Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2022:

Khát vọng về một Việt Nam hùng cường

Chiều nay, đúng vào ngày Quốc khánh 2/9, những giai điệu đặc biệt của Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2022 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” đã vang lên từ thánh đường nghệ thuật Nhà hát lớn Hà Nội sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Chương trình do báo điện tử VietNamNet tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nhà báo Phạm Anh Tuấn, Tổng biên tập Báo VietNamNet phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)
Nhà báo Phạm Anh Tuấn, Tổng biên tập Báo VietNamNet phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Phạm Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo VietNamNet nhấn mạnh: 12 năm qua, chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” đã thông qua âm nhạc để làm sống lại mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc vào đúng thời khắc thiêng liêng 2 giờ chiều 2/9.

Năm nay, sau những ngày dài đất nước phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh, “Điều còn mãi” trở lại, mong muốn truyền đi 1 thông điệp xuyên suốt và cũng là chủ đề của chương trình: Khát vọng Việt Nam.

Theo nhà báo Phạm Anh Tuấn, điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng. Một khát vọng được cộng hưởng có sức mạnh vĩ đại, có thể đẩy lùi mọi khó khăn, thách thức và đạt tới những thành tựu lớn lao.

“Khát vọng được sống, được hồi sinh của mỗi người dân trong đại dịch đã giúp chúng ta vượt qua và hồi phục mạnh mẽ là 1 minh chứng rõ ràng cho việc này. Và hôm nay, chúng ta hòa nhịp cùng âm nhạc đỉnh cao của nền âm nhạc Việt Nam nhằm khơi dậy khát vọng lớn lao: vì 1 Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc”, nhà báo Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Hai ca khúc tri ân các “chiến sĩ áo trắng” được thể hiện bởi ca sĩ Trần Trang, Trang Bùi và Hợp xướng nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hai ca khúc tri ân các “chiến sĩ áo trắng” được thể hiện bởi ca sĩ Trần Trang, Trang Bùi và Hợp xướng nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với sự đồng hành xuyên suốt chương trình của nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, “Điều còn mãi” đưa người xem đến với không gian nghệ thuật sang trọng, giàu mầu sắc, được kết cấu theo 2 phần, đan xen giữa các tiết mục khí nhạc và thanh nhạc đỉnh cao.

Sau lễ chào cờ trên nền nhạc “Quốc ca” Việt Nam, chương trình mở màn bằng tác phẩm khí nhạc “Người về đem tới ngày vui” (nhạc sĩ Trọng Bằng), giúp người xem nhớ về thời khắc vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa của cả dân tộc ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, vị cha già kính yêu của dân tộc đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Để rồi nối tiếp mạch cảm xúc tự hào, chương trình gợi nhắc những ký ức về cuộc chiến không tiếng súng suốt hơn 2 năm qua khi cả nước chống đại dịch Covid-19, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc tới những “chiến sĩ áo trắng” qua 2 tác phẩm “Bài ca người chiến sĩ áo trắng” và “Hoa huệ trắng”, thể hiện bởi ca sĩ Trần Trang, Trang Bùi và Hợp xướng nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch.

Đây là 2 ca khúc được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước trong giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh chống Mỹ nhưng mang âm hưởng đầy tươi mới, trẻ trung.

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam thể hiện ca khúc “Dáng đứng Việt Nam”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam thể hiện ca khúc “Dáng đứng Việt Nam”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Vẫn là những giai điệu đi cùng năm tháng của: “Bài ca hy vọng”, “Hà Nội ngày trở về”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”, “Đất nước tình yêu”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Em có nghe âm thanh ngày mới”…, nhưng được phối khí mới bởi các nhạc sĩ Trọng Đài, Quốc Trung, Trần Mạnh Hùng, Lưu Hà An, Lưu Quang Minh... đã mang đến những hơi thở đầy tươi trẻ và giàu sức sống cho tác phẩm.

Tham gia thể hiện các ca khúc là những giọng ca tên tuổi của âm nhạc Việt Nam như: nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, các ca sĩ Khánh Ngọc, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Đào Tố Loan, Đào Mác, Trần Trang, Trang Bùi…

Với mong muốn gìn giữ, nâng niu âm nhạc cổ truyền và thổi vào đó phong cách trình diễn mới, “Điều còn mãi” 2022 còn mang đến phần biểu diễn đặc biệt của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam với “Xe chỉ luồn kim”, mang đến hơi thở đầy mới mẻ cho tác phẩm dân ca quan họ quen thuộc này.

Đặc biệt, dấu ấn mới của chương trình năm nay là bên cạnh việc phối khí mới cho những tác phẩm kinh điển trong kho tàng nhạc Việt, những người thực hiện còn giới thiệu những tác phẩm “trẻ” của những người trẻ.

Trong đó, có thể kể đến “Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An với phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương, và “Sống như những đóa hoa” của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng được thể hiện bởi ca sĩ trẻ Mỹ Anh.

Ca sĩ Mỹ Anh, 1 nhân tố mới của chương trình năm nay. (Ảnh: Ban tổ chức)
Ca sĩ Mỹ Anh, 1 nhân tố mới của chương trình năm nay. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự hòa trộn giữa những tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc, giữa âm nhạc bác học và dân gian, giữa những bài hát đi cùng năm tháng với những sáng tác trẻ, và cả sự tiếp nối thế hệ của những giọng ca trong chương trình đã góp phần tôn vinh sự đa dạng của nhạc Việt, khẳng định dòng chảy và sức sống mãnh liệt của âm nhạc Việt Nam, qua đó làm toát lên khát vọng về 1 Việt Nam mãi trường tồn và ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.