Bước nhảy hạnh phúc

Căn phòng nhỏ, cũ kỹ đơn sơ. Bàn ghế được xếp gọn vào một góc. Tiếng nhạc rộn rã cất lên. Từng đôi nam nữ tiến ra, nghiêng đầu chào điệu đà rồi nắm tay nhau dập dìu theo điệu nhạc. Tiếng huấn luyện viên hướng dẫn lẫn tiếng lao xao tán thưởng của mọi người... Khung cảnh bình thường giống như mọi lớp học khiêu vũ bình dân khác. Duy chỉ có điều đặc biệt: Tất cả các học viên đang biểu diễn đều là người khiếm thị!
Các học viên Solar Dance Club biểu diễn tại chương trình từ thiện "Hội chợ handmade những đôi bàn tay giúp đỡ những đôi mắt năm 2024". (Ảnh DUY LINH)
Các học viên Solar Dance Club biểu diễn tại chương trình từ thiện "Hội chợ handmade những đôi bàn tay giúp đỡ những đôi mắt năm 2024". (Ảnh DUY LINH)

Ðây là lớp học định kỳ tuần 2 buổi tại Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao người khiếm thị Hà Nội (Solar Dance Club). Chị Dương Thanh Hiền, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ cũng là một học viên tích cực của Solar Dance Club chia sẻ: Solar Dance Club được Hội Người mù thành phố Hà Nội thành lập năm 2019, đặt trụ sở tại Hội người mù quận Ðống Ða. Ban đầu, câu lạc bộ được tài trợ bởi Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (REACH) nhằm giúp người khiếm thị có thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng. Khi ấy, vũ công Tô Văn Hòa được mời tham gia dạy khóa học này. 20 là số buổi học theo hợp đồng với REACH. Tuy nhiên, khi buổi học cuối cùng kết thúc, anh Tô Văn Hòa thấy nhiều học viên vẫn hào hứng, mong muốn lớp học tiếp tục được duy trì. Anh đã quyết định tiếp tục dạy miễn phí cho các học viên. Dự án với 20 buổi học đã hoàn thành nhưng lớp học tổ chức kéo dài gần 6 năm, đến tận hôm nay. Thành viên ban đầu gần 20 người, hiện đã lên hơn 60 người tham gia thường xuyên.

Anh Hòa chia sẻ: "Ðối với người bình thường, khiêu vũ là bộ môn tương đối khó bởi đòi hỏi sự biểu cảm của gương mặt, nét cười, các vũ hình, cảm nhạc trong khi người khiếm thị lại không nhìn được những hướng dẫn hình thể của huấn luyện viên".

Anh Hòa đã nhẫn nại uốn nắn cho mỗi học viên từ cách cúi đầu "đúng điệu", cách khoác tay, lắc hông, cách biểu hiện nụ cười... Ngày lại ngày, sự nhiệt tình của thầy Hòa được đền đáp.

Các học viên tự tin hơn, họ vui vẻ nói cười, đếm theo từng nhịp bước chân. Với huấn luyện viên Tô Văn Hòa, như thế đã là thành công bước đầu.

"Dạy người khiếm thị, tôi phải bỏ các lý thuyết của giáo trình, phải đặt mình vào tâm thế giống họ để hiểu các học viên hơn. Vỗ tay tìm bạn diễn là một thử nghiệm được tôi áp dụng. Các học viên "nhập môn" khá nhanh, ngoài cả mong đợi", thầy giáo Hòa chia sẻ.

Nỗi lo mưu sinh, thu vén cho gia đình nhỏ với hai em bé không khiến vũ công sinh năm 1984 này lơ đãng với lớp học. Ðều đặn tuần 2 buổi, anh Hòa là người đến sớm nhất cũng là người rời lớp sau cùng.

Có hôm vì nhiều lý do, chỉ có 4-5 học viên đến lớp, nhưng anh vẫn nhiệt tình chỉ bảo. "Tôi chưa bao giờ có ý định rời câu lạc bộ. Gặp các học viên ở đây như là mối lương duyên vậy. Chính họ đã truyền cho tôi năng lượng tích cực bởi đức tính kiên trì, nhẫn nại", anh Hòa chia sẻ.

