Ký ức về ngày độc lập đầu tiên

Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tròn 80 năm đã qua, các nhân chứng từng có mặt trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy vẫn lưu giữ vẹn nguyên những cảm xúc.

Ký ức về ngày 2/9/1945 là nguồn cảm hứng lớn để nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác những ca khúc đi cùng năm tháng.
Ký ức về ngày 2/9/1945 là nguồn cảm hứng lớn để nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác những ca khúc đi cùng năm tháng.

Với họ, được chứng kiến ngày độc lập đầu tiên không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để sống và cống hiến trọn đời mình cho cách mạng, cho Tổ quốc.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tiến Hà sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Lớn lên trong bối cảnh đất nước chìm trong ách đô hộ của thực dân Pháp, ngay từ tuổi thiếu niên, ông đã sớm nuôi dưỡng khát vọng giải phóng dân tộc. Năm 1944, khi mới 16 tuổi, ông bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Công việc của ông và đồng đội khi ấy là rải truyền đơn, dán áp-phích cổ động, tuyên truyền giác ngộ quần chúng, mở lớp dạy chữ quốc ngữ cho người lao động nghèo…

Ông Hà là một trong những thành viên đầu tiên của Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ Thủ đô thời bấy giờ. Chính vì thế, ông hiểu sâu sắc ý nghĩa của hai chữ “Độc lập”, càng khao khát được sống trong một đất nước tự do.

Nhắc đến ngày 2/9/1945, ông bồi hồi xúc động kể: Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu của chúng tôi được phân công nhiệm vụ kêu gọi người dân đi dự lễ mít-tinh. Sáng hôm ấy, tôi đi cùng các thành viên trong đoàn và nhân dân tới Quảng trường Ba Đình. Chúng tôi ai cũng háo hức, tay giương cao Cờ đỏ Sao vàng, miệng hô vang khẩu hiệu. Trước kia, mang cờ như vậy là hành động phải bí mật, nay được công khai giữa ban ngày, trước hàng vạn người, cảm xúc thật khó tả.

Khi buổi lễ diễn ra, tôi may mắn được đứng gần kỳ đài, khi Bác Hồ bước ra, lòng tôi dâng trào niềm vui sướng. Bác giản dị trong bộ ka-ki bạc màu, không com-lê, không cà-vạt, khác xa tưởng tượng của tôi về một vị lãnh tụ. Lúc Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, thỉnh thoảng Bác dừng lại hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” và cả quảng trường đồng thanh hô vang: “Rõ ạ! Rõ ạ!”. Đó là giây phút khiến tôi xúc động nhất.

Trong ký ức ông Hà, ngày độc lập đầu tiên không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là ngày ông thấy rõ sức mạnh gắn kết của dân tộc. Chính niềm tin và cảm xúc ấy đã thôi thúc ông gắn bó cả cuộc đời với lý tưởng cách mạng.

Nếu ông Nguyễn Tiến Hà dự lễ với tư cách một thanh niên cách mạng, thì đại tá - nhạc sĩ Doãn Nho khi ấy mới chỉ là một cậu bé 12 tuổi. Nhưng chính ký ức từ ngày lịch sử đó đã nuôi dưỡng trong ông tình yêu cách mạng, tình yêu Tổ quốc, để rồi sau này trở thành nguồn cảm hứng cho ông sáng tác những ca khúc đi cùng năm tháng.

Nhạc sĩ Doãn Nho sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở làng Cót, ngoại thành Hà Nội. Ngôi nhà của ông từng là cơ sở hoạt động bí mật, nơi sinh hoạt của Đảng bộ ngoại thành do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Ngay từ nhỏ, ông đã quen với hình ảnh các cán bộ Việt Minh ra vào, họp bàn tại nhà mình. Bản thân ông cũng được giao nhiệm vụ làm liên lạc, bảo vệ cho cơ sở cách mạng. Ngoài ra, vì có năng khiếu về âm nhạc cho nên ông còn được giao nhiệm vụ hướng dẫn các đội viên học hát, tuyên truyền, phổ biến những bài hát về cách mạng.

Đêm trước ngày 2/9, háo hức đến mức không ngủ được, chờ đến sáng sớm hôm sau, cậu bé Doãn Nho khoác trống ếch, tham gia đội thiếu nhi dẫn đầu đoàn diễu hành từ Cầu Giấy, theo đường Kim Mã tiến về Quảng trường Ba Đình. Trên đường, mọi người cùng hát vang những bài ca cách mạng, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, trao nhau niềm vui hân hoan của những người dân sắp trở thành công dân của một đất nước độc lập.

