Con đường của lòng dân gắn cùng ý Đảng

Đã bao đời nay, người dân thôn Lũng Mắt và thôn Cao Minh (xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn) khát khao có một con đường vượt qua núi Khun Hương để đến trung tâm xã rồi kết nối với Quốc lộ 1A...

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 hỗ trợ đổ bê-tông con đường Cao Minh-Lũng Mắt.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 hỗ trợ đổ bê-tông con đường Cao Minh-Lũng Mắt.

...Khát vọng dần trở thành hiện thực khi con đường ấy đang được trải bê-tông, mở ra nhiều hy vọng để bà con thoát đói nghèo, vươn lên phát triển kinh tế-xã hội.

Có mặt tại hiện trường thi công con đường Lũng Mắt-Cao Minh, anh Triệu Văn Tiệp, Trưởng thôn Lũng Mắt hồ hởi: Đã hơn 1 tháng nay, hơn 80 hộ dân trong thôn luân phiên cử con em đến cùng với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 thi công.

Mỗi ngày thôn cử ra 10 lao động để phụ giúp cán bộ, chiến sĩ vận chuyển vật liệu. Cùng với sức lao động, mỗi hộ dân trong thôn còn góp hơn 200.000 đồng để làm đường. Đặc biệt trong thôn có 12 hộ dân ủng hộ, hiến hàng nghìn mét vuông đất trồng cây ăn quả, cây lâu năm để mở rộng đường. Một trong số đó là hộ gia đình ông Triệu Văn Kim, gần 80 tuổi, ở thôn Cao Minh đã hiến hơn 1.800 m² đất (tương đương 5 sào đất) để làm đường qua thôn.

Trong câu chuyện hiến đất làm đường, ông Triệu Văn Kim chia sẻ, nhà có 5 nhân khẩu, tuy cuộc sống còn khó khăn, nhưng khi được cán bộ xã đến vận động tuyên truyền mở đường về bản, ông đã bàn bạc với vợ, con hiến đất làm đường. Vì có con đường, từ nay gia đình ông cũng như bà con ở thôn sẽ không còn phải lo đi bộ trèo đèo vượt suối nữa. Hàng hóa làm ra sẽ không phải lo mang vác trên đôi vai, đôi chân đi ra chợ bán.

Tết này có con đường về thôn bản, bà con sẽ mừng vui khôn xiết, vì đó là lòng mong mỏi, ước mơ bao đời. Con đường này là đường ý Đảng, lòng dân cùng chung sức làm nên...

Những ngày cuối tháng 12, đứng trên đỉnh núi Khun Hương nhìn hình hài của con đường Cao Minh-Lũng Mắt dần được hình thành vắt qua dãy núi, tràn ngập một màu xanh của rừng hồi hòa cùng màu xanh áo lính của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 và bà con các dân tộc nơi đây, tạo nên bức tranh vừa sinh động vừa ấm áp về tình đoàn kết quân dân.

Trung tá Nguyễn Hữu Thái, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cho biết: Những ngày đầu tháng 11, Đảng ủy, chính quyền và bà con xã Bằng Mạc tổ chức lễ đón đoàn 40 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 về tham gia hỗ trợ đổ bê-tông xây dựng đường Cao Minh-Lũng Mắt.

Dự kiến sẽ hoàn thành con đường trải bê-tông dài 2,8 km, với hàng nghìn ngày công đóng góp của của cán bộ, chiến sĩ. Theo đồng chí Hoàng Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bằng Mạc, Đảng bộ, chính quyền và bà con trong xã rất vinh dự, phấn khởi được đón đoàn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 về với địa phương, hỗ trợ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định truyền thống đoàn kết quân dân. Con đường hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy giao thương, mà còn đánh thức cả một vùng rừng hồi rộng lớn với hơn 1.600 ha cây chủ lực xóa đói, giảm nghèo cho bà con. Đây cũng là những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới mà xã đề ra.

Việc xây dựng tuyến đường kết nối hai thôn Cao Minh-Lũng Mắt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hình thành trục giao thông liên thôn xuyên suốt khu vực xã Bằng Hữu và xã Gia Lộc (trước đây). Khi hoàn thành tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ thuận tiện cho nhu cầu đi lại, giao thương, sản xuất nông-lâm nghiệp của hơn 2.800 nhân khẩu trong khu vực, đồng thời rút ngắn khoảng cách di chuyển của người dân đến trung tâm hành chính xã Bằng Mạc.

