Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim 2026” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua là sự tiếp nối thành công của mùa trước, với sự tham dự của hơn 40.000 nghìn khán giả trực tiếp tại Khu đô thị Vạn Phúc và hàng chục nghìn khán giả qua màn hình lớn tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh).
Buổi biểu diễn vẫn luôn thể hiện được tầm vóc của một “concert quốc gia” với những con số biết nói về dấu ấn lan tỏa trên các nền tảng số như 83 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và Tiktok, cùng 3,8 triệu lượt tương tác, tính đến chiều 24/8.
Cùng với đó, các video clip có gắn từ khóa #ToQuocTrongTim được đăng tải trên nền tảng TikTok đạt 1,2 tỷ lượt xem. Song song với chương trình diễn ra trực tiếp tại Khu đô thị Vạn Phúc, đêm diễn còn được phát sóng trực tuyến (livestream) trên nhiều nền tảng mạng xã hội và thu hút 2,15 triệu lượt xem.
“Tổ quốc trong tim” không còn là một chương trình biểu diễn nghệ thuật thông thường, mà đã thực sự trở thành một không gian kết nối thiêng liêng. “Concert quốc gia” là nơi lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước cuộn chảy qua nhiều thế hệ, từ những cựu chiến binh tóc sương cho đến những em thiếu niên cùng ngân nga hòa mình những giai điệu về Tổ quốc.
Sự thành công của buổi biểu diễn có sự đóng góp không nhỏ của ba người dẫn chương trình với chất giọng chuẩn mực, ấm áp nhưng đong đầy cảm xúc, truyền đi những thông điệp lịch sử và tình yêu nước.
Người dẫn chương trình Vũ Mạnh Cường chia sẻ rằng thương hiệu “Tổ quốc trong tim” mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt và thiêng liêng. “Tổ quốc trong tim” từ lâu đã là một thương hiệu lớn cả tầm vóc lẫn quy mô tổ chức.
“Tôi vẫn nhớ như in năm mình đoạt giải Mai Vàng. Thật vinh dự khi chính tôi là người được đứng trên sân khấu để xướng tên “Tổ quốc trong tim” và giành chiến thắng ở hạng mục Chương trình truyền hình ấn tượng nhất năm của Việt Nam”, anh Vũ Mạnh Cường chia sẻ.
Anh cũng cho biết khi được nhận lời mời tham gia dẫn Chương trình “Tổ quốc trong tim”, đặc biệt được tổ chức tại thành phố mang tên Bác, người con miền đất phương nam ấy cảm thấy “vinh dự được đứng ở vị trí trung tâm để kết nối mọi dòng cảm xúc thăng hoa của nghệ sĩ và khán giả".
Chia sẻ về những trải nghiệm xúc động nhất trong đêm diễn, Vũ Mạnh Cường không giấu được sự nghẹn ngào khi nhắc đến phân đoạn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đó là phân đoạn thực sự xúc động khi chương trình tái hiện Chiến dịch 500 ngày đêm với hành trình tìm kiếm và đưa các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc trở về.
“Ngày các Anh hùng liệt sĩ được trở về với đất mẹ yêu thương, về với gia đình để được gọi lại bằng chính tên thật của mình sau bao năm tháng nằm lại nơi đất lạnh là điều mà mọi thế hệ đang sinh sống, học tập và làm việc trong thời bình mong đợi nhất”, người dẫn chương trình Vũ Mạnh Cường khẳng định.
Còn nguyên xúc động trong giây phút xem phân cảnh ấy, anh chia sẻ thêm: Phân đoạn “500 ngày đêm” được nối tiếp ngay sau ca khúc đầy day dứt “Nỗi đau giữa hòa bình” đã tạo nên một khoảng lặng, lấy đi nước mắt của rất nhiều người có mặt tại khán đài.
“Việc được kết nối sau bài hát ấy, được đứng đó kể lại câu chuyện về lòng biết ơn và sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước là một cảm giác thiêng liêng, một dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời làm nghề của tôi,” anh Cường xúc động tâm sự.
Là tác giả của hàng loạt ca khúc được yêu mến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ rằng, tình yêu quê hương bản xứ luôn bắt đầu từ những tình cảm nguyên bản nhất: tình yêu gia đình, yêu cha mẹ, yêu những gì gần gũi chung quanh mình.