Ông nhớ lại: Khi Bác Hồ xuất hiện trên lễ đài, tôi sung sướng vô cùng. Mọi người đều biết đó chính là Nguyễn Ái Quốc - vị lãnh tụ mà dân tộc trông đợi. Khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, niềm hạnh phúc dâng trào trong mỗi người khi được chứng kiến đất nước mình chính thức có tên trên bản đồ thế giới.

“Tôi còn nhớ, giữa lúc mít-tinh, có một chiếc máy bay Mỹ bay vòng trên bầu trời Ba Đình. Đồng bào dưới sân quảng trường đồng loạt giương Cờ đỏ Sao vàng vẫy chào, như một lời khẳng định: Việt Nam độc lập, tự do, bình đẳng với các quốc gia khác. Giây phút ấy đã khắc sâu trong tâm trí khiến tôi giác ngộ và thôi thúc tôi đi theo con đường cách mạng. Những cảm xúc từ giây phút thiêng liêng, tự hào đó đã giúp tôi sau này sáng tác nên những tác phẩm âm nhạc cách mạng như: bản giao hưởng “Tháng Tám lịch sử”, ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”… Nhạc sĩ Doãn Nho xúc động.

80 năm đã đi qua, đất nước trải qua biết bao đổi thay, từ những năm tháng kháng chiến gian khổ tới công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập hôm nay. Nhưng giá trị của độc lập, tự do mà thế hệ cha anh giành được bằng máu xương vẫn vẹn nguyên, không hề phai nhạt. Ngày nay, khi đứng trên quảng trường Ba Đình, nhìn lên Lăng Bác, mỗi người dân Việt Nam đều không khỏi bồi hồi nhớ về thời khắc lịch sử ấy. Thế hệ hôm nay tuy không trực tiếp chứng kiến, nhưng qua lời kể của những nhân chứng vẫn cảm nhận được sự thiêng liêng, hùng tráng của mùa thu cách mạng năm 1945.

Ký ức của ông Nguyễn Tiến Hà hay nhạc sĩ Doãn Nho không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh, về niềm tin và sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc. Đó là hành trang tinh thần vô giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hội nhập vững vàng, gìn giữ bản sắc và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Đường sắt cao tốc: Tấm vé tiến vào kỷ nguyên mới

Đường sắt cao tốc: Tấm vé tiến vào kỷ nguyên mới

Dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2035, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam không chỉ là bước đột phá lớn với hạ tầng giao thông quốc gia, mở ra không gian phát triển mới, mà còn chuyên chở khát vọng vươn mình của cả dân tộc Việt Nam hướng tới kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cung cấp)

Tổ chức trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Iran

Tối 18/9 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Buổi lễ đã để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế về một nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển năng động.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội ở Nam Định (1957). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng: Những chân dung vĩ đại làm nên lịch sử Việt Nam

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng, gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Trong hành trình ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đời Tổng Bí thư đã hun đúc niềm tin, thắp sáng lý tưởng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh vững vàng đi tới tương lai.

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V

Đại hội của đoàn kết, trí tuệ và đổi mới

Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chặng đường tiếp theo, cần tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức và quy trình xây dựng pháp luật bảo đảm tính chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, hiệu quả.

Đường sắt Việt Nam: Bứt tốc để phát triển

Đường sắt Việt Nam: Bứt tốc để phát triển

Từ lịch sử in dấu trên từng km đường ray, sau hơn một thế kỷ hiện diện, ngành đường sắt Việt Nam đang từng bước chuyển mình, hướng tới hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

KTS Huỳnh Tấn Phát - Người mang tâm huyết làm đẹp cho đời

KTS Huỳnh Tấn Phát - Người mang tâm huyết làm đẹp cho đời

Trước cuộc mít tinh sục sôi buổi sáng 25/8/1945 giành chính quyền ở Sài Gòn-Gia Định, KTS Huỳnh Tấn Phát đã gấp rút thiết kể và cùng anh em Thanh niên Tiền phong xây dựng ngay trong đêm lễ đài cao 15m tại ngã tư đường Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi ngày nay.

Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" là điểm hẹn nghệ thuật ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: BTC)

Hòa nhạc quốc gia chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Đúng 14 giờ ngày Quốc khánh 2/9, những giai điệu hào sảng, mạnh mẽ của Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” lại vang lên. Đây là chương trình thường niên được Báo VietNamNet tổ chức, và là năm đầu tiên diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm thay vì Nhà hát Lớn Hà Nội như thường lệ.