Còn Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dương Thanh Hiền trải lòng: "Tham gia câu lạc bộ, các học viên dần xóa bỏ tâm lý tự ti, mặc cảm, không thu mình vào "vỏ ốc" nữa. Với sự hỗ trợ chuyên môn của huấn luyện viên Tô Văn Hòa, sự ủng hộ của một số nhà hảo tâm, câu lạc bộ dần mở rộng hoạt động, có cơ hội trình diễn ở nhiều sân khấu lớn hơn, cơ hội giao lưu cũng nhiều hơn. Hiện nay, ước mơ của Ban chủ nhiệm vẫn là mong muốn có một sân tập rộng rãi hơn, quy mô hơn vì phòng tập hiện tại khá nhỏ, các học viên trong lúc tập luyện rất hay va vào nhau...".

Năm 2020, 2021, đại dịch Covid-19 như một cơn bão càn quét. Lệnh phong tỏa, cách ly được thực thi. Thành phố bỗng hoang vắng như "ngủ đông". Người lớn thì khẩu trang kín mít với bước chân gấp gáp, âu lo. Lũ trẻ con thì "phát cuồng" vì bị nhốt lâu trong nhà.

Ðiều trước đây vốn vô cùng giản dị như đi dạo trong công viên mỗi sớm mai, chụm đầu bên vài người bạn với chén trà vỉa hè... giờ bỗng trở thành điều không thể.

Ðiện thoại của anh Hòa liên tục rung và nhận tin nhắn: "Buồn quá, thầy ơi. Khi nào thì được tập lại? Mọi người quên hết các động tác rồi...?". Anh Hòa hiểu tâm trạng của các học viên. Họ khao khát được gặp nhau, được chia sẻ những câu chuyện hằng ngày, thậm chí chỉ đơn giản là được... nghe tiếng nói chuyện.

"Cái khó ló cái khôn", anh Hòa nghĩ ra hình thức dạy online. Các học viên lại xốn xang khi được nghe tiếng nói của nhau (dẫu chỉ qua màn hình điện thoại). Ðường truyền intenet không ổn định, phập phù.

Không sao, được nghe tiếng nói của nhau, thế là vui rồi! Thầy trò được gặp nhau (online), được ôn lại bài học dang dở, và điều quan trọng hơn: Họ hạnh phúc vì biết được những người bạn của mình vẫn mạnh khỏe, an lành. Cuối năm 2021, dịch Covid-19 được khống chế.

Lớp học được mở trở lại, học viên vẫn đông đủ, điều đó rất ý nghĩa với anh Hòa. Các học viên vẫn gắn bó với câu lạc bộ. Lại gợi mở, uốn nắn từng nhịp bước chân, hướng dẫn cách thả lỏng, làm chủ cơ thể..., anh Hòa lại thắp lên tình yêu với bộ môn khiêu vũ, giúp học viên tự tin với mỗi bước nhảy.

Dịp này, tình cờ Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ biết thông tin thành phố Hà Nội đăng cai Giải dancesport WDSF, anh Hòa đã xin ban tổ chức cho các học viên của mình một góc nhỏ để biểu diễn với mong muốn họ có cơ hội được diễn ở một địa điểm hoành tráng hơn. "Ðể các bạn ấy tự tin hơn, cảm xúc thăng hoa hơn với niềm đam mê", anh Hòa bộc bạch.

Năm 2021, Ủy ban Paralympic Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam và Liên đoàn Thể dục Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi Các Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao người khiếm thị với chủ đề "Bước nhảy xóa bỏ mọi khoảng cách" mà lực lượng nòng cốt khi ấy là các thành viên của Solar Dance Club. Nhiều người, nhiều đồng nghiệp, phụ huynh, bạn bè của các học viên... đã đến cổ vũ, ủng hộ.

Người hỗ trợ trang phục, người trang điểm miễn phí, người tài trợ các phụ kiện biểu diễn, sân khấu cũng được Học viện Múa Việt Nam miễn phí. Tiếp nối thành công của mùa thứ nhất, "Bước nhảy xóa bỏ mọi khoảng cách" mùa thứ 2 (năm 2022) tiếp tục được duy trì. Nếu mùa thứ nhất chỉ có 40 thí sinh tham gia thì mùa thứ 2 có hơn 60 thí sinh, nội dung thi đấu cũng phong phú hơn.

