khởi công dự án cầu kính Hòa Thuận. Đây là cầu kính đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh, tạo thêm sản phẩm du lịch mạo hiểm nhằm khai thác tiềm năng du lịch vùng cực bắc.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng biểu trưng cảm ơn các quốc gia đã đồng hành cùng ITE HCMC trong suốt chặng đường vừa qua. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhịp đập kết nối trong "Đêm Việt Nam"

Tối 26/8, Chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam với chủ đề “Nhịp đập ITE HCMC - 20 năm đồng hành cùng đất nước” chính thức được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện mở đầu, quy mô và cảm xúc nhất trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026).