Từ tháng 11/2025 Ủy ban nhân dân xã Bằng Mạc đã khởi công tuyến đường, với tổng mức đầu tư hơn 5,6 tỷ đồng. Để hoàn thành, xã đã chủ động bố trí hơn 3,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư công trình lớn, nguồn ngân sách xã hạn chế, không đủ bố trí.

Do vậy, xã đã xây dựng Kế hoạch vận động ủng hộ triển khai xây dựng tuyến đường, trong đó kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đóng góp từ 500.000 đồng/ người trở lên. Hộ gia đình trên địa bàn toàn xã vận động góp 200.000 đồng/hộ trở lên.

Kết quả, chỉ sau 1 tháng phát động đã quyên góp bằng tiền mặt được gần 300 triệu đồng. Trong số người dân ở các thôn có tuyến đường đi qua gồm các thôn Cao Minh, Làng Tuống, Lũng Mắt, Lũng Mần,... có 32 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 13.000 m2 đất, tạo mặt bằng sạch, góp phần rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí cho Nhà nước, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bằng Mạc cho biết: Sự chung tay này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Xã Bằng Mạc đặt ra mục tiêu phải hoàn thành tuyến đường trước ngày 30/12/2025.

Có thể bạn quan tâm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Hoạt động thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia, mở ra cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp cho những tài năng trẻ. (Ảnh: Trung tâm N2B Football Cao Bằng)

Từ bóng đá cộng đồng đến cơ hội cho tài năng trẻ vùng cao

Việc thành lập Trung tâm Bóng đá cộng đồng Hà Nội FC không chỉ mở thêm sân chơi miễn phí cho trẻ em mà còn từng bước mở rộng mạng lưới phát hiện tài năng từ cơ sở. Chương trình tuyển trạch tại Cao Bằng vào ngày 20/7 là bước tiếp nối cho thấy định hướng đưa cơ hội tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp đến gần hơn với nhiều địa phương.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Sau hơn 2 ngày nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, các phương tiện có tải trọng dưới 3,5 tấn đã được lưu thông qua đoạn Km354 Quốc lộ 32.

Thông xe trên Quốc lộ 32

Sau hơn 2 ngày nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, đến khoảng 14 giờ ngày 19/7, lực lượng chức năng đã cho thông xe tạm thời đối với các phương tiện có tải trọng dưới 3,5 tấn trên Quốc lộ 32, đoạn Km354 qua bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Nhu yếu phẩm do Quân khu II hỗ trợ người dân vùng lũ Mường Than.

Hướng về tâm lũ Mường Than

Trước những thiệt hại to lớn của đồng bào xã Mường Than, Lai Châu, các lực lượng cứu hộ vẫn đang gồng mình giúp bà con khắc phục hậu quả, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lai Châu, đồng bào khắp mọi miền cũng đang hướng về tâm lũ, những chuyến hàng cứu trợ được mang đến nhằm chia sẻ bớt khó khăn với bà con.

Lực lượng chức năng đưa người dân bản Chít, Mường Than, Lai Châu đến nơi an toàn. (Ảnh: TRẦN ANH TUẤN)

Quyết liệt bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân giữa dòng lũ

Hai ngày qua, giữa mưa lớn, bùn đất và nguy cơ sạt lở, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng các lực lượng chức năng không quản hiểm nguy, khẩn trương có mặt tại các điểm xung yếu ở Lai Châu, Sơn La, Lào Cai để sơ tán người dân, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. 

Chủ tịch tỉnh Lai Châu thăm động viên gia đình người dân bị thiệt hại do lũ.

Mường Than - Ghi từ nơi lũ dữ đi qua

Đã hai ngày trôi qua sau khi cơn lũ kinh hoàng quét qua các bản Chít, Nậm Sáng và một số bản lân cận của xã Mường Than (Lai Châu). Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu, Công an Lai Châu, chính quyền địa phương... vẫn đang gồng mình khắc phục sự cố nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến vận hành lưới điện ở Lai Châu.

Lai Châu: Hơn 1.000 khách hàng đã được cấp điện trở lại

Tổng Công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) cho biết, trong hai ngày 16-17/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây lũ quét, ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực, làm thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng đến vận hành lưới điện.