Nghệ sĩ Việt hòa nhịp cùng lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Hàng trăm nghệ sĩ tràn đầy tự hào khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Khối văn hóa-thể thao diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sáng 2/9.
Khối văn hóa-thể thao diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sáng 2/9.

Trong phần diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng 2/9, khối diễu hành ngành văn hóa-thể thao là lực lượng đi cuối cùng. Đây là những con người gắn bó trực tiếp với sự nghiệp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Họ là cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu-những người đã và đang bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của đất nước.

van-nghe-si-2-9067.jpg
Các nghệ sĩ tự hào được tham gia trong khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Niềm tự hào của những người làm nghệ thuật

Từ rạng sáng 2/9, hàng trăm nghệ sĩ đã có mặt tại tuyến phố Quán Thánh, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đặc biệt, khối văn hóa-thể thao có sự góp mặt của khoảng 200 đại biểu, trong đó có nhiều nghệ sĩ quen thuộc ở cả hai miền nam-bắc. Đây là lực lượng quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, trải dài từ các loại hình nghệ thuật truyền thống đến hiện đại.

Trong lĩnh vực phim ảnh, có thể kể đến vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương-Đỗ Kỷ, các diễn viên Lê Khanh, Lan Hương (phim Em bé Hà Nội), Tú Oanh, Lương Thu Trang, Thanh Sơn, Việt Hoa, Thu Quỳnh, Huỳnh Lập, Quốc Toàn… Âm nhạc có Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Tuấn Cry, Trang Pháp, Trương Quỳnh Anh… Đoàn phim Mưa đỏ cũng góp mặt với các diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường), Đình Khang (Tú), Hoàng Long (Sen), Phương Nam (tiểu đội trưởng Tạ)…

Bày tỏ niềm xúc động khi đại diện cho giới nghệ sĩ tham gia sự kiện diễu hành trong sự kiện trọng đại của đất nước, Nghệ sĩ nhân dân Hương Thơm, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, chia sẻ: “Cách đây 40 năm, chúng tôi đã từng tham gia diễu hành, và trong suốt những năm qua cũng nhiều lần góp mặt ở những sự kiện trọng đại của đất nước. Nhưng lần này, trong bầu không khí hào hùng của dân tộc, được chứng kiến tình cảm nồng nhiệt của nhân dân, chúng tôi càng thấy xúc động và tự hào hơn bao giờ hết”.

Video Nghệ sĩ nhân dân Hương Thơm, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam cho biết rất tự hào và xúc động khi đại diện cho giới nghệ sĩ tham gia diễu hành trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Nghệ sĩ Hương Thơm cho biết, dù quá trình tập luyện gặp nhiều khó khăn, thời tiết nắng mưa thất thường, song toàn thể nghệ sĩ luôn nỗ lực hết mình để cùng đội hình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mang đến ấn tượng sâu sắc trong mắt khán giả cả nước.

Nữ diễn viên Tú Oanh, Nhà hát Tuổi trẻ, dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn đầy nhiệt huyết tham gia tập luyện. Nhiều ngày tháng ròng rã dưới nắng nóng không làm nhụt ý chí của nữ nghệ sĩ cùng các đồng nghiệp trong khối văn hóa-thể thao.

Diễn viên Tú Oanh xúc động: “Ngày hôm nay, hòa trong không khí vui chung của dân tộc, Oanh và mọi người chỉ mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả. Được tham gia diễu hành, được đón nhận vòng tay cổ vũ, động viên của nhân dân là niềm hạnh phúc lớn lao. Cảm xúc ấy khó có thể diễn tả trọn vẹn bằng lời, chỉ khi trực tiếp bắt tay, giao lưu với đồng bào mới có thể cảm nhận hết”.

tu-oanh-ns-716.jpg
Nữ diễn viên Tú Oanh, Nhà hát Tuổi trẻ bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được tham gia vào Khối văn hóa-thể thao diễu hành trong ngày đại lễ của dân tộc.

Trong khối văn hóa-thể thao còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ, nổi tiếng. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh chia sẻ, để tham gia sự kiện đặc biệt này, cô đã gác lại toàn bộ công việc: “Được đóng góp một phần nhỏ bé cho ngày vui lớn của đất nước là vinh dự lớn lao. Linh vinh dự, tự hào, biết ơn và thấy mình nhỏ bé lắm, muốn được hoàn thiện bản thân nhiều hơn để tiếp tục được cống hiến”.

Với cô, đại lễ là minh chứng sống động cho khối đại đoàn kết dân tộc, cho tình yêu nước và niềm tự hào được lan tỏa trong từng nhịp bước.

Rapper Đen Vâu cũng góp mặt trong hàng ngũ. Anh giản dị bày tỏ: “Vui vì được là người dân của quê hương mình”.

Ca sĩ Tăng Duy Tân thậm chí hủy toàn bộ lịch biểu diễn từ ngày 26/8 đến 1/9 để tập trung cho tập luyện: “Dẫu vất vả, nhưng việc có mặt trong đoàn diễu hành là một vinh dự không phải ai cũng có được. Không chỉ cá nhân tôi mà cả gia đình đều tự hào lắm”.

Anh cho biết, chính không khí hào hùng trong những ngày tập luyện và tổng duyệt đã thôi thúc anh ấp ủ sáng tác về quê hương, đất nước, đặc biệt là Quảng Trị và miền trung.

