Giữa thao trường nắng lửa Vùng 3 Hải quân, những ly nước mát, phần quà nhỏ và lời động viên chân tình từ các hội viên phụ nữ tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ mới trong những ngày đầu quân ngũ.
Giữa thao trường nắng lửa Vùng 3 Hải quân, những ly nước mát, phần quà nhỏ và lời động viên chân tình từ các hội viên phụ nữ tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ mới trong những ngày đầu quân ngũ.

“Bát nước thao trường” tiếp sức lính trẻ ở Vùng 3 Hải quân

Giữa thao trường bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân, khi những chiến sĩ mới vừa rời đường ngắm với lưng áo đẫm mồ hôi dưới cái nắng đầu hè miền trung, những ly nước mát, phần trái cây, chiếc bánh nhỏ được các hội viên phụ nữ tận tay trao đến từng người.

Dưới cái nắng như đổ lửa, thao trường bắn súng bộ binh của Tiểu đoàn 355, Vùng 3 Hải quân vẫn vang đều tiếng hô khẩu lệnh, tiếng súng AK bài 1 của những chiến sĩ mới. Sau từng lượt vận động, ngắm bắn, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, gương mặt ai cũng đỏ bừng vì nắng nóng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tập trung, quyết tâm hoàn thành tốt nội dung huấn luyện. Giữa nhịp huấn luyện căng thẳng ấy, giờ giải lao ngắn ngủi bỗng trở nên dịu lại khi những ly nước mát được trao tận tay.

Từ mô hình giản dị mang tên “Bát nước thao trường”, tình đồng chí, đồng đội được tiếp thêm bằng những sẻ chia rất đỗi đời thường, giúp những người lính trẻ thêm vững vàng trong mùa huấn luyện đầu tiên.

csm-thuc-hanh-ban-sung-ak-tu-the-nam-ban.jpg
Chiến sĩ mới thực hành bắn súng AK tư thế nằm bắn.

Những ly nước mát giữa thao trường nắng lửa

Theo chân Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng cùng các đơn vị đồng hành ra thao trường bắn đạn thật, chúng tôi cảm nhận rõ sự chu đáo, gần gũi mà các chị dành cho bộ đội. Sau mỗi loạt bắn của chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 355, nước uống, hoa quả, bánh ngọt nhanh chóng được chuyển tới từng người, xua đi phần nào cái nắng oi ả và sự mệt nhọc sau giờ huấn luyện.

dai-ta-nguyen-trong-hoa-dong-vien-cac-csm-4229.jpg
Đại tá Nguyễn Trọng Hòa động viên các chiến sĩ mới.

Vừa cẩn thận pha từng ly nước mát, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Lệ Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu Vùng 3 Hải quân cho biết, mô hình “Bát nước thao trường” đã được các đơn vị trong Vùng duy trì nhiều năm nay, nhất là mỗi mùa huấn luyện chiến sĩ mới.

“Qua hoạt động này, chị em mong muốn kịp thời động viên các chiến sĩ vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, nỗ lực giành kết quả cao nhất trong huấn luyện”, chị Thúy chia sẻ.

ndo_br_2-8103.jpg
Không chỉ chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội, mô hình còn thể hiện trách nhiệm, sự gắn bó của cán bộ, hội viên phụ nữ với nhiệm vụ chung của đơn vị.

Không chỉ chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội, mô hình còn thể hiện trách nhiệm, sự gắn bó của cán bộ, hội viên phụ nữ với nhiệm vụ chung của đơn vị. Bên cạnh nguồn kinh phí hoạt động của các hội phụ nữ, chương trình còn nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Chị Vũ Thị Thanh Lanh, nguyên cán bộ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, một trong những người nhiều lần đồng hành cùng chương trình, cho biết mỗi lần đến thao trường đều để lại trong chị những cảm xúc đặc biệt.