Khi nói về cách đưa chất liệu lịch sử vào âm nhạc để tiếp cận giới trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ một tư duy đầy trách nhiệm: “Khi viết về đất nước, tôi cố gắng bám sát nhất những chi tiết lịch sử chân thực mà chúng ta đã được học dưới mái trường, qua những trang sách giáo khoa. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi tiếp cận dưới góc nhìn của một người trẻ được sinh ra, lớn lên và học tập trong hòa bình.
Khi nhìn về quá khứ hào hùng, thấu cảm được thế hệ cha ông đã phải đổ biết bao xương máu, hy sinh tuổi trẻ để chúng ta có được sự tự do và bình yên hôm nay, trong lòng tôi tự khắc dâng trào một khát khao mãnh liệt: phải sống, cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho xã hội và đất nước”.
Đại diện cho hình ảnh một người nghệ sĩ chỉn chu, nghiêm túc và giàu trải nghiệm, diễn viên Hứa Vĩ Văn mang đến chương trình góc nhìn sâu sắc của một người con gắn bó và chứng kiến từng bước chuyển mình của Thành phố Hồ Chí Minh.
Đứng trên sân khấu khi tập luyện, nhìn xuống khán đài rộng lớn mênh mông, Hứa Vĩ Văn trào dâng nhiều cảm xúc: “Cảm giác thật khó tả khi tưởng tượng ra cảnh khán đài được lấp đầy bởi hàng chục nghìn trái tim yêu nước. Tôi đã từng xem chương trình mùa đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, tôi hiểu không khí hào hùng, đông đúc ấy sẽ mạnh mẽ đến nhường nào”.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn cũng chia sẻ: Những chương trình được định danh là “concert quốc gia” như thế này có một sức quyến rũ đặc biệt vượt lên trên các đêm nhạc giải trí thông thường. Bởi đây là chương trình dành riêng cho người Việt Nam, nơi hội tụ những bài hát hào hùng nhất, kể câu chuyện về những con người quả cảm, đã lôi cuốn trái tim mọi khán giả cùng đập chung một nhịp đập.
Là một người nghệ sĩ lão thành đã dành trọn cả cuộc đời để cống hiến cho những giai điệu truyền thống cách mạng, Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh bộc bạch: “Tôi đã mong đợi một chương trình tầm cỡ như thế này từ lâu”.
Từng có một thời gian dài đi biểu diễn ở nhiều nơi, Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh luôn trăn trở và đau đáu trước câu hỏi của những khán giả yêu nhạc truyền thống là làm thế nào để thế hệ trẻ yêu dòng nhạc truyền thống cách mạng.
Thế nhưng, khi chính thức bước vào không gian của “concert quốc gia” lần này, được chứng kiến sự tập luyện hăng say của các nghệ sĩ trẻ và đặc biệt là sự chào đón nhiệt thành của hàng chục nghìn khán giả trẻ tuổi, nam nghệ sĩ gạo cội đã vỡ òa trong hạnh phúc.
Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh khẳng định: “Lòng yêu nước của các bạn trẻ ngày hôm nay vô cùng cuồng nhiệt. Dòng máu dân tộc Việt và hào khí ngàn năm chưa bao giờ vơi cạn, nó vẫn chảy trong tâm khảm giới trẻ. Đất nước Việt Nam hôm nay có vững chắc bền bỉ hay không chính là nhờ vào thế hệ trẻ”.
Cùng chung một niềm tự hào khi lần thứ hai được đồng hành với chương trình, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương nhắc lại ký ức mùa đầu tiên tại sân vận động Mỹ Đình trước hơn 50.000 khán giả với cảm xúc bồi hồi.
“Lần này, khi đứng trước lượng khán giả khổng lồ tại phương nam, tôi lại một lần nữa bị chinh phục bởi tình yêu nước dạt dào của công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ”, nghệ sĩ Đăng Dương chia sẻ.
“Đối với những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc truyền thống cách mạng như chúng tôi, việc được đứng hát trên một sân khấu ngoài trời với lượng khán giả đông đảo và cuồng nhiệt như thế này thực sự là một đặc ân. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn cả khi nhìn xuống khán đài, thấy các bạn trẻ thuộc lòng và cùng hòa giọng, hát vang những ca khúc đi cùng năm tháng”, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương xúc động bày tỏ.
Nhận định về xu hướng làm mới nhạc cách mạng để tiếp cận giới trẻ, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương dành lời khen cho Giám đốc âm nhạc trẻ tuổi, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng khi đã khéo léo đưa những chất liệu đương đại, mới mẻ vào các tác phẩm kinh điển mà vẫn giữ được sự hoành tráng, phù hợp với không gian biểu diễn ngoài trời rộng lớn.
