Không còn là những bài tham luận hay báo cáo chuyên đề quen thuộc, hội nghị trở thành không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chuyển tải bằng âm nhạc, thơ ca và sân khấu kịch.
Hoạt động do Đảng ủy Trường đại học Thăng Long phối hợp Nhà hát Kịch Việt Nam và Tạp chí Thế giới Di sản tổ chức nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), đồng thời hưởng ứng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Thịnh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các Ban, ngành. Về phía Trường đại học Thăng Long có ông Trương Ngọc Kim, Chủ tịch Hội đồng trường; Tiến sĩ Trương Ngọc Hoa, Hiệu trưởng nhà trường. Về phía Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Tạp chí Thế giới Di sản có Thạc sĩ, Nhà báo Trịnh Thanh Giảng, Phó Chủ tịch Hội, Quyền Tổng Biên tập. Về phía Nhà hát Kịch Việt Nam có Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu, Giám đốc; Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên, Phó Giám đốc. Đặc biệt, Hội nghị có sự tham dự của toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Thăng Long.
Trong bối cảnh các tổ chức đảng đang tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, chương trình được xem là một cách làm sáng tạo nhằm đưa những giá trị chính trị, tư tưởng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và đặc biệt là thế hệ trẻ.
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Trung Thùy Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường đại học Thăng Long cho rằng chương trình không đơn thuần là một hoạt động văn hóa mà mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc.
“Đây là dịp để đội ngũ đảng viên, cán bộ, giảng viên tự soi, tự sửa, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, đối với sinh viên, chương trình sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó biến niềm xúc động thành hành động cụ thể, thành khát vọng cống hiến cho đất nước”, bà Nguyễn Trung Thùy Linh nhấn mạnh.
Nếu các tiết mục ca múa nhạc như “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, “Trông cây lại nhớ đến Người”, “Chúng con canh giấc ngủ cho Người” gợi lên tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh thì điểm nhấn của chương trình là vở kịch “Miền nam trong trái tim Bác” do Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên viết kịch bản và đạo diễn.
Tác phẩm tái hiện sinh động tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào miền nam và tình cảm thiêng liêng mà nhân dân miền nam dành cho Người. Những câu chuyện đời thường, những trăn trở của Bác về ngày đất nước thống nhất được chuyển tải qua ngôn ngữ sân khấu đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.
Không ít khán giả đã rơi nước mắt khi chứng kiến những phân cảnh tái hiện sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng hay hình ảnh vị lãnh tụ suốt đời đau đáu với miền nam ruột thịt.
Lần đầu tiên tham dự một hội nghị sinh hoạt chính trị được sân khấu hóa, giảng viên Võ Khánh Linh, Trưởng Bộ môn Luật, Trường đại học Thăng Long chia sẻ, “tôi thực sự nổi da gà trước những cảnh chiến sĩ cách mạng bị tra tấn và rất xúc động khi thấy hình ảnh Bác Hồ gần gũi, giản dị. Chương trình khiến chúng tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội”.
Đối với sinh viên, sức lan tỏa của chương trình không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ.
Bùi Phương Nhi, sinh viên ngành Ngôn ngữ, đảng viên Chi bộ 6 của trường cho biết, vở kịch giúp sinh viên cảm nhận sâu sắc hơn về hình ảnh Bác Hồ.
“Qua chương trình, em thấy Bác không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại mà còn là người rất gần gũi, luôn dành tình yêu thương cho nhân dân. Em mong chương trình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn để nhiều bạn trẻ có cơ hội tiếp cận những giá trị ý nghĩa như vậy”, Phương Nhi chia sẻ.
Theo giảng viên Thùy Dương, Khoa Truyền thông đa phương tiện, dù đã nhiều lần xem phim, nghe nhạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng chương trình vẫn mang đến những cảm xúc đặc biệt.
“Xem xong chương trình, tôi thấy thêm tự hào về Bác, về đất nước và có thêm động lực để cống hiến bằng chính công việc hằng ngày, từ việc truyền dạy kiến thức đến yêu thương đồng nghiệp, yêu thương sinh viên”, chị bày tỏ.
Sự thành công của chương trình còn được nhìn nhận từ góc độ đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Thăng Long, nghệ thuật có khả năng truyền tải những giá trị lịch sử và cách mạng bằng con đường cảm xúc, từ đó tạo sự thẩm thấu tự nhiên, sâu sắc hơn đối với người tiếp nhận.
Đánh giá về hiệu quả của mô hình này, Chủ tịch Hội đồng trường Trương Ngọc Kim cho rằng chương trình đã chứng minh sức mạnh của nghệ thuật trong công tác tuyên truyền, giáo dục.
“Xưa nay, nói đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều người thường nghĩ đến những bài nói chuyện hay văn bản tuyên truyền. Nhưng chương trình nghệ thuật này, đặc biệt là vở kịch, đã thực sự đi vào lòng người, nhất là giới trẻ. Nó làm thay đổi cách tiếp cận và có thể xem là một hiện tượng nghệ thuật”, ông Trương Ngọc Kim nhấn mạnh.
Từ những tràng pháo tay kéo dài đến những giọt nước mắt xúc động của khán giả, chương trình “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” cho thấy khi chính trị được chuyển tải bằng nghệ thuật, những bài học về lịch sử, về lý tưởng cách mạng không còn khô cứng mà trở nên gần gũi, sống động. Đó cũng là một hướng đi đáng chú ý trong đổi mới sinh hoạt chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.