Blackpink nhảy “See tình”, đội nón lá trong show diễn tại Hà Nội

Điểm nhấn trong đêm nhạc Born Pink World Tour của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink tại Hà Nội tối 29/7 là tiết mục nhảy cover ca khúc “See tình" và các thành viên đội nón lá khi biểu diễn một số tiết mục.
Các cô gái Black Pink trong đêm diễn. (Ảnh: TRUNG HIẾU)
Các cô gái Black Pink trong đêm diễn. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Ban nhạc nữ Blackpink đã có một đêm diễn ấn tượng, không chỉ với các bài hát nổi tiếng của nhóm mà còn với những màn nhảy, múa với “chất liệu” Việt Nam khiến hàng chục nghìn khán giả vô cùng phấn khích.

Sau phần mở màn tiết mục “How You Like That”, “Whistle” và “Pretty Savage”, Blackpink đã gửi lời chào “Xin chào” tới khán giả bằng tiếng Việt. Bốn cô gái đã làm bầu không khí trên sân vận động nóng lên với các ca khúc quen thuộc “Don't Know What To Do”, “Lovesick Girls”, “Kill This Love”, “Playing With Fire”…

Ngoài các ca khúc hát chung cả nhóm, 4 cô gái cũng có những màn trình diễn solo với “Flowers” (Jisoo), “You and Me” (Jennie), “Gone”, “On the Ground” (Rose), “Lalisa” (Lisa).

Các cô gái Blackpink nhảy "See tình". (Video: TRUNG HIẾU)

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn vũ đạo của 4 cô gái trên nền nhạc ca khúc “See tình” của Hoàng Thùy Linh. “See tình” là ca khúc đình đám của Hoàng Thùy Linh được đông đảo khán giả các khu vực châu Á cover lại, đặc biệt là khán giả Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Ca khúc từng được các ngôi sao giải trí, thể thao Hàn Quốc cover hoặc nhảy theo vũ đạo. Bốn cô gái cho biết họ thấy ca khúc này trên mạng xã hội và quyết định học nhảy để đem lại niềm vui bất ngờ cho khán giả Việt Nam.

Các ca sĩ cũng lấy được thiện cảm của khán giả Việt khi sử dụng chiếc nón lá làm đạo cụ trong một số tiết mục trình diễn. Rosé đội nón lá nhảy Khi biểu diễn bài “Boombayah”, và Jennie cũng đội nón khi trình diễn bài “As If It’s Your Last”.

Nhóm nhạc đã “đốt nóng” sân vận động Mỹ Đình bằng các phần trình diễn sôi động, bốc lửa, khiến khán giả quên đi cơn mưa lúc đầu giờ và phấn khích theo. Có những ca khúc thậm chí đã được khán giả hòa giọng bằng tiếng Việt cùng các cô gái.

Trước đó, từ đầu giờ chiều, các fan hâm mộ của Blackpink đã đổ về khu vực Mỹ Đình, trong những trang phục rực rỡ hai sắc hồng – đen. Gần sát giờ biểu diễn của nhóm, khu vực sân vận động Mỹ Đình đổ mưa to, nhưng vẫn không thể làm giảm nhiệt của hàng chục nghìn khán giả đã có mặt trên sân từ rất sớm. Mặc dù cơn mưa giông nặng hạt kéo đến bất ngờ, công tác tổ chức vẫn bảo đảm an toàn, trật tự trong buổi diễn đầu tiên của Blackpink tại Hà Nội.

Khán giả tại đêm diễn của Blackpink.

Khán giả tại đêm diễn của Blackpink.

Nhiều người hâm mộ từ Hàn Quốc, Philippines, Trung Quốc… cũng đã tới Việt Nam và tham gia buổi biểu diễn của Blackpink. Ở Việt Nam, không ít người đã từ các tỉnh, thành phố khác đến Hà Nội để được tận mắt ngắm nhìn và thưởng thức show diễn của 4 cô gái thần tượng.

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của nhóm tại châu Á trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Born Pink. Dự kiến đêm thứ nhất 29/7 có 36.000 khán giả, đêm 30/7 có 31.000 người.

Blackpink ra mắt năm 2016, gồm bốn thành viên Jennie, Lisa, Jisoo, Rose, do YG Entertainment thành lập. Đĩa đơn đầu tiên của nhóm phát hành tháng 8/2016 mang tên “Square One”, trong đó có hai ca khúc "Whistle" và "Boombayah", lần lượt đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Gaon Digital Chart của Hàn Quốc và bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales.

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thành công nhất trên trường quốc tế. Họ là nhóm nghệ sĩ nữ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 của Mỹ, đạt vị trí thứ 13 với bài hát "Ice Cream" (2020) và trên Billboard 200, đạt vị trí quán quân với album phòng thu thứ hai “Born Pink” (2022). “Born Pink” cũng là album bán chạy nhất mọi thời đại của nghệ sĩ nữ ở Hàn Quốc.

Blackpink cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Artist 100 và là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên góp mặt và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Emerging Artists. Nhóm nhạc có kênh YouTube đạt lượt xem cao nhất với 30 tỷ lượt.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.