Phần trình diễn của đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) trong đêm thứ hai DIFF 2025.
Phần trình diễn của đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) trong đêm thứ hai DIFF 2025.

Đêm so tài nghệ thuật sáng tạo giữa hai đội pháo hoa Việt Nam và Ba Lan

Tối 7/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) đã diễn ra đêm thi thứ hai, với cuộc tranh tài giữa đại diện thứ hai của Việt Nam và đội pháo hoa kỳ cựu đến từ Ba Lan.

Chủ đề “Nghệ thuật sáng tạo” đã biến đêm thi thứ hai thành một cuộc tranh tài đỉnh cao giữa đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) và đội pháo hoa kỳ cựu Surex Firma Rodzinna đến từ Ba Lan.

Là đại diện thứ hai của Việt Nam góp mặt DIFF, Z121 Vina Pyrotech - Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) là một “lão làng” có bề dày hàng chục năm kinh nghiệm đồng hành cùng các sự kiện trọng đại, đại lễ trong nước.

ndo_br_cff5afcae301575f0e10-5354.jpg
Phần trình diễn của đội Việt Nam 2

Trong lần đầu tiên bước ra đấu trường pháo hoa quốc tế, Z121 Vina Pyrotech đã thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng bằng màn trình diễn mang tên “Khát vọng vươn mình” kéo dài hơn 22 phút, gợi ra một hành trình của Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện tại và hướng đến tương lai.

ndo_br_347fd373a1b815e64ca9-5842.jpg
Phần trình diễn của đội Z121 Vina Pyrotech mang lại nhiều cảm xúc.

Đội Z121 Vina Pyrotech đã khuấy động màn đêm Đà Nẵng bằng cách mở màn sôi động với những chùm pháo đa sắc bùng nổ theo nhịp nhạc sôi trào, vẽ nên bức tranh rực rỡ, đầy hơi thở hiện đại về một Đà Nẵng trẻ trung, không ngừng vươn mình.

ndo_br_9d8d3e3a4ef1faafa3e0-3274.jpg
Tân binh Z121 Vina Pyrotech khuấy động bầu trời đêm Đà Nẵng.

Tiếp đến, đội đã nhuộm sắc vàng ấm áp lên bầu trời đêm, kết hợp cùng hiệu ứng pháo nở chậm và rủ mềm như sao rơi, qua đó khẽ khàng đưa khán giả lạc vào miền ký ức nhuốm màu hoài niệm, gợi nhắc về một Đà Nẵng từng là trung tâm giao thương sôi động từ thế kỷ 17, nơi đón những cánh buồm từ khắp thế giới.

ndo_br_d0310f575a9ceec2b78d-3451.jpg
Đội Z121 Vina Pyrotech đem lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Từ đó, Z121 Vina Pyrotech đã dẫn dắt khán giả đến một không gian bầu trời đêm rực rỡ ánh cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc, cùng muôn ngàn đóa sen tím khổng lồ nở rộ giữa không trung, nhằm đánh dấu kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.

ndo_br_019de3db9210264e7f01-8773.jpg
Đội Z121 Vina Pyrotech đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Cao trào của màn trình diễn đội Việt Nam 2 là khi giai điệu “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên hòa cùng tràng pháo tay cuồng nhiệt của biển người, khắc họa một Đà Nẵng rạng ngời hôm nay.

Với cấu trúc 5 chương đầy dụng ý, đội Việt Nam 2 đã đưa cảm xúc của khán giả đi từ nhẹ nhàng, du dương, sâu lắng đến bùng nổ và kết thúc. Qua đó, đội đã khéo léo truyền tải một cách sống động thông điệp về sự tự tin, khát vọng vươn mình của Việt Nam, cũng như hình ảnh của một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, nỗ lực và phát triển đến bạn bè quốc tế.

Đến với DIFF 2025, đội Surex Firma Rodzinna đến từ Ba Lan - một trong những tên tuổi hàng đầu châu Âu với bộ sưu tập giải thưởng danh giá từ khắp các lễ hội pháo hoa quốc tế đã mang đến một màn trình diễn pháo hoa không chỉ mãn nhãn, mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa dựa trên truyền thuyết Tình yêu của Rồng.

ndo_br_7c2bd866caad7ef327bc-7289.jpg
Màn trình diễn mãn nhãn của đội Ba Lan.

Như phần tiếp nối "Huyền thoại của Rồng" ở kỳ DIFF 2024, các pháo thủ Ba Lan đã đem đến một màn trình diễn về câu chuyện “Dragon Love - Tình yêu của Rồng”, qua đó tiếp tục ghi một dấu ấn Ba Lan vô cùng thăng hoa, khiến khán giả xem pháo hoa như đang được theo dõi một bộ phim thần thoại.

ndo_br_954bb58ca54711194856-8474.jpg
Đội Ba Lan với màn trình diễn câu chuyện “Tình yêu của Rồng”.

Đội Surex Firma Rodzinna đã trình diễn những dải pháo xoắn ốc, pháo tầm cao cùng hiệu ứng màu lạnh xanh, bạc, tím, qua đó làm khán giả có cảm giác được xuống đại dương sâu thẳm, nơi chàng rồng Draco tung mình dưới làn nước. Đến khi nhạc chuyển sang tiết tấu nhẹ nhàng, pháo hoa của đội Ba Lan bung nở theo hình quạt, ánh vàng kim và cam rực như phản chiếu ánh trăng trên lớp vảy cô nàng rồng lửa Luna.

ndo_br_8f4c5ded5726e378ba37-4767-7761.jpg
Đội Ba Lan trình diễn nhiều kỹ thuật mới.

Cao trào trong bản nhạc God of Lighting đã được đội Ba Lan tận dụng để tạo nên một đại cảnh mãn nhãn. Pháo hoa đồng loạt bắn lên từ nhiều điểm, hình thành dải ánh sáng, tượng trưng cho khoảnh khắc Draco và Luna hợp lực tạo nên cây Cầu Rồng tại Đà Nẵng.

Sau hơn 20 phút, màn trình diễn của đội Ba Lan đã chạm tới trái tim khán giả bằng thông điệp về tình yêu và khát vọng vượt qua mọi khác biệt, như tinh thần mà DIFF luôn hướng đến.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.