“Những ly nước mát, phần quà nhỏ sau các loạt bắn không chỉ giúp bộ đội bổ sung sức khỏe mà còn tiếp thêm bản lĩnh, sự tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện”, chị Lanh chia sẻ.

ndo_br_3-8598.jpg
Trong những giờ giải lao, các hội viên phụ nữ tổ chức giao lưu văn nghệ, tiếp thêm tinh thần cho bộ đội giữa thao trường huấn luyện.

Sáng 7/5, tại thao trường huấn luyện bắn súng bộ binh của Vùng 3 Hải quân, các hội viên Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật cùng Hội Phụ nữ Tiểu đoàn 355 lại tất bật chuẩn bị nước uống, trái cây, bánh ngọt để phục vụ các chiến sĩ mới sau giờ huấn luyện.

Trung tá Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật cho biết, đơn vị đóng quân cách thao trường hơn 30km, vì vậy từ sáng sớm, các hội viên đã chuẩn bị chu đáo mọi phần quà để kịp mang tới phục vụ bộ đội.

Không chỉ tiếp nước, trong những giờ giải lao, các hội viên phụ nữ còn tổ chức giao lưu văn nghệ cùng bộ đội. Những ca khúc về quê hương, đất nước, người lính cất lên giữa thao trường làm vơi đi phần nào sự căng thẳng sau những giờ huấn luyện.

ndo_br_1-6973.jpg
Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trực tiếp đến thao trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ đang thực hiện chương trình "Bát nước thao trường".

Binh nhì Đặng Công Minh Toàn, chiến sĩ mới Tiểu đoàn 355 xúc động tâm sự: “Được các cô, các chị đến thăm hỏi, tiếp nước và giao lưu văn nghệ, chúng em cảm thấy rất vui và ấm lòng. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn để chúng em cố gắng rèn luyện tốt hơn”.

Trong quá trình triển khai mô hình, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn cũng trực tiếp đến thao trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ đang thực hiện chương trình.

Tình người mẹ, người chị nơi thao trường

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân vẫn nhớ như in lần đầu tham gia chương trình “Bát nước thao trường” đúng vào đợt nắng gắt nhất mùa huấn luyện.

“Lên thao trường mới thấy các cháu vất vả lắm. Nằm giữa nắng để bắn súng mà không có gì che chắn. Toàn chiến sĩ mới nên tâm lý còn áp lực, hồi hộp”, chị Nhàn kể.

hoi-phu-nu-lu-doan-161-va-trung-tam-huan-luyen-chuyen-mon-ky-thuat-nghiep-vu-to-chuc-hoat-dong-bat-nuoc-thao-truong-1386.jpg
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân cùng các đồng đội tiếp nước thao trường cho các chiến sĩ mới.

Theo chị Nhàn, sau khi nhận kế hoạch từ cấp trên, các hội phụ nữ tại đơn vị sẽ luân phiên tổ chức phục vụ bộ đội trên thao trường. Riêng Hội Phụ nữ Lữ đoàn 161 dù chỉ có 13 hội viên nhưng mỗi lần đến lượt đều huy động toàn bộ lực lượng tham gia.

Từ 5 giờ sáng, các chị đã chia nhau đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, nước uống, trái cây, bánh ngọt rồi hành quân lên thao trường phục vụ bộ đội suốt cả ngày.

Năm nay, Tiểu đoàn 355 và 355B tiếp nhận hơn 700 thanh niên nhập ngũ. Những ngày bắn đạn thật luôn là thời điểm nhiều áp lực đối với chiến sĩ mới. Tiếng súng nổ, yêu cầu huấn luyện nghiêm ngặt cùng thời tiết khắc nghiệt khiến không ít tân binh hồi hộp trước khi bước vào bài bắn.

“Hôm đó chúng tôi chuẩn bị nước mía. Các cháu uống xong vui lắm, bảo nhờ có nước mát mà đỡ khát, bình tĩnh hơn khi vào bài bắn”, chị Nhàn kể, ánh mắt ánh lên niềm vui.

ndo_br_z7798913249768-f9c9da56ba5057f6faf9df178fe9d13e-6666.jpg
Mỗi ly nước, mỗi phần quà nhỏ trao tận tay chiến sĩ không chỉ giúp xua tan mệt nhọc sau giờ huấn luyện, mà còn gửi gắm tình cảm của những người mẹ, người chị dành cho lớp lính trẻ.

