Lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng

Những ngày qua, hoàn lưu sau bão số 11 kèm theo mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã khiến mực nước các sông dâng nhanh, tạo nên trận lũ lịch sử lớn nhất trong vòng 54 năm trở lại đây. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 1.600 tỷ đồng.

Những bữa cơm nghĩa tình dành cho đồng bào vùng lũ tại xã Tam Giang.
Những bữa cơm nghĩa tình dành cho đồng bào vùng lũ tại xã Tam Giang.

Giữa thiên tai khắc nghiệt ấy, tình người, sự đoàn kết, sẻ chia lại được lan tỏa, góp phần giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nằm trong lưu vực của ba con sông lớn gồm sông Cầu, sông Thương và sông Cà Lồ, xã Tam Giang là một trong những địa bàn “đón lũ” sớm nhất của tỉnh Bắc Ninh. Từ đầu tháng 10 đến nay, cuộc sống của người dân hai thôn Diên Lộc và Đồng Nhân trong xã bị đảo lộn, khi bão số 10 chưa qua, bão số 11 đã ập tới. “Lũ chồng lũ, bão chồng bão”, nước sông dâng cao gây ngập sâu, hàng trăm hộ dân của hai thôn bị cô lập và cắt điện.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang Nguyễn Bảo Đại cho biết: Trong tình huống khẩn cấp, cấp ủy, chính quyền xã chủ động phối hợp các đơn vị sơ tán, di chuyển khoảng 830 người dân thôn Diên Lộc và 200 người dân thôn Đồng Nhân đến nơi an toàn, đưa một người dân đi cấp cứu và một phụ nữ đi sinh tại Trung tâm Y tế xã. Tính đến ngày 12/10, xã bố trí cho 205 người sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ, trong đó 85 người ở Trạm Y tế Hòa Tiến, 120 người ở Trường trung học cơ sở Hòa Tiến, trong đó có 40 cháu học sinh trung học cơ sở, 20 cháu học sinh tiểu học và 60 người dân.

Ngay tại nơi sơ tán, những bữa cơm nghĩa tình được chuẩn bị chu đáo đã phần nào sẻ chia với người dân vùng lũ. Bà Lê Thị Út, ở thôn Diên Lộc, xã Tam Giang bộc bạch: “Chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi vẫn có cơm dẻo, canh ngọt tại nơi tránh lũ. An toàn rời khỏi nhà bị ngập, tôi xúc động khi được mọi người quan tâm sắp xếp chỗ ăn, chỗ ngủ. Chờ nước lũ rút, tôi sẽ về nhà dọn dẹp, khắc phục dần dần”.

Để có được những bữa cơm nghĩa tình ấy, Mặt trận Tổ quốc xã Tam Giang chủ động tổ chức, huy động sự tham gia tích cực của các đoàn thể, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Người góp tiền, người mang gạo, thực phẩm, cùng góp công, góp sức, mỗi người một phần việc, tất cả đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện và tình cảm sẻ chia với cộng đồng.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương và tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 12/10, toàn tỉnh Bắc Ninh còn 153 thôn, tổ dân phố của 20 xã, phường bị ngập lụt. Trong đó, xã Bố Hạ có mức ngập sâu nhất khoảng 2,5-3m và còn tới 20/38 thôn bị ngập sâu, cô lập. Để hỗ trợ người dân, dọc tuyến đường tỉnh 292 qua trung tâm xã, các bếp ăn dã chiến được lập nên để cung cấp hàng nghìn suất ăn mỗi ngày. Những bữa cơm 0 đồng tuy giản dị nhưng thấm đẫm tình người được lực lượng cứu trợ len lỏi giữa các ngõ xóm tiếp tế đến tận tay người dân vùng lũ đang bị cô lập. Hiện mỗi ngày vẫn có khoảng 30 đoàn cứu trợ từ các tỉnh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Nội… chở thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm đến “tiếp sức” cho người dân Bố Hạ.

Tại vùng lụt xã Xuân Cẩm, nơi còn năm thôn bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của khoảng 4.000 người dân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao 5 tấn gạo, 500 thùng mì ăn liền, 300 bình nước lọc (loại 20 lít), 3,6 nghìn chai nước hỗ trợ chính quyền địa phương để phân bổ cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ. Chia sẻ với những khó khăn người dân, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty mong muốn những phần quà sẽ được chính quyền địa phương nhanh chóng phân bổ kịp thời, giúp người dân sớm ổn định đời sống.

Tại các xã Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Yên Thế và phường Đa Mai, những nơi ngập sâu, bị cô lập đã được nhóm drone (thiết bị bay không người lái) ở nhiều tỉnh, thành phố và Viettel Bắc Ninh vận chuyển miễn phí lương thực, thực phẩm tiếp tế. Thiếu tá Nguyễn Trọng Đảng, Phó Giám đốc Viettel Bắc Ninh cho biết, từ sáng 11/10, tại khu vực phường Đa Mai, tổ bay tiếp nhận và thực hiện gần 100 chuyến bay chuyên chở thành công gần 2,5 tấn nhu yếu phẩm đến với các hộ dân đang bị cô lập bởi nước lũ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trên địa bàn Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, nghĩa đồng bào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận và đăng ký tiếp nhận hơn 30 tỷ đồng của các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương khẳng định, số tiền tiếp nhận ủng hộ sẽ được tỉnh nhanh chóng rà soát và phân bổ đến các địa phương, hộ dân bị thiệt hại bởi bão lũ bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời. Căn cứ tình hình thực tế, tỉnh yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp chính quyền cơ sở sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả để mua lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu. Mục tiêu là không để người dân rơi vào cảnh khó khăn kéo dài, sớm khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).