Là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam hiện nay, sự xuất hiện lần thứ hai của ca sĩ Noo Phước Thịnh tại “Tổ quốc trong tim” đã mang đến một sức hút bùng nổ, kéo gần khoảng cách giữa âm nhạc chính luận và dòng nhạc trẻ hiện đại.
Trong đêm nhạc, Noo Phước Thịnh trình diễn hai ca khúc “Nhà tôi có một lá cờ” và “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”. Đó là những ca khúc viết về sự hy sinh to lớn của cha ông dựng nước và giữ nước, nhưng lại được hòa quyện tinh tế với dòng chảy âm nhạc hiện đại của thế hệ hôm nay.
“Đây là những bài hát do các bạn trẻ sáng tác đã làm sống dậy cả một bức tranh lịch sử hào hùng của dân tộc bằng những giai điệu, âm điệu rất mới của thời đại bây giờ. Điều đó giúp cho những câu chuyện lịch sử không hề xa vời mà trở nên cực kỳ gần gũi, sống động”, ca sĩ Noo Phước Thịnh chia sẻ.
Từ góc nhìn của một người làm nghệ thuật trẻ, Noo Phước Thịnh khẳng định: Trên thế giới, các quốc gia đều phát triển âm nhạc mang tính quốc gia, quảng bá di sản đất nước thông qua âm nhạc. Việt Nam có một nền âm nhạc đa dạng, phong phú và đậm đà bản sắc. Cùng với đó, việc Nhà nước tạo điều kiện tối đa để nghệ sĩ trẻ phát huy vốn di sản văn hóa, lịch sử thông qua các tác phẩm âm nhạc quê hương là hướng đi cực kỳ đúng đắn để giới thiệu hình ảnh một Việt Nam hòa bình, kiên cường và vững chãi ra thế giới.
Là một giọng ca đầy nội lực gắn liền với những ca khúc hào hùng, ca sĩ Đông Hùng vẫn giữ vẹn nguyên cảm xúc bỡ ngỡ như lần đầu tiên tham gia chương trình năm ngoái. “Tổ quốc trong tim” mang một màu sắc rất riêng biệt, hoàn toàn khác với những chương trình chính luận thông thường: đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính hào hùng tráng lệ và sự trữ tình, lãng mạn sâu sắc, cùng quy mô khán giả vô cùng lớn và nhiệt huyết”, ca sĩ Đông Hùng xúc động chia sẻ.
Với Đông Hùng, lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay là một dòng chảy tự nhiên có sẵn trong huyết quản ngay từ khi sinh ra. Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu là người “tô điểm thêm, khơi gợi niềm tự tôn dân tộc thông qua âm nhạc”.
Một trong những điểm nhấn tươi sáng và để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong Chương trình “Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim 2026” chính là sự xuất hiện của các thế hệ mầm non tương lai đất nước.
Đạo diễn chương trình đã vô cùng tinh tế và khéo léo khi sắp xếp một tiết mục song ca đầy ý nghĩa giữa hai giọng ca nhí Ali Thục Phương đại diện cho miền nam và Candy Ngọc Hà đại diện cho miền bắc. “Sự kết hợp này không chỉ là nét giao thoa nghệ thuật mà còn là biểu tượng của chiếc cầu nối đoàn kết, thể hiện tình cảm kính yêu vô hạn của thiếu nhi cả nước dành cho vị lãnh tụ kính yêu”, ca sĩ nhí Ali Thục Phương chia sẻ.
Đối với Ali Thục Phương, đây không chỉ là một buổi biểu diễn bình thường mà là một mốc son đánh dấu hành trình hoạt động nghệ thuật của cô bé. “Được đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ gạo cội mà em hằng ngưỡng mộ, em không coi đấy là một áp lực mà là một niềm hạnh phúc vì được gặp những thần tượng của mình, được học hỏi và có thêm động lực lớn để cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường nghệ thuật”, Ali Thục Phương hào hứng kể.
Đồng điệu với người bạn diễn của mình, ca sĩ nhí Candy Ngọc Hà chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào khi được cất cao tiếng hát trên một sân khấu chính luận lớn như “Tổ quốc trong tim”, qua đó dùng lời ca để thể hiện lòng yêu nước, yêu quê hương đất nước của mình.