Rồi chị trầm giọng: “Nhìn các cháu cũng chỉ bằng tuổi con mình thôi. Nghĩ con mình ở nhà còn được gia đình chăm sóc, còn các cháu vào quân ngũ phải huấn luyện vất vả như vậy nên thương lắm”.

Có lẽ bởi thế, mỗi ly nước, mỗi phần quà nhỏ trao tận tay chiến sĩ không chỉ là sự hỗ trợ đơn thuần, mà còn mang theo tình cảm của những người mẹ, người chị dành cho lớp lính trẻ. Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, nhiều chiến sĩ quây quần bên những “bát nước thao trường”, trò chuyện cùng các cô, các chị như với những người thân trong gia đình.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân đánh giá, mô hình “Bát nước thao trường” là hoạt động thiết thực, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Giữa thao trường nắng gắt, những “bát nước thao trường” vẫn lặng lẽ được trao đi mỗi ngày. Giản dị, không ồn ào, nhưng trong từng ly nước mát là nghĩa tình đồng chí, đồng đội, là sự sẻ chia của hậu phương, tiếp sức cho những người lính trẻ vững vàng trên chặng đường quân ngũ đầu tiên.

Có thể bạn quan tâm

Du khách tận hưởng không khí trong lành, mặt biển xanh trong và nắng ấm chan hòa ở biển Mũi Né. (Ảnh: TTXVN)

Đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam

Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né không chỉ cho thấy quy hoạch đất đai hay hạ tầng mà là công bố một tầm nhìn phát triển mới. Tầm nhìn đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam của đất nước, là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là trung tâm du lịch quốc tế.

Nút thắt mặt bằng được tháo gỡ, dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh tăng tốc thi công xuyên kỳ nghỉ lễ.

Tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Đến giữa tháng 4, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thấp hơn bình quân chung của cả nước. Trước thực tế này, tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư triển khai các giải pháp, phấn đấu trong quý II phải đạt trên mức bình quân chung, tạo đà hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm.

Các đại biểu dự hội nghị tọa đàm.

Hội nghị tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng, quân sự địa phương giữa Học viện Quốc phòng và Quân khu 5

Sáng 7/5, tại Đà Nẵng, Học viện Quốc phòng phối hợp Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đồng chủ trì.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp.

Nghệ An lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực để xây dựng cảng biển Đông Hồi

Sau khi tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy hoàn thành, với lợi thế khoảng cách ngắn, lưu lượng hàng hóa từ Lào và 10 tỉnh bắc Thái Lan dự kiến tăng mạnh. Bên cạnh đó, riêng khu vực bắc Nghệ An có khoảng 3 triệu tấn hàng hóa đang phải trung chuyển qua cảng Nghi Sơn. Do đó, việc xây dựng cảng biển Đông Hồi là cấp thiết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thanh Hóa gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 6/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ gắn biển 2 công trình: Nhà máy Basic Medical Việt Nam và Nhà ở xã hội Quảng Thành-Hợp Lực, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị-xã hội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến cuối tháng 4 vừa qua, tại điểm trường Mô Rai, giá trị thi công chỉ đạt khoảng 25,5%. Đây là dự án chậm tiến độ nhất so với các dự án cùng khởi công trong đợt 1 vào giữa tháng 11/2025.

Quảng Ngãi kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém trong thi công trường nội trú liên cấp vùng biên

Theo kế hoạch, tháng 7/2026, việc xây dựng 4 trường nội trú liên cấp vùng biên tại 4 xã: Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi, Mô Rai (Quảng Ngãi) hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn dự án chậm tiến độ. Do vậy, cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư kiên quyết xử lý, thay thế nhà thầu yếu kém.