Israel tuyên bố mở cửa trở lại cửa khẩu giữa Bờ Tây và Jordan

Ngày 25/9, Cơ quan Hàng không Israel (IAA) cho biết sẽ mở cửa một phần cửa khẩu nhưng chỉ dành cho hành khách và xe tải chở hàng viện trợ đến Gaza sẽ không được phép đi qua.

Các lực lượng Israel được triển khai tại thành phố Nablus, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các lực lượng Israel được triển khai tại thành phố Nablus, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một quan chức Israel cho biết nước này sẽ mở cửa trở lại cửa khẩu chính giữa Bờ Tây bị chiếm đóng và Jordan để tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng hóa từ ngày 10/12.

Theo quan chức giấu tên trên, hàng hóa và hàng viện trợ từ Jordan sẽ được phép vận chuyển vào Bờ Tây và Gaza “theo hướng dẫn và thỏa thuận của Chính phủ” Israel. Tất cả xe tải chở hàng cứu trợ đến Gaza sẽ được hộ tống và bảo vệ sau khi kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Cửa khẩu này ở phía Israel gọi là Cầu Allenby và phía Jordan gọi là Cầu Vua Hussein. Đây là cửa khẩu duy nhất cho phép người Palestine ở Bờ Tây xuất nhập cảnh bằng đường bộ, đồng thời là tuyến đường thương mại quan trọng cho xe tải vận chuyển hàng hóa giữa Jordan và Bờ Tây.

Ngày 18/9, một tay súng lái xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo từ Jordan đã nổ súng vào cửa khẩu trên khiến 2 người Israel thiệt mạng. Một ngày sau đó, chính quyền Israel đã đóng cửa khẩu này. Sau đó, cửa khẩu được mở lại trong thời gian ngắn, cho đến khi chính quyền Israel thông báo đóng cửa vô thời hạn.

Ngày 25/9, Cơ quan Hàng không Israel (IAA) cho biết sẽ mở cửa một phần cửa khẩu nhưng chỉ dành cho hành khách và xe tải chở hàng viện trợ đến Gaza sẽ không được phép đi qua.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại cuộc họp ba bên giữa các quan chức ngoại giao nước này cùng với Iran và Saudi Arabia tại Tehran ngày 9/12, ba nước đã kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt các hoạt động tấn công nhằm vào các vùng lãnh thổ Palestine, Liban và Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một năm sau khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tạm lắng, các cộng đồng dọc biên giới phía Bắc Israel vẫn chìm trong khó khăn và chưa thể trở lại cuộc sống bình thường.

Trong giai đoạn giao tranh cao điểm cuối năm 2023, 64.000 người dân miền Bắc Israel buộc phải sơ tán khỏi nhà cửa. Riêng Metula - nơi chịu thiệt hại nặng nề trong xung đột - phải di dời toàn bộ 1.700 cư dân.

Khi người dân trở lại từ các khu tạm cư, họ đối mặt với thực trạng 60% nhà cửa bị phá hủy hoặc hư hại, nhiều tài sản bị đốt cháy và một phần thị trấn trở thành đống đổ nát sau nhiều tháng giao tranh.

Nền kinh tế địa phương, vốn dựa vào nông nghiệp và du lịch, bị tê liệt. Các trang trại, quán cà phê, cơ sở lưu trú từng phục vụ du khách đến ngắm cảnh biên giới nay hư hỏng nặng. Một số doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa vĩnh viễn vì không thể phục hồi.

Người dân cho biết họ gặp khó khăn trong việc xin hỗ trợ tái thiết, dù chính phủ thông báo đã phân bổ hàng trăm triệu USD cho phục hồi kinh tế-xã hội vùng biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội Iraq bầu chọn ông Nizar Amidi làm Tổng thống. (Ảnh: Sundayguardianlive.com)

Quốc hội Iraq bầu ông N.Amidi làm Tổng thống

Ngày 11/4, với 227 phiếu ủng hộ, Quốc hội Iraq đã bầu ông Nizar Amidi, thành viên Ban Chính trị của đảng Liên minh yêu nước Kurdistan (PUK), làm Tổng thống mới của đất nước. Như vậy, ông Amidi trở thành Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Iraq kể từ năm 2003.

Tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi thoả thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Iran bác cáo buộc tấn công trong thời gian ngừng bắn

Iran khẳng định không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào trong thời gian ngừng bắn với Mỹ, trong khi Washington được cho là đang gia tăng sức ép buộc các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết triển khai lực lượng quân sự tới eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Hiện trường một vụ không kích tại Liban. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang

Chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban có dấu hiệu leo thang khi quân đội Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu được cho là cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thủ đô Beirut.