Sự xuất hiện trong trẻo, hồn nhiên nhưng đầy tự tin của Ali Thục Phương và Candy Ngọc Hà như một lời khẳng định: Ngọn lửa yêu nước và niềm tự hào dân tộc vẫn luôn được trao truyền một cách tự nhiên và rực rỡ nhất cho thế hệ mai sau.
Dưới khán đài, chị Lê Hằng cùng hai con gái là Phạm Ngọc Thiên Kim và Phạm Ngọc Thiên Ngân xuất phát sớm từ Tây Ninh xa xôi tìm về Thành phố Hồ Chí Minh, để tham dự đêm nhạc. Chị Lê Hằng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Nhân Dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng phối hợp tổ chức một đêm nhạc chính luận nghệ thuật đầy tính giáo dục và nhân văn sâu sắc, giúp nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, sự biết ơn và tình yêu nước cho các thế hệ trẻ.
Đứng giữa không gian rực rỡ sắc đỏ, em Phạm Ngọc Thiên Kim, con gái chị Hằng chia sẻ: “Em cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi mình là người Việt Nam. Đến đây, nhìn thấy mọi người chung quanh ai cũng rạng rỡ và tràn đầy tinh thần dân tộc, em cảm thấy tình yêu nước trong lòng mình dâng cao hơn bao giờ hết”.
Ở một góc khác của khán đài, hai bạn trẻ Kim Hiếu đến từ Lâm Đồng và Minh Thư quê tại Sóc Trăng chia sẻ cảm nghĩ của mình: “Việc Báo Nhân Dân tổ chức “concert quốc gia” quy mô lớn như thế này tại Thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động cực kỳ ý nghĩa nhằm khơi dậy và thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước vốn luôn thường trực trong lòng các bạn trẻ Gen Z như chúng mình. Rất nhiều người bạn của chúng mình, dù đang đứng ở khu vực khán đài khác, khi đến đây ngày hôm nay cũng đều chung một cảm xúc tự hào và tin yêu vào đất nước như thế”.
Minh Thư và Kim Hiếu cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội được hòa chung không khí với mọi người tại chương trình vào năm ngoái, do lượng khách du lịch đổ về Thủ đô đúng dịp Quốc khánh 2/9 quá lớn. Vì vậy, khi biết tin mùa thứ hai của “Tổ quốc trong tim” được tổ chức tại miền nam, hai bạn trẻ đã vô cùng háo hức và quyết tâm phải có mặt bằng tại đêm diễn.
Cũng chung một niềm háo hức vượt đường xa, bốn bạn sinh viên đến từ Biên Hòa gồm Thảo Nguyên, Phương Anh, Minh Hoàng và Thủy Trúc đã chia sẻ rằng, ngay khi biết tin chương trình sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, cả nhóm thậm chí đã chủ động đặt phòng khách sạn từ trước cả khi săn được vé vì niềm tin nhất định sẽ có mặt trong chương trình.
Khi bước chân vào không gian ngập tràn sắc đỏ, cả bốn bạn trẻ đều bị choáng ngợp bởi sự trang nghiêm và hoành tráng của “concert quốc gia”. Đứng sát cánh bên nhau, nhóm bạn trẻ đã cùng đồng thanh hô vang một câu nói đầy giản dị nhưng chứa đựng sức nặng của cả một thế hệ lý tưởng: “Chúng mình yêu Tổ quốc!”
Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim 2026” đã khép lại, những ánh đèn sân khấu lung linh rồi cũng tắt, nhưng dư âm và ngọn lửa yêu nước rực cháy từ chương trình thì chắc chắn sẽ còn mãi trong lòng mỗi người dân Thành phố mang tên Bác.
Chương trình đã chứng minh một thông điệp sâu sắc mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ với Báo Nhân Dân: “Nhiều người thường nghĩ rằng các bạn trẻ ngày nay chỉ thích nghe nhạc trẻ hay nhạc nước ngoài. Nhưng thực tế đó chỉ là sở thích giải trí nhất thời, chứ không hề đại diện cho lý tưởng sống của người trẻ”.
“Việc hàng nghìn bạn trẻ đổ về "concert quốc gia", cùng đồng thanh hát vang bài “Tiến quân ca” dưới cơn mưa bất chợt hay những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng chính là câu trả lời rõ ràng nhất về lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc luôn tồn tại sẵn trong huyết quản của mỗi người trẻ Việt Nam.