Cuộc thi góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về những người khiếm thị vượt lên khó khăn, vượt qua chính mình để sống với đam mê. Cũng trong năm 2022, Solar Dance Club được mời biểu diễn tại Lễ khai mạc Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc. Ðây là lần đầu các thành viên được tham gia một sân chơi lớn như thế.

Tháng 7/2023, mùa thứ 3 của cuộc thi. Hơn 80 vận động viên đến từ 20 đơn vị Hội người mù và các Câu lạc bộ khiêu vũ tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố hào hứng ghi danh. Trước đó, hoạt động quảng bá cho sự kiện được tổ chức theo hình thức online trong gần 2 tháng đã thu hút sự tham gia của các vận động viên dự thi ở 37 nội dung. Ban tổ chức đã đăng tải các video clip trên kênh YouTube và fanpage của Câu lạc bộ Solar Dance Club, đã có hàng nghìn lượt người xem, tương tác.

"Câu lạc bộ trở thành nơi giao lưu, gắn kết, giúp người khiếm thị tăng khả năng hòa nhập cộng đồng. Các học viên hãnh diện hơn vì họ muốn làm, dám làm và đã làm được điều tưởng như không thể. Xa hơn nữa, chúng tôi mong muốn góp phần đưa bộ môn khiêu vũ thể thao trở thành môn thi đấu chính thức tại các sân chơi lớn. Tuy nhiên, kinh phí vẫn luôn là nỗi lo với Ban tổ chức...", chị Thanh Hiền chia sẻ.

Trưa 10/11 vừa qua tại Hà Nội, nhằm ủng hộ các hoạt động của Solar Dance Club, Câu lạc bộ Dream House phối hợp một số đơn vị và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình từ thiện "Hội chợ handmade những đôi bàn tay giúp đỡ những đôi mắt lần thứ hai năm 2024".

Chị Lê Phương Hằng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dream House vốn là một người rất nhiệt tình với công tác thiện nguyện bộc bạch: "Tôi khâm phục ý chí vượt qua khó khăn của những người khiếm thị, họ đã giúp tôi thấm thía về sự kiên trì, niềm khao khát vươn lên chiến thắng số phận. Chúng tôi đã đồng hành với Solar Dance Club hơn 5 năm. Ban đầu chỉ là các hoạt động quy mô nhỏ, sau đó lan tỏa trong cộng đồng...".

Hội chợ từ thiện lần này thu hút hơn 20 thương hiệu handmade cùng khá nhiều tổ chức, cá nhân tham gia. Toàn bộ số tiền thu được, đại diện Dream House đã trao, ủng hộ các hội viên Solar Dance Club luyện tập, thi đấu.

Ngày 20/11,"Cúp Các câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc năm 2024" diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao quận Cầu Giấy (Hà Nội). Giải quy tụ sự tham gia của hơn 100 vận động viên của 10 câu lạc bộ đến từ 7 tỉnh, thành phố. Ðây tiếp tục là cơ hội để các hội viên khiếm thị tỏa sáng, khẳng định nghị lực bản thân.

Kết thúc cuộc thi, 36 giải thưởng được Ban tổ chức trao tặng các tập thể, cá nhân. Solar Dance Club vinh dự nhận Giải nhất toàn đoàn. "Trái ngọt" hôm nay có được là nhờ bao khổ luyện của cả thầy và trò câu lạc bộ.

Sáng thứ hai, thứ sáu mỗi tuần, nếu tình cờ ngang qua căn nhà cũ kỹ của Hội người mù quận Ðống Ða, chắc hẳn bạn sẽ nghe thấy tiếng nhạc dập dìu, những thanh âm tươi vui tràn đầy năng lượng. Chút son phấn cho đẹp hơn, váy áo, lụa là xốn xang hơn...

Các thành viên Câu lạc bộ Solar Dance Club, người mới, người cũ đang cùng nhau ôn lại từng điệu nhảy. Những bước nhảy dẫu còn lóng ngóng, vụng về, nhưng trên gương mặt họ tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc. Họ đang tạm quên đi những âu lo, muộn phiền thường nhật để được sống với niềm đam mê của mình.

Ngoài kia, con phố vẫn ồn ào, đông đúc, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, tất tả mưu sinh. Còn trong căn phòng này, âm nhạc vẫn rộn ràng, những vòng xoay vẫn nghiêng ngả hoan ca. Tôi thì gọi đó là: Những bước nhảy mang tên Hạnh Phúc.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.