“Chắc cả đời tôi sẽ không quên được cảm giác diễu hành qua Quảng trường Ba Đình”, anh Duy Tân xúc động chia sẻ.

van-nghe-si-2-4745-6089.jpg
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện tại khối văn hóa-thể thao trong sáng 2/9.

Nữ diễn viên Lan Hương - “Em bé Hà Nội”, sau vai diễn kinh điển trong bộ phim cùng tên năm 1974, nay trở lại trong đội hình diễu hành, chia sẻ: “Để có được hòa bình hiện nay, biết bao xương máu đã đổ xuống. Tôi luôn biết ơn sâu sắc với những hy sinh của thế hệ trước”.

Bà Lan Hương nhấn mạnh, tinh thần yêu nước lan tỏa trong những ngày này giúp mọi người vượt qua khác biệt thường nhật, cùng nắm tay nhau tôn vinh 80 năm ngày thành lập nước. Khi đi qua Lăng Bác, chứng kiến vòng tay của nhân dân, bà không giấu nổi xúc động mãnh liệt.

van-nghe-si-xuan-bac-2632-7040.jpg
Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc, Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) giao lưu cùng các nghệ sĩ khối văn hóa-thể thao trước giờ diễu hành sáng 2/9.

Nỗ lực vượt khó, gửi trọn tình yêu Tổ quốc

Cùng chung tâm trạng, nhiều nghệ sĩ trong khối văn hóa-thể thao cho biết, mỗi ngày tập luyện là một ngày thử thách. Có người tuổi đã cao, có người mang trong mình bệnh tuổi già, song tất cả đều gác lại công việc riêng, gia đình để dồn tâm sức cho sự kiện trọng đại của đất nước.

“Được tham gia diễu hành dịp lễ lớn, được đi trong vòng tay ủng hộ, hoan hô của người dân thật sự rất tuyệt vời. Nếu chỉ nói bằng ngôn từ thì không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc này. Chỉ khi trực tiếp hòa mình vào dòng người, được ôm, được bắt tay, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của đồng bào thì cảm xúc ấy mới hiện hữu trọn vẹn,” một nghệ sĩ chia sẻ.

tuan-cry-5632.jpg
Tuấn Cry giao lưu với người dân đứng ở hai bên đường chào đón, cổ vũ khối văn hóa-thể thao sáng 2/9.

Hình ảnh những nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên khoác trên mình sắc phục chỉnh tề, bước đều trong hàng ngũ diễu hành không chỉ là niềm tự hào của giới văn hóa-nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Trong ánh mắt họ ánh lên niềm tin yêu đất nước, tự hào dân tộc, gửi gắm vào từng bước chân đi qua Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trong khối văn hóa-thể thao đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công rực rỡ của Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Với họ, được đi giữa lòng nhân dân, được hát chung bản hùng ca của Tổ quốc trong ngày Quốc khánh, chính là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng, khó quên nhất của đời nghệ sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh được tìm hiểu, tương tác về nghệ thuật tại các trại hè văn học.

Mở rộng sáng tạo cho thiếu nhi từ trại hè văn học

Những năm gần đây, mô hình trại hè văn học dành cho thiếu nhi ngày càng đa dạng, trở thành không gian trải nghiệm được nhiều gia đình quan tâm lựa chọn. Các mô hình này đang góp phần mở rộng sáng tạo, khơi gợi khả năng ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc cho trẻ em. 

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Tháng Sáu hằng năm, Thành phố Đà Nẵng luôn thu hút đông khách du lịch với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và những sự kiện lễ hội sôi động. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tháng Sáu mùa lễ hội, Đà Nẵng như cánh buồm căng gió chờ ra khơi

Đà Nẵng tháng Sáu này lộng lẫy trong cái nắng vàng mật bên bờ biển Mỹ Khê xanh ngắt. Thành phố đầu biển cuối sông đang vào mùa lễ hội đẹp nhất năm của Lễ hội Pháo hoa quốc tế (DIFF), của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng trong không khí World Cup 2026 sôi động. Tất cả hội tụ một điểm đến trên hành trình ra khơi, bước vào biển lớn.

Các đại biểu và khán giả xúc động hòa mình cùng lời ca, giai điệu trong chương trình.

Thanh Hóa: Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” - Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Với các tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” tại Thanh Hóa đã mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng.

Nam tài tử Ji Chang-wook. (Ảnh: VFDA)

Diễn viên Ji Chang-wook sẽ có mặt tại Liên hoan phim châu Á- Đà Nẵng lần IV

Nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Ji Chang-wook sẽ góp mặt tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026, diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7. Sự xuất hiện của ngôi sao Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của Liên hoan phim năm nay, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới yêu điện ảnh.

Ê-kíp làm phim giao lưu cùng khán giả trong buổi công chiếu ra mắt. (Ảnh: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP)

Ứng dụng công nghệ CGI và AI trong “Mesdames Thanh Sắc”

Trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ 19/6/2026, phim điện ảnh “Mesdames Thanh Sắc” vừa có buổi công chiếu ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực, phim còn gây ấn tượng bởi sự đầu tư mạnh tay cho hình ảnh, với việc ứng dụng công nghệ để tái hiện bối cảnh Sài Gòn những năm 1960.

Khán giả xem Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” tại Hà Tĩnh.

Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” được đông đảo khán giả đón nhận tại Hà Tĩnh

Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những giai điệu đi cùng năm tháng “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”, “Người về thăm quê”, “Trông cây lại nhớ đến Người” đến không gian lắng đọng qua tiết mục ngâm thơ “Bác ơi”…