Liên hoan phim Berlin chính thức khai mạc với những quy định phòng dịch chặt chẽ

Sự kiện điện ảnh lớn nhất đầu tiên trong năm đã chính thức khai mạc tại Berlin, với những quy định chặt chẽ về phòng, chống dịch Covid-19, ngày 10/2 (sáng sớm 11/2 theo giờ Việt Nam), hứa hẹn một sự thay đổi sau một thời gian dài điện ảnh thế giới im ắng trong đại dịch.

Đạo diễn François Ozon và đoàn làm phim “Peter von Kant” tại buổi chiếu phim mở màn. (Ảnh: Reuters)
Đạo diễn François Ozon và đoàn làm phim “Peter von Kant” tại buổi chiếu phim mở màn. (Ảnh: Reuters)

Với chỉ khoảng 800 khách mời tham dự đêm khai mạc tại Berlinale Palast, ít hơn một nửa so với mọi năm khi chưa có dịch, Liên hoan phim đã trở thành tín hiệu đầy hy vọng cho ngành công nghiệp điện ảnh địa phương và cho cả nền điện ảnh nói chung.

Năm nay, Ban tổ chức Liên hoan phim rất chặt chẽ trong các quy định phòng dịch. Tất cả người tham dự đều phải đeo khẩu trang, và khó có thể nhận ra các ngôi sao trong những chiếc khẩu trang như vậy. Tuy nhiên, cũng có một số ngôi sao tháo khẩu trang ra trong phút chốc để cho các nhiếp ảnh gia chụp. Khung cảnh thảm đỏ đã phần nào trở về gần giống như trước đây, thời kỳ chưa hề có dịch bệnh, khi khách mời và những ngôi sao quốc tế được đón chào tại lễ khai mạc.

Ở lối vào, hàng dài người xếp hàng di chuyển khá chậm do tất cả những người tham dự Liên hoan phim đều phải được kiểm tra kết quả xét nghiệm và chứng nhận tiêm ngừa. Quá trình này diễn ra khá cẩn trọng và chặt chẽ khiến tốc độ di chuyển khá chậm. Điều này cũng khiến cho buổi lễ diễn ra muộn hơn.

Một nhà sản xuất từ Los Angeles nói đùa rằng năm nay anh đã tránh LHP Berlin vì giảm quy mô và những quy định chặt chẽ. Năm sau, anh sẽ gửi phim của mình, khi mọi thứ trở lại bình thường. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận rằng không khí đêm khai mạc rất lạc quan, và khá giống với trước đây, mặc dù còn thiếu vắng nhiều sao Hollywood và quốc tế.

Thực tế là việc Liên hoan phim Berline diễn ra trực tiếp đã là một tín hiệu tốt đối với điện ảnh.

Claudia Roth, tân Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông của Đức đã có bài phát biểu được hoan nghênh nhiệt liệt: “Đây là một Liên hoan phim trong hoàn cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, với các quy định nghiêm ngặt có thể khiến người tham dự không thoải mái, với những khiếm khuyết mà nhiều người muốn phê bình, nhưng những điều này thực sự quan trọng để Liên hoan phim có thể diễn ra. Có lẽ tôi cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết trên cương vị một Bộ trưởng với điều này. Tôi hạnh phúc khi LHP Berlin đã thực sự diễn ra như trước đây từng như vậy”.

Bà chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi thực hiện một tuyên bố với điện ảnh, với tương lai của điện ảnh và với tất cả những ai yêu văn hóa và điện ảnh. Chúng tôi cũng gửi đến một thông điệp rằng, nếu không có văn hóa, không có nhà hát, phim ảnh, không có các buổi hòa nhạc, cuộc sống trở nên câm lặng. Liên hoan phim năm nay là ngọn hải đăng của sự khích lệ, ngọn hải đăng của hy vọng, một tín hiệu mạnh mẽ vượt xa ranh giới của Berlin. Chúng ta không để Covid-19 đánh bại mình. Chúng ta cần điện ảnh, cần phim. Điện ảnh không có biên giới, điện ảnh xây dựng những chiếc cầu nối tất cả chúng ta, nó mở ra cho chúng ta một góc nhìn về thế giới, thế giới của chúng ta”.

Một nhóm các y tá và bác sĩ cũng đã được mời đến dự lễ khai mạc và được vinh danh, chào đón nhiệt liệt.

Giám đốc điều hành LHP Berlin Mariette Rissenbeek ca ngợi trải nghiệm chung mà điện ảnh mang lại, trong khi Giám đốc nghệ thuật Carlo Chatrian lưu ý vai trò quan trọng của phim ảnh trong việc giúp mọi người sống sót sau đại dịch trong hai năm qua.

Năm nay, phim chiếu khai mạc Liên hoan phim là “Peter von Kant” của đạo diễn François Ozon, được chuyển thể từ phim truyền hình “The Bitter Tears of Petra von Kant” của Rainer Werner Fassbinder năm 1972.

Giám đốc nghệ thuật Carlo Chatrian phát biểu: “Với lễ khai mạc năm nay, chúng tôi tìm kiếm một bộ phim có thể đem lại ánh sáng và sự nhẹ nhàng, giúp cuộc sống hằng ngày của chúng ta bớt ảm đạm”.

Trong 10 ngày tiếp theo của sự kiện là cuộc tranh tài giành tượng Gấu vàng của 18 bộ phim, với nhiều chủ đề khác nhau. 18 phim này nằm trong số 256 phim ngắn và phim dài được trình chiếu trong tất cả các hạng mục của Liên hoan phim, gồm hạng mục tranh giải chính, hạng mục Đặc biệt, Phim mới, Toàn cảnh, Diễn đàn, Thế hệ…

Cũng giống như lễ khai mạc, các rạp chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim cũng chỉ được phép lấp đầy 50% các ghế, đồng thời khán giả cũng phải đeo khẩu trang, trình các loại giấy tờ chứng minh đã tiêm vaccine, đã khỏi bệnh nếu nhiễm Covid-19, cũng kết quả test âm tính của cả test nhanh và PCR.

Liên hoan phim Berline sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